Em mở topic này để tham khảo ý kiến xem có mẹ nào đánh con chưa và các mẹ suy nghĩ như thế nào về việc đánh con : VD về đánh con : - Khi con bướng bỉnh không nghe lời. - Khi con ko chịu ăn , cứ nhè ra ko chịu nuốt - Khi con ăn vạ. - .... các mẹ cứ liệt kê ra xem nhé , trưa nay con ăn vạ ko cho mẹ tháo bỉm rửa đít để thay bỉm mới đi ngủ ,ăn vạ gào ầm lên , mẹ cáu bực mình đánh đít 1 cái rõ đau in hình cả bàn tay mẹ đánh đít , con lăn ra ăn vạ khóc to hơn rồi cũng xong đi ngủ , lúc thay bỉm mới cho con em thấy đít cỏn nổi đỏ hình 5 đầu ngón tay mẹ lúc nãy đánh đít lại thấy thương con quá và trách mình đánh con đau quá.
Khi con khoảng hơn 1 tuổi, mình cũng đã từng tét đít con:evil:. Nhưng sau đó, mình quan sát thấy con mình có vẻ như nhút nhát hơn nên mình ân hận lắm. Giờ thì nhiều lúc điên tiết muốn oánh một phát cho xong nhưng mỗi lúc giận thì mình thường có 3 cách hay thực hiện: - Đi vào phòng mình ngồi một mình để giảm Stress. - Nếu trường hợp con có hành vi sai mà mẹ con đã thỏa thuận trước hậu quả kèm theo thì mình thực hiện hậu quả đó. - Với những trường hợp mà mẹ con chưa thỏa thuận trước hậu quả, mẹ nói "mẹ không thích" thì con dừng lại. Mình thường hay bực mình vì con làm phiền mình, thường là trêu mẹ quá đà
Nhiều khi đọc nhiều tài liệu sách báo lẫn xem tren TV trên web mà nhiều lúc nóng quá không kềm chế được ... khổ tâm ghê lắm ... :-?
Biết là đánh con là ko nên nhưng nhiều lúc con mình bướng quá, nói nhẹ thì không nghe nên cũng phải cho "ăn đòn", vì con còn bé nên chưa thể thỏa hiệp được
Cũng hiểu là đánh con là phản giáo dục, nhưng tôi không kiềm chế nổi mỗi khi con mắc tính cẩu thả bài vở bẩn lem nhem, mất đồ dùng học tập mỗi khi ở trường về, thấy buồn về con quá!
Nhiều lúc muốn đánh lắm mà kô đánh được ý chứ vì con mình toàn ngang bướng cái lúc có khách đến thôi, chắc nó nắm được thóp mình biết là có người lạ là mình kô dám đánh nó. Lúc khách về thì nói gì nó cũng nghe, bảo làm gì nó cũng làm, lại còn ôm cổ nói thế này: "con xin lỗi chuyện lúc nãy nhé". Biết là về lâu dài như thế con sẽ nhờn nhưng cũng đang chưa tìm được biện pháp đây. (
Cái vụ này em thông cảm với bác Golden lắm, có cách nào bác cũng cho em biết với nhé. Có lúc khi khách về rồi, em đi lấy cái mắc áo con lại ngọt ngào' mẹ ơi, bây giờ con ngoan lắm rồi mẹ ạ'. Điên lắm:twisted:
Phạt cậu ơi, vụ việc xảy ra rồi thì mẹ phạt. Phạt ko cho đi chơi với bố chẳng hạn, hoặc vứt đi cái đồ chơi ưa thích. Đảm bảo lần sau hết trò đó liền.
Đừng đánh trẻ Khi nổi cơn nóng, mời các bố mẹ: - Uống 1 cốc nước lạnh to đùng một cách chậm rãi - Trong khi uống thì nghĩ thế này: "Con sinh ra là do mình muốn chứ ko phải nó đòi ra, nó hư là do mình dạy dỗ chưa đủ chứ đâu phải tại nó hư" --> Nghĩ vậy xong thì sẽ ko còn tức nữa mà kiềm chế hơn. Tha hồ nghĩ cách xử lý con. \\/ Tớ luôn phạt con khi con có lỗi gì để cô giáo phàn nàn. Tớ phạt bằng cách: - Stop 1 cuộc đi chơi nào đó. Bố mẹ vẫn đi bình thường, nhưng con thì không. Con sẽ được gửi ở nhà bà. - Vứt 1 cái đồ chơi nào đó mà con rất thích ra thùng rác. Còn 1 cách nữa là tớ mua đồ dùng học tập cho con nhưng ko đưa cho cháu mà đưa cho cô giáo rồi nhờ cô giáo nói là: Đây là bút của cô, cô cho con mượn. Nếu con làm mất thì cô sẽ phạt rất nặng. Ôi, bút bố mẹ nó mua thì nó vứt, chứ bút của cô thì nó nâng niu lắm. Sợ cô mà. Ha ha ha
Con bướng thì mẹ bướng hơn. Con tớ cứ ăn chậm thì tớ cất bát đi không cho ăn nữa. Bữa sau ăn cực ngoan. Còn bảo gì ko nghe thì tớ phạt. Thật cương quyết và dứt khoát. Sợ lè lưỡi.
Thấy các mẹ nhiệt tình tham gia chuyên mục này em cũng hóng hớt một tí! nhóc nhà em được 4 tuổi rưỡi nhưng cũng nhiều trò lắm, nhiều lúc em cũng hết cách đối phó với con, cứ cầm cái roi là nó vội vàng khoanh tay xin lỗi mẹ bằng tiếng việt , rồi hứa hẹn đủ điều nhưng xong là quên ngay, papa nó thì khỏi phải nói, lúc nào cũng bắt phải nói chuyện giải thích từ từ cho con hiểu, nhưng xin thưa cái lúc bà đang điên thì giải thích thế nào được! chơi kiểu việt nam đét vào đít vài cái,nếu ko thì phạt úp mặt vào tường, vì ở bên em( pháp) đánh con la vi phạm pháp luật,nhiều lúc điên lắm chỉ dám đánh lén, sợ bé đi học kể lại với cô giáo thì toi!! khổ thế đấy các mẹ ạ!!!
hic, con em mới được có 1 tuổi rưỡi thôi nên chưa thể thực hiện cách phạt được , ghét nhất là bây giờ đã biết hờn dỗi ăn vạ rồi , cáu quá lại đánh đít
Nguyên nhân chính dẫn đến việc mẹ nổi điên là bởi con không làm theo ý mẹ thật nhanh (bảo là phải vâng lời), nhưng khi con lớn lên, các mẹ có muốn con mình trở thành người ai bảo gì cũng răm rắp sợ hãi nghe và làm theo không ạ?
Cái vụ này tớ áp dụng nhiều lắm rồi, chẳng ăn thua vì ... nhiều khi cũng tại mẹ tiếc nên chỉ vứt cái nào xấu xấu thôi, vứt cái đẹp xong lát sau mẹ lại nhặt vào
Thấy các mẹ bàn bạc sôi nổi, e cũng muốn bon chen Con em còn nhỏ 28 tháng nên không thể thực hiện theo cách các mẹ đã bày, e cũng đang đau đầu lắm rồi đây. Cu cậu bướng lắm cơ, mình có quát thì cậu ta cứ như không nghe thấy gì ấy , cứ tiếp tục làm theo ý mình . Hay ăn va, quẳng đồ linh tinh, thôi thì nhiều tội lăm, có bác nào có biện pháp gì với lứa tuổi này thì cho e xin vài ý kiến với . E stress lắm rồi! Cám ơn các bác
@chị Golden: Chị ơi, chị có khi nào thỏa thuận với Bông trước khi khách đến? Hoặc giả sử hôm nào khách đến mà Bông không vòi vĩnh thì có khen B? @mẹ cumi: Với từng trường hợp cụ thể và từng cháu riêng biệt sẽ có những cách áp dụng hiệu quả khác nhau, nhưng nguyên tắc chung là cha mẹ kiên nhẫn để con trải nghiệm hậu quả (nếu hậu quả đó không nguy hiểm tới tính mạng hay sức khỏe của con). Bé nhà mình cách đây khoảng 2 năm, khi bạn sang chơi con mang rất nhiều đồ chơi ra. Đến lúc các bạn về, con không yêu cầu các bạn cất đi. Sau đó, một bãi chiến trường. Con nhờ mẹ giúp. Nhưng vì trước đó mẹ đã dặn con là khi chơi xong, con cần yêu cầu các bạn cất đồ chơi. Nên sau đó, mẹ nhắc lại thỏa thuận và con cần tự làm. Con làm nhưng tỏ ra rất cáu kỉnh. Những lần sau, cu cậu biết rút kinh nghiệm và nhắc các bạn khi chơi xong thì cất đồ chơi rồi mới được về.
hơ, con em chưa được 1 tuổi, mà cũng bướng ghê lắm bây giờ nó hư, mắng thì mếu, đánh thì ko thích. phạt thì đã biết gì đâu mà phạt. giờ em chỉ áp dụng 1 cách là nó hư thì em quay mặt đi, ko nhìn nó nữa...thế là lại lao lên nịnh mẹ... trẻ con bây giờ khôn thật đó
Con tớ được 24 tháng nhưng bướng kinh, ko thích cái gì thì ném.. bùm cho vỡ hoặc rơi đâu thì rơi. Bảo nhặt lên thì đừng hòng nó nhặt. Mẹ or bà lại phải nhặt thôi. Giờ ăn, giờ ngủ thì chạy bắng nhắng, ăn uống chán như con gián, ko chịu ăn, cái gì ko thích thì nhè, bị ép quá thì tìm chỗ khuất kín, nhè vào đấy để nuôi kiến... Mẹ ức quá tét cho mấy phát vào mông ấy chứ. Trưa hôm qua ko cho 2 phát vào chân thì chắc ko chịu ngủ. Lắm lúc ân hận vì uýnh con nên mỗi lần muốn đánh tớ chỉ tét 2 phát còn lại tự đánh thật đau vào đùi mình để giảm stree. Có mẹ nào như vậy chưa?? Tớ sẽ học kinh nghiệm uống nước và khi con lớn thêm sẽ giải thích & phạt .
Con nhà tớ 17 tháng nhưng là thần giữ của. Cu cậu k thích đi tất cứ cởi ra mẹ nói mãi k nghe điên tiết mẹ giúp cu cậu cởi thật nhanh rồi thẳng tay vứt ra cửa. Cu cậu sợ quá cứ đòi lấy lại, lúc đấy mẹ lại làm cao bắt xin lỗi mẹ rồi mới cho chạy ra lấy, lần sau sợ hẳn chẳng dám vứt nữa