Mải hóng topic lừa đảo bên thời trang nên g mới vào nhà............trưa nay nhà e măm các kho,canh bóng nấu thịt,cải xanh xào tỏi.......mời ạ
Mod xóa rồi mẹ nó ạ nhưng túm lại Nick Mẹ Nấm No 1 đó là lừa đảo thật đấy vì e bán 2 cái tuí LV hàng hịn của e dùng rồi cho mẹ ta,có khi mẹ ta mang đi lừa đảo cũng nên (trùng với time lừa 200-300tr bên muare,nhận tiền rồi k giao hàng)..hic.. top đang hay thì close nhưng biết được bộ mặt kẻ lừa đảo...bên web xalo.. có bài nói về qui trình lừa của mẹ này tởm lắm..eo ôi
Quan trọng là chúng ta hiểu để k mắc lừa thôi ạ,mod chỉ làm việc của mình thuiiiiiiiiiiiii..............
Câu này hay nhất top đấy! Tớ cũng thế, không cáu thì mặt nặng trịch! Được cái 3 thằng cu nhà mình cũng dễ ăn, cứ có thịt là được, mình thì chỉ háo hức với rau! Hehe, hôm qua, mua ngan định om nấm, sau lười, cho vào nồi áp suất 1 lúc, chả nấm niếc thì đừng, mở ra thấy nhạt nhạt, cho thêm tí gia vị rồi... nổi lửa lên em, lão chồng đang tắm, mình tranh thủ làm tí... lamchame, quay ra thì hơi bị xém thịt, tắt vội bếp, đến khi ăn vừa ăn vừa nghe ngóng xem có phản hồi gì không, thấy ăn tì tì, rồi cu lớn kết 1 câu: hôm nay nấu kiểu gì ngon thế!!!
em ko bít nấu những món phức tạp và cầu kỳ quá nhưng những món đơn giản thì lại rất ngon ạ, he he em góp vui 1 món nhanh và ngon nhé: chả chiên gừng tỏi( tên nghe oai quá nhưng thực ra là tự đặt ạ, he he) chả (nạc, mỡ, quế...) thái miếng, gừng và tỏi giã băm nhỏ chả rán lên hơi se thì cho gừng tỏi giã nhỏ vào, gừng tỏi hơi thơm cho 1 bát gồm có: nước mắm, giấm , đường, ớt hoặc tương ớt cũng đc, và 1/3 bát nước lã, khuấy đều lên rồi đổ vào, bật lửa to, đến khi sôi dể lửa liu riu gần sền sệt thì măm măm đc chú ý đừng để cạn nước quá dễ cháy vì có dầu ăn mà(lại tưởng vẫn còn nước đun cạn thì chít) thơm mà ngon lắm đấy ạ, mời các bác thử làm nhé
Nguy hiểm quá, kể ra thì mẹ ý buôn nước bọt không thôi thì cũng là chuyện làm ăn của mẹ ý, chả quan tâm lắm, nhưng mà còn lừa lấy tiền của người khác thì không thể chấp nhận được. Dưng mẹ ấy mà lập nick khác bán hàng thì mình bit thế nào được mà tránh nhỉ?
Tóm lại giao dịch hàng hiệu đồ đắt tiền thì k nên ck,chứ tầm 1-2 tr mẹ ấy k thèm lừa ạ...ăn dày cơ..hic
Thì mua của những ng bán quen thôi!! He he.. Hoặc là yêu cầu ng ta giao hàng nhận tiền, nếu tiền nhiều và mua của ng chưa quen!! He he.... Với lại em có một kinh nghiệm là pm hỏi các mẹ đã mua hàng của chủ topic!! biết ngay ấy mà!! Nhưng pm nick quen, đừng pm nick lạ, có ngày còn mắc lừa!! Cho nhà Đạt tham gia hội này với!! Mẹ cháu nấu ăn chỉ được mỗi bố cháu khen ngon, còn thì chẳng ai khen cả!! Hu hu hu.. vì ai cũng chê mẹ cháu nấu dở!!