Các mẹ nó ơi, Em chỉ còn hơn 1 tháng nữa là lấy chồng rồi, vậy mà sao em thấy buồn ghê gớm, lo lắng đủ thứ, mệt mỏi vì nhiều chuyên, nghĩ đến chuyện đi ở nhờ cả đời sao mà buồn thế, thế là hết tự do bay nhảy, được bố mẹ chiều chuộng chăm sóc. Em chẳng muốn cưới nữa, em có hâm lắm ko?
Ðề: Có mẹ nào đã từng có tâm trạng buồn và lo lắng khi chuẩn bị lấy chồng như em ko? mẹ nó có yêu ox tương lai ko đấy, sao lại suy nghĩ mông lung thế hồi e cưới cũng quyết tâm cưới lắm vì yêu chồng và muốn rời xa vòng tay bm nhưng trc khi cưới 1 ngày thôi e cũng bị lo lắng, xì trét nhiều thứ nhưng k đến nỗi là ko muốn lấy nữa mẹ nó lấy chồng xa nhà mẹ đẻ ko
Ðề: Có mẹ nào đã từng có tâm trạng buồn và lo lắng khi chuẩn bị lấy chồng như em ko? tất nhiên là yêu ox rồi mẹ nó ạ, 2 nhà cách nhau có 2 km thôi à, quá gần, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ chồng nàng dâu thấy sợ và nản quá
Ðề: Có mẹ nào đã từng có tâm trạng buồn và lo lắng khi chuẩn bị lấy chồng như em ko? ui thế thì cũng gần, nếu sợ cảnh đấy thì ra ở riêng thôi nếu có đk
Ðề: Có mẹ nào đã từng có tâm trạng buồn và lo lắng khi chuẩn bị lấy chồng như em ko? Trời. Em cũng sắp cưới nè chị. Nhà chồng em còn cách gần 100 cây. Cơ mà em chả lo lắng gì, cơ mà có lẽ chắc em đi làm xa nhà và ở trên HN rồi lên thấy chả có gì. Hic, sắp cưới mà em còn tăng cân. Chị hãy cố gắng tạo dựng Mối quan hệ tốt với gia đình nhà chồng là oki. Chuc schij hạnh phúc và đừng lo lắng nhiều nhé.
Ðề: Có mẹ nào đã từng có tâm trạng buồn và lo lắng khi chuẩn bị lấy chồng như em ko? cảm ơn mẹ nó nhiều nhé, ko ở cùng mẹ chồng thoải mái hơn nhiều, ở chung nảy sinh lắm phức tạp lắm, mình lấy chồng gần mà chồng lại con cả, mẹ chồng bắt phải ở chung mới nản chứ