(u) Cho mìn hỏi có mẹ nào hay đi lễ ở chùa hay đền không? các mẹ có cảm giác thế nào khi đến các nơi ấy? còn mình không có nhiều thời gian nhưng thỉnh thoảng vào các ngày rằm or mùng 1 cũng thích đi. đến lễ cũng thấy tâm hồn thanh thản hơn dù không biết lễ thế nào nhưng mình nghĩ: Phật, Thánh ở trong tâm, Người biết hết và sẽ chứng cho hết. không biết có đúng không nữa
Ðề: có mẹ nào hay đi lễ không????? mình đây này. tháng nào (hầu hết là thế) cũng dành chút thời gian đi lễ. thấy thanh thản!
Ðề: có mẹ nào hay đi lễ không????? Ừ mình cũng thấy vậy. nhiều khi muốn bỏ hết cả nhưng...............
Ðề: có mẹ nào hay đi lễ không????? chẳng biết các mẹ thế nào, chứ em thì em nghĩ là phật tại tâm, nên em hầu như chẳng bao giờ đi lễ chùa cả, trừ mùng 3 tết năm nào thì 3 vc em đi lễ chùa Thầy thôi, chứ trong năm chẳng bao giờ em đi, em nghĩ là có chuyện gì buồn hay khó khăn trong cuộc sống, thì ông bà, tổ tiên mình đã luôn chứng giám và phù hộ cho mình rồi, các cụ đã luôn ở bên mình mỗi khi mình khó khăn rồi, nên có thờ có cúng thì cứ ở nhà mà thờ mà cúng, chứ ra chùa, em thấy đông đúc, ngột ngạt và nhiều khi xô bồ quá, đấy là suy nghĩ chủ quan của em
Ðề: có mẹ nào hay đi lễ không????? ra chùa có đông thật nhưng khi đứng trước Phật mình thấy tâm hồn dịu xuống, lòng thanh thản hơn, quên bớt những khó nhọc hàng ngày........... nói chung là với tâm linh có 1 số điều mà ở nhà không thể tìm thấy được