Tưởng rằng sống chung với mẹ chồng đã khó mà sống chung với bố chồng cũng chả kém phần long trọng. Nguồn: Facebook - Lan Anh Vũ
Nhà m bố chồng rất hiền, chiều mẹ chồng vs các con dâu hơn cả con zai của ông cơ, mẹ chồng e suốt ngày bảo chồng e là k đc 1 phần của bố, lão ck e thì suốt ngày cục vs vợ
Cái cảm giác bị bố mẹ chồng soi mói xong ko nói thẳng luôn cứ ấp ủ, đợi đến lúc nào gây gổ bắt đầu nói ra. Mình rất ghét kiểu như thế, tính mình có tnao thì nói luôn , nói xong rồi thôi. mình ko biết các mẹ sống chung với bme ck như nào nhưng mình thì cũng đang cảm thấy ngộp thở... hic
Bố chồng này chưa là gì so với bác họ cạnh nhà mình. nhà ngta thì mẹ chồng nàng dâu còn nhà đấy thì bố chồng con dâu. Em sống gần 30 năm nay e chưa từng gặp 1 người nào làm bố chồng mà tởm như bác ấy. e là cháu mà nghe bác ấy chửi chị dâu mà e còn sôi máu ý. Nói chung là bác đấy nhưng e k tôn trọng đâu./ Trước e mới sinh hay sang mẹ thì cứ đứng đầu ngõ nó lại bị nhà chồng đuổi hay sao mà hay sang với lại nói con gái lấy ck sang mẹ ít thôi. Ấy thế mà con gái bác lấy chồng chưa cả đẻ mà ở rịt nhà bác luôn. Mình là mình khinh, chỉ thèm cười khẩy
nhà em bố ck hiền, chẳng bao giờ thấy bố to tiếng hay nói tục nói bậy kiểu đấy bao giờ, chỉ lúc nào em nói đến chuyện ck hay chơi game thì bố chỉ bảo mẹ là mấy mẹ con chỉ toàn nói xấu con trai tôi thôi, chứ cứ kiểu như này chắc mình cũng ko chịu được mất!
Cô con dâu này cư xử chẳng khéo gì ( giống mình) nhưng mình k cãi láo như vậy, nên xem lại cách cư xử của mình trc rồi hãy chê ng khác, rồi lại thêm thằng chồng đã k hoà giải đc gì cứ chốt cho câu rất hãm như thêm dầu vào lửa
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Như mình chả muốn tranh cãi bao giờ, nên chả bao giờ nói gì cũng lại bị phàn nàn đằng sau lưng là con dâu chả bao giờ thèm nói chuyện ^^
Nhà tớ chồng đánh vợ, bố mẹ chồng còn bảo con trai đúng, phải lẽ thì sao? Chồng mà đánh vợ tớ cho là cặn bã, còn loại bố mẹ chồng mà cổ vũ con như vậy thì coi như rác rửoi ko còn đáng để mình tôn trọng
Chúng nó bảo "không ngoan thì chồng đánh là phải". Y hệt câu chuyện ẹ chồng nàng dâu, nhưng đây đc cả bố chồng lẫn mẹ chồng. Đúng là cặn bã
Thi thoảng cũng có ông bố chồng có tính đàn bà. Cách sống yên ổn với nhà chồng là giả câm, giả điếc, coi như mắt nhắm mắt mở, nghe tai nọ cho ra tai kia thì mình mới vui vẻ được.