Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi pelychee, 16/9/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
    Em đi bus cũng thời gian khơ khớ rồi, em cũng hay gặp mấy vụ lừa tiền lắm cơ, nhưng kể ra thì cũng "quách tỉnh" nên k bị lừa. Ngày xưa thì có cái màn: 1 cụ già gặp ở bến G.Lâm chẳng hạn hỏi đường đi ra Hà Đông @@ sau đó trình bày hoàn cảnh cụ phải đi bộ vì k có tiền đi bus blah...blah.... em gặp nhiều, nhớ mặt nên quen bài rồi.
    Nhưng dạo gần đây lại có kiểu này
    Lần 1: Em chờ xe ở bến bv Xanh Pon, có 1 người (chắc ng trung quốc) đưa em tờ giấy ghi "I must go to by bus but I don't have money" - em hiểu nôm na là muốn đi bus nhưng k có tiền, và lộn 2 túi ra dẫn chứng. Nhìn thì đúng là k thể có tiền trong người được, hôm đấy thì em chả mang tiền, nên em cũng k giúp.
    Lần 2: Hôm đấy tối tối thì khoảng 8h, em ở bến Cầu Giấy, có 1 thanh niên trẻ trẻ nhờ gọi điện thoại, em ok (đt của e 1280 nên cũng chả sợ giật :cool:). Gọi được 15s thì kêu k gọi được bạn. Em lây lại đt, xong hỏi e đi đâu, xe nào. Em bảo đi xe 32 thì trình bày hoàn cảnh vừa bị mất ví trên 32 và đang trên đường về quê... blah blah.... Em thì cả nhà cả cửa có mỗi tờ 100k, hỏi người bên cạnh đổi thì k có nên cũng k giúp, xong suy nghĩ lại thì em đấy mặc cái quần đùi cộc, 2 cái túi trễ thế thì móc ví kiểu gì? Xong lại muốn đi về bến xe thì nhảy xuống xe 32 ở giữa đường làm gì?
    Lần 3: Vừa lúc nãy xong, cũng đang ngồi chờ xe ở Kim Mã thì thanh niên bên cạnh mượn điện thoại, y hệt như trên, trình bày hoàn cảnh gọi bạn ra đón 1 tiếng đồng hồ rồi mà k thấy ra đón, abc xyz, em hỏi thế về đâu, đi xe nào, thì nói bắt xe 11 về đại học Công nghiệp, bây giờ phải bắt 2 chuyến (cái này thì chuẩn), em cũng có 1 tờ lẻ 10k, nghĩ chẳng nhiều nhặn gì, nhìn mặt mũi cũng tử tế, em đưa cho. Aizzzz

    Em ngồi trên xe và nghĩ chả hiểu thế nào, có khi bị lừa, 1 người 10k chứ 10 người thì cũng 100k rồi :( lần 2 và lần 3 thì 2 thằng đều hoàn cảnh tương tự nhé, xong đều gọi điện (giờ e kiểm tra lại thì đều là đầu 0129.....), gọi nhưng chưa phát tín hiệu (bận hay k nghe máy) thì đã trả lại đt. ra ngoài đường giờ chẳng biết đường nào mà lần. Mẹ nào gặp trường hợp tương tự mà dạo gần đây (2 tháng trở lại đây k) thì chắc trò mới, lần sau e biết còn tránh :-<
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi pelychee
    Đang tải...


  2. meoluoi_yeu

    meoluoi_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    Cái này thường gặp nhiều mà. Mình thì chả biết họ lừa hay không nhưng cứ ai xin là cho thôi.
     
  3. cry_smile_0201

    cry_smile_0201 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    E biết 1 chuyện tình như trong phim luôn từ vụ cho tiền đi xe buýt. Cũng có nhiều ng thật sự cần n0 cũng có kê xấu lợi dụng. Bản thân e thì hầu như k p đi xe buýt bao giờ n0 m có khả năng giúp đc thì m giúp thôi. Họ lừa m thì họ sẽ gặp cái gì đó k may mắn. Còn nếu k giúp e thấy áy náy lắm. Trừ 1 số trg hợp lừa m quen mặt rồi thì k nói. Hồi e học cấp 3 đang đi học thêm về thì có 1 ông cụ chặn đg bảo là vừa mới đi từ bệnh viện ra, con cháu thì k có. Đi xe khách về tận Thái Bình mà thiếu có 5k mà bọn xe khách nó đuổi xuống k cho đi. E thấy lạ lạ vì ở Hải Dương mà lại co ng quê từ Thái Bình ra khám bệnh n0 vẫn thương vì họ cũng đáng tuổi ông bà m rồi. Mà cả ng e còn có 50k. Ngày đấy là e ăn đc gần 2 ngay tiền thức ăn vì e đi học xa nhà mà. Rút ra vuốt phẳng đưa cho ông cụ bảo là chỗ còn thừa cụ để mà uống nc đi đg. Bản thân thì về tay k và đêm hôm đấy, sáng và trưa hôm sau e p ăn mì tôm vì chiều e mới nhận học bổng. Vậy mà mn biết chn gì k? Sau khi e cho xong e đi đc 10m thì có ng bảo e bị lừa đấy ông đấy hôm nào chẳng ở chỗ ấy. Xong mấy lần sau gặp e vẫn cứ hỏi xin tiền e mới sợ chứ. Lần đấy e thấy mất lòng tin ghê gớm. Nhưng giờ e k nghĩ nữa. Giúp ai đc thì cứ giúp thôi. Hjhj
     
    pelychee thích bài này.
  4. thuythien

    thuythien BỘT THẠCH - CHÈ VẰNG

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    1,017
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    cái xin tiền đi xe bus mình gặp nhiều lần rồi,lừa đảo đấy.
     
    pelychee thích bài này.
  5. lethuy123

    lethuy123 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    4,590
    Đã được thích:
    882
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    trước em cũng hay đi xe bus, nhưng mà may chưa gặp trường hợp này, nay không đi nữa nên khong biết thế nào
     
    pelychee thích bài này.
  6. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,402
    Đã được thích:
    3,138
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    Ngày xưa đi bus nhiều, nhưng chị chưa gặp trường hợp này bao giờ cả, và cũng sẽ không cho ai cả :)
     
    pelychee thích bài này.
  7. _______single mom_______

    _______single mom_______ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2013
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    hôm trước mình đang lớ ngớ ở bến xe giáp bát , có 1 ông mặc đồ xách cặp đến bảo là con cho chú xin 10 ngàn chú đi xe bus , chú ko có tiền . thật sự mình cũng đọc nhiều vụ nên cũng cảnh giác nhưng cũng lại nghĩ là nhỡ ng ta thật thì cũng tội , nên mình bảo đi 1 chuyến xe có 5k thôi , nên cháu cho chú 5k . nhìn mặt ông í lúc ấy cũng hơi khó chịu hay sao í ,thấy mình nhìn sau khi cầm tiền cũng đi ra hướng xe bus , mình cũng định bụng đi theo để xem có lên xe bus thật ko hay là rồi lẩn lẩn vào đám đông lúc sau lại ra xin nhưng vướng thằng con :( . 5k chẳng nhiều nhặn gì , tặng tiền cho người có hoàn cảnh đáng thương thật thì 100k hay 200k cũng ko tiếc. nhưng thật sự mà bị lừa thì 5k cũng xót ruột :D
     
  8. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,585
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    hix, chuyện thường ở huyện nàng à, ngày xưa đi học còn ngồi xe bus chán chứng kiến nhiều vụ lắm, nhưng có 1 vụ ấn tượng nhất.
    - đi xe từ cổ nhuế xuống hà đông, đến điểm chung chuyển cầu giấy có 1 bác trung niên, ăn mặc lịch sự lắm, từng đi bộ đội, lúc lên xe mặc quân phục còn treo bao nhiêu là huy chương có trình bày là ở quê ra lên hà nội họp cựu chiến binh, nhưng đi xe bị móc mất ví giờ không có tiền về quê,( mình không nhớ nổi là quê ở đâu nhưng nói nó ở xa lắm), nói xong bác bỏ mũ ra xin mọi người, bao nhiêu người cho nhưng toàn sinh viên mà cho toàn 10k chứ, mình cũng cho 10k vì tin là thật, người chiến đấu bảo vệ tổ quốc mà. Nhưng khi không còn ai cho nữa bác xuống xe lúc đấy phụ xe mới nói là bọn mày ngu làm gì có tiền mà cho lừa đảo đấy, ông quen mặt rùi, còn các bác lớn tuổi thì bảo chúng mày dại quá cơ. hix
     
    pelychee thích bài này.
  9. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    e thì ít đi xe bus lắm vì say xe nhưng ra ngoài bg chẳng biết thật giả thể nào
     
  10. ttnam99

    ttnam99 Nam&Bi yêu thương

    Tham gia:
    18/1/2010
    Bài viết:
    12,831
    Đã được thích:
    3,022
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    Chị chưa đi xe buyt bao giờ cả :)
     
  11. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    ui giờ lừa đảo nh hình thức mà chỗ nào cũng có cả
     
  12. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    lừa đảo ít tiền nhưng mà xin nhiều người lại thành nhiều những người này họ xin rồi giả vờ bảo về quê quán thiếu tiền.....rất nhiều lý do
     
    pelychee thích bài này.
  13. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    trước e hay đi bus, lâu nay ko đi, nhưng thi thoảng cũng gặp vụ xin tiền, lắc đầu thôi, vì cứ thấy hàng ngày ở Cầu giấy diễn bài này mà
     
    pelychee thích bài này.
  14. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    Mình ko đi xe bus nên ko biết, nhưng mình bị xin tiền ở giữa đường, kiểu 1 người đẩy xe máy, rồi bảo hết xăng xin ít tiền để đổ xăng, mình cho 20k xong là ngồi lên xe nổ máy chạy ầm ầm.
     
    pelychee thích bài này.
  15. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    Mình cũng hay gặp lắm, đa phần là các ông già bà cả cho dễ mủi lòng. Thi thoảng mình có tiền lẻ mình cũng cho 2-3k đấy, còn thanh niên trẻ khỏe thì thôi đi.

    Có lần mình để quên ví ở nhà, mình phải đi xe bus gấp, thế là phải vay tiền của 1 anh xe ôm đứng ở bến xe bus. Anh ý cho mình vay 5k, sáng hôm sau mình phóng xe máy qua mình trả anh ý.
     
    pelychee thích bài này.
  16. thuythien

    thuythien BỘT THẠCH - CHÈ VẰNG

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    1,017
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    mỗi người 5k,10k mà 10 người cho thì cũng nhiều.


     
    pelychee thích bài này.
  17. pelychee

    pelychee Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    :( thi thoảng gặp thì thôi chứ ai đời 1 tháng mà e gặp tận 3 người xin tiền bao giờ, thôi thì cứ theo kinh nghiệm các mẹ lần sau chả cho ai nữa, ít thì ít nhưng tiền mình cho lừa đảo thì xót xa lắm :-<
     
  18. ngango198

    ngango198 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/11/2012
    Bài viết:
    2,064
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    ui, hồi năm nhất mới ra lớ ngớ chưa biết gì cũng gặp vụ kiểu như này. lúc đấy xin thì cho thôi nghĩ mình giúp đc ng ta thì cũng tốt, sau này mới biết là bị lừa.hix
     
    pelychee thích bài này.
  19. cugaushop

    cugaushop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/4/2013
    Bài viết:
    1,807
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    Ui. Ko biet that gia the nào so qúa co
     
  20. minnow1102

    minnow1102 PHUN TÁN BỘT

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    6,853
    Đã được thích:
    1,113
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào hay đi bus k,giải thích cho e vụ này với :(

    ui em ko đi xe bus nhưng trước đi xm đi học cũng gặp trường hợp 1 ông già ngồi ở ngã 4 kim mã-ng chí thanh cứ ngồi chờ ở vỉa hè ngã 3,thấy đèn đỏ cái lao ra kể lể nào là cháu ơi cho ông xin ít tiền về quê ông bị móc vì rồi xong trên tay cầm giấy tờ như hồ sơ bệnh án,trông nghèo khổ chân chất em cũng đưa mấy chục nhưng mấy hôm sau ngày nào em cũng đi qua đúng tầm giờ đó ông ta vẫn ngồi đó chờ mọi ng dừng đèn đỏ xin tiền em mới giật mình có cảm giác như ngta lợi dụng lòng tốt của mọi ng đi đường
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này