Mình sinh mổ Dê mới được 13 tháng mà giờ bầu Gà rùi. Vợ chồng mình cũng biện pháp r mà vẫn có ẻm, chắc là duyên phận r . Tập 2 oải quá, người lúc nào cũng đuối như con cá chuối vậy. Mẹ nghén, con quấy nhiều lúc tưởng điên mất. Mẹ nào nhỡ như mình vào chia sẻ để có động lực đi ạ
Mình bé đầu 3,5t rồi mà cũng nhỡ bầu em Gà, nghén ngẩm mệt mỏi hơn bầu đứa đầu. Cùng cố gắng lên mẹ nó nhé
Cungf cố gắng mn ạ. Mình bầu dê nghén 6 tháng. Bh bầu gà cũng đang nghén r.Mà thấy sức khoẻ xuống nhiều lắm ấy. Toàn hụt hơi thôi.
3,5 tuổi mẹ nó à, nhưng 2 vợ ck mình còn đi thuê nhà ở trọ, kinh tế cũng khó khăn lên chưa định sinh mẹ nó ạ
Rắn 17m thì t có dê, sinh mổ tất, bầu rắn mẹ khoẻ re, bầu dê, sát nhau, chưa hồi sức hẳn, có bầu mẹ ốm liên miên, may, rồi vãn ồnr
Ui mn dê vs gà thì cũng oải thật, mẹ đẻ e trc khỉ vs gà đây hjhj, e đầu tháng 2 năm khỉ, còn em trai e cuối tháng 5 gà, tức là sau khi sinh e 7 tháng là có bầu e e rồi thế mới biết mẹ e cực thế nào hjhj
Nhưng mới sinh mổ như vậy mà có baby thì liệu có mổ được nữa không mn! Thôi con là cái duyên của 2vc rồi nên cố gắng đi mn ạ!