em đang bầu tháng thứ 4. sắp tới cơ quan cho đi nghỉ mát ở đảo Cô Tô - Quảng Ninh. em muốn hỏi các mẹ là em bầu như thế có đi đc ra Cô Tô k ạ. Mẹ nào từng đi cho em chút kinh nghiệm với ạ. Nhất là các mẹ bầu từng đi biển ý ạ
Trước e bầu bí nhưng vẫn tắm biển mn ạ. Nhưng mà hồi đó công ty e k ra đảo nên e vẫn bình thường. Đọc báo người ta nói đi bơi rất tốt cho phụ nữ mang thai. E đi biển Thanh Hóa sóng biển nhẹ lắm còn Cô Tô thì e chưa đi nên không biết thế nào
Nếu bạn sức khoẻ bt, k có chống chỉ định gì từ bs thì đi vô tư. Hồi mình bầu bí còn đi mấy lần cơ. Bé đc 9-10 tháng lại đi tiếp
3 tháng giữa đi chơi vô tư mn ah. Tranh thủ còn rảnh rỗi thì đi chứ đến lúc con nhỏ rồi tha lôi chả chơi bời j đc nữa đâu
thế ạ. thế các mẹ đã ai ra cô tô chưa. nghe nói tàu đi ra biển say khủng khiếp. liệu bầu bí có đi đc k các mẹ nhỉ. nó lại k có phà to như ra cát bà hay sao ý. mẹ bầu nào đi Cô tô rồi ạ ^^
đi tốt. tớ bầu 3 tháng, bay từ HN vào SG, đi ô tô ngược ra Nha Trang, lúc về lại ô tô vào SG rồi bay về HN, hjx
Nếu thai khỏe và sức khỏe mẹ tốt thì đi bình thường nhé mẹ nó. Mình bầu tập 1 được 4 tháng đi biển Hải Tiến 3 ngày. Lúc được hơn 7 tháng (to lắm rùi) mà công ty ông xã tổ chức đi Resort ở Ninh Bình mình vẫn đi dù bị mẹ chồng ngăn cản Song còn ăn tiết canh dê ầm ĩ, sợ đói gọi 1 tô cháo + hộp xôi đem về phòng cơ. Có bể bơi, bể sục thích lắm ấy mẹ nó ạ. Nếu khỏe thì đi bình thường mẹ nó nhé. Bơi tốt cho em bé lắm lắm ấy. Chúc mẹ nó có chuyến đi chơi vui, khỏe và bổ ích.
Bầu đi máy bay bình thường mà mẹ nó ơi. Nhưng phải có giấy khám của bác sĩ. Những mẹ bầu từ tháng thứ 8 trở đi khi lên máy bay phải có xác nhận sức khỏe: đủ sức khỏe để bay của bác sĩ sản nhé. Nói chung mọi việc đơn giản mà các mẹ. Các mẹ tận hưởng đi chơi đi không là nằm ổ vài tháng ú ớ cả người í
em nghĩ là đi biển mà k phải đi tàu ra đảo như sầm sơn hay hải tiến thì đc. em đang lo cái vụ từ đất liền ra đảo Cô tô có ảnh hưởng k thôi ạ nên mới hỏi các mẹ đã từng đi cô tô ạ. mà hà nội ra cô tô có xa k các mẹ nhỉ
Có em đây, đang bước sang tháng thứ 7 rồi và dự kiến tuần sau đi Cát Bà ở Hải Phòng ạ, em nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi vì thấy mấy chị hàng xóm bầu bí vẫn đi biển cùng chồng như thường. Mẹ con em phải đi cùng để canh bố nó chứ. hị hị!
Mẹ nó ơi, mình chưa đi cô tô nhưng vừa hỏi ông xã mình (ông xã mình làm du lịch mà), thì bạn xã mình bảo là đi tàu cao tốc nên vô tư nhé. Mẹ nó thoải mái đi không ảnh hưởng gì đâu. Chúc mẹ nó có chuyến đi vui vẻ nhé.
Mà mẹ nó ơi, có biết kết bạn thế nào không? Mình thấy mỗi chữ follow thôi. Kết bạn thế nào được nhỉ? Mong muốn kết bạn với các mẹ để chia sẻ, tư vấn kinh nghiệm nuôi con bú sữa mẹ hoàn toàn tới các mẹ. Cảm ơn mẹ nó nhé.
Đi tốt mà mẹ nó, quan trọng là mẹ nó ko có tiền sử gì như tim mạch, huyết áp, và thai kỳ của mẹ nó bình thường, khỏe mạnh (ko bị động thai, ra huyết, dọa sảy...). Mình hồi bầu tròn 12w là phi lên máy bay đi Đà Nẵng, xong vào đó lại đi xe máy từ Đà Nẵng ra Hội An, leo núi, tắm biển, ngồi cáp treo, cano... đủ cả luôn. Ăn hải sản và tắm biển rất tốt cho bà bầu mà.