Chào các mẹ, em tên là Tú, mẹ của bé Sâu. Bé Sâu của em được 4 tháng 7 ngày nhưng cháu lười ăn vô cùng. Lúc cháu được 1-2 tháng thì cháu ăn rất ngoan (ăn bình vì em hoàn toàn không có sữa), nhưng bắt đầu sang tháng thứ 3 thì cháu không chịu ăn, cứ gào khóc, nhìn thấy bình là bắt đầu ưỡn người lên, lúc em đút bình vào miệng là khóc thét lên, có khi hờn lâu lắm. Lúc nào cháu ngủ gà gật mới chịu ăn, mà nếu ngủ say quá thì cũng không chịu ăn. Em đã thử đổi sữa, đổi ty, xúc bằng thìa nhưng đều vô phương, cháu vẫn không chịu ăn. Có lúc em đã để cháu thật đói thì nó chỉ thích cho tay vào mồm mút thôi chứ bình thì vẫn chê, đã có lần cháu nhịn 12 tiếng mà vẫn không chịu ăn. Thông thường các bữa ăn của cháu mất 2-3h, một ngày em chỉ cho cháu ăn được 4 bữa thôi. Em thấy mệt mỏi quá, chắc em không dám đẻ đứa nữa đâu. Các mẹ làm ơn giúp em với, ai có kinh nghiệm gì hay cùng cảnh ngộ với em thi chia xẻ với em với. Em vô cùng cảm ơn. Thanh Tú.
Mẹ Tú đã hỏi ý kiến các bác sĩ chuyên khoa nhi hay dinh dưỡng chưa ? Đôi khi không phải vì bé không thích sữa hay chán ăn, mà bé có vấn đề về thực quản, họng ..vv. Có lần bé của mình biếng ăn cả 10 ngày, đi khám mới phát hiện bé viêm họng nặng.
Nội dung này trích từ Topic "Các câu trả lời của mẹ Luti". Các mẹ nào có câu hỏi liên quan nội dung này, vui lòng đặt câu hỏi và bàn bạc ở đây nhé! Bác Luti ơi, Táo giờ lại bú mẹ trở lại rồi nhưng mà bột thì 1 bữa chỉ vài thìa thôi, nhất định không chịu ăn, sữa cũng vậy, đánh vật 2 tiếng đồng hồ mới được 90ml sữa, hình như táo đang chuẩn bị mọc răng, 3 hôm nay em thấy đêm thỉnh thoảng cháu sốt nhẹ 37.1-37.2 thôi, 1-2h thôi, sau đó lại bình thường, em không biết có nên cho Táo đi khám không? vì ban ngày thì Táo nghịch lắm nhưng đêm lại mất 1-2h sốt nhẹ chị ạ, giờ Táo có trò mới là hét, em nghĩ tại táo hét nhiều nên bị đỏ họng và sốt như vậy, Táo cũng không ho đâu chỉ khi nào hét nhiều quá thì ho 1,2 tiếng rồi thôi. Em cho Táo uống gì để đỡ họng chị nhi? BN táo hay quệt chút mật ong bà bảo để sát trùng có được không ạ, chị có bài nào trị khoản đỏ họng do hét nhiều thì chỉ cho em với, chắc tại họng nên Táo lười ăn quá và ăn cũng ít nữa cả ngày được 100ml sữa và 1/2 bát con chạo Táo gần 6 tháng mà 8kg từ hồi 4 tháng không tăng gì cả, có cần thiết cho Táo đi khám dinh dưỡng không hả chị, răng thì mãi mà chẳng mọc được cái nào cả, em street quá. Luti: - Em xem Táo có bị đau họng không ? Hét nhiều thì đúng là có thể gây rát họng, cho bé chút mật ong cũng tốt, nhưng nếu do nóng trong người thì thêm ít nứoc mía hoặc nước bí đỏ thì sẽ đỡ hơn. - Bé cứ hâm hấp như vậy co thể do mọc răng, nhưng cũng có thể bé bị nóng trong - Nếu cảm thấy nhiều băn khoăn thì tốt nhất cho bé đi khám một cái cho đỡ lo mẹ Táo ạ. - Nếu họng bé bị đau thì bé cũng khó ăn đấy. - Tuổi này răng chưa mọc cũng chưa phải là chậm, theo BS NHi bên này thì từ 13 tháng trở ra răng chưa mọc mới là có vấn đề cơ. Để kích thích răng mọc nhanh hơn, mẹ Táo có thể lau miệng hàng ngày bằng nước muối ấm cho táo bằng một miếng gạc sạch. Lau hai hàng lợi, vừa lau vừa chà đi chà lại. --> Me bé xem thêm mấy trang trước nói về bé lười ăn nhé. Có thể bé đang mọc răng đấy mẹ bé ạ. Theo mình nghĩ thì không nên cho bé uống men tiêu hóa mà chỉ nên cho bé uống thêm ít vi ta mine tổng hợp dành cho trẻ con thôi. Ngoài ra mẹ bé có thể viết rõ xem chế độ ăn của bé thế nào để mình xem đã hợp lý chưa nhé.] Đúng rồi chị ạ ,tối qua em về phát hiện ra lợi trên của bé trắng , sắp nứt ra rồi . Chắc là bé sắp mọc thêm 2 răng cửa trên nửa Em kể cho chị lịch ăn ngủ của bé chị nhé:đây là lịch của bé lúc bé chịu ăn chứ ko phải của mấy ngày hôm nay. sáng 7h bé dậy 7'30 bé uống 40-80ml sữa : bé ko bú bình em phải đút thìa bé chơi tới 9h. 9h -11h : ngủ 11h : ăn 1/4-1/2 bát cháo mặn xay, chơi đến 1h hoặc 2h bé ngủ khoảng 1h-3h bé uống 40-80ml sữa 4h bé nhâm nhi khoảng 10-20ml nước ép trái cây hoặc 1 mẩu bánh minal bé tẹo bằng đầu ngón tay tùy hứng. 5h ăn 1/4-1/2 bát cháo mặn xay 7h mẹ về bé bú mẹ liên tục 1-3 lần 9-10h bé uống thêm40-80ml sữa rồi đi ngủ. Lên giường bé phải bú mẹ thì mới ngủ . bé ngủ cứ 1-2h là thức dậy bú 1 lần cho tới sáng. Vậy tổng cộng 1 ngày bé chỉ ăn khoảng 1 bát cháo cá tôm cua lươn heo bò... ,120-240ml sữa ,1 viên party cubes ăn kèm theo lúc uống sữa ,20ml trái cây ép. Thế thôi đấy chị ạ. Thứ 7 Cn em ở nhà bé rất hư ko chịu ăn uống gì cả chỉ đòi ti mẹ. Ảnh hưởng luôn đến thứ 2 ko chịu bú ko chịu ngũ cứ càu nhàu đòi ti mẹ .Đến thứ 3 thì mới quên quên 1 tí.. Em đã đọc những trang chị trã lời về bé biếng ăn và Vit . em định cho con em uống Hydrosol vì em thấy trước giờ lúc nào bé cũng lười ăn chị ạ. Em đang cho bé uống infadin ngày 1 giọt, bây giờ uống thêm Hydrosol ngày 10-15 giọt phải ko chị? Thuốc này ở Vn có rồi phải ko chị? Chị tư vấn giúp em với trong trường hợp bé nhà em thì nên dùng thuốc gì cho tốt ạ. Bắt chị đọc nhiều như thế này ..... em cãm ơn chị nhé. TRẢ LỜI CỦA ME LUTI: @ Bupty, Thế hôm nay bé đã ăn tốt chưa, nhớ chăm sóc miệng cho bé nhé. Về chế độ ăn mình thấy đúng là lượng ăn của bé hơi ít. Nhưng cái này không điều chỉnh ngay lập tức được đâu. Cứ phải dần dần thôi mẹ bé ạ. Mình nghĩ có lẽ bé còn chưa quen với việc xa mẹ cả ngày, chưa quen với việc ăn thêm thức ăn ngoài nữa. Việc phân chia các bữa ăn của bé cũng có vẻ chưa ổn lắm đúng không. Buổi sáng trước khi đi làm mẹ có cho con bú không ? Kinh nghiệm của mình ngày trước cứ buổi sáng dậy là cho con bú, sau đó bé chơi một lúc, tắm rửa rồi ăn bữa sữa pha nước cháo buổi sáng trước khi ngủ giấc buổi sáng. Cái bữa bú mẹ buổi sáng ấy rất quan trọng nếu mẹ đi làm cả ngày, trưa không về cho con bú được vì bé sẽ yên tâm hơn về mặt tâm lý, hơn nữa trẻ con buổi sáng ngủ dậy có thể chưa tỉnh ngủ hẳn, được lim dim bú mẹ một lúc cũng dễ chịu. Nhớ là khi bé bú mẹ thì có thể đói lúc nào cho bú lúc ấy, nhưng khi đă chuyển sang ăn sữa ngoài và ăn bột thì mỗi bữa phải cách nhau chừng 3-4 tiếng bé mới tiêu hóa được. Tuổi này cũng nên tập dần cho bé ăn vào bữa được rồi mẹ Buptty ạ. Theo mình để hạn chế bé dậy ăn đêm, mẹ bé nên chuyển bữa bột lúc 17 giờ dang 18-19 giờ để bé chắc dạ hơn. Đòi ti mẹ ban đêm cũng có thể do bé ngủ không yên giấc, hoặc do dấu hiệu còi xương, hoặc do cách bạn cho bé ngủ chưa ổn lắm, hoặc cả ngày mẹ đi làm bé nhớ mẹ, đêm muốn quấy mẹ đấy. Cái này phải xem lại từng khâu, giải quyết dần từng khâu một. Mình sẽ gửi cái bài chế độ ăn vào mục nuôi dữong này, mẹ bé tham khảo thêm nhé Mẹ cho con ăn thêm miếng pho mai từ lúc nào, tuổi này mà ăn cả miếng thì có vẻ hơi nhiều, bé sẽ khó tiêu và chán ăn. Cho ăn dần tí một cho con quen dạ đã mẹ bé à. Mình nghĩ mẹ cho con uống Infadine thế được rồi, nếu uống thêm Hydrosol thì cũng chỉ nên bổ xung trong môt thời gian ngắn thôi, cho bé uống thêm chừng 5-10 giọt/ ngày là được rồi. Ngoài ra cần chú ý cho bé phơi nắng, hoặc đơn giản chỉ cần ra ngoài trời. Xoa người đều đặn cho bé nhé. [QUOTE : Mẹ Luti viết : Mình cũng biết là các mẹ không có chuyên môn, con ốm một tý cũng lo, con không ăn cũng lo, rồi còn phải đi làm nữa nên càng mệt mỏi hơn. Nhưng nuôi con là vậy, nhiều người đã ví là dời non lấp biển cũng không vất vả bằng mà. Nhưng những lúc nhìn bé vui vẻ ca hát, sau này bé lớn lên đi học...thì những nỗi nhọc nhắn của mình tan biến cả rồi. Cố gắng lên mẹ bé ạ. Hỏi thêm mẹ bé, thế ba bé có hay tham gia chăm sóc con cùng mẹ không ? Nếu có ba tham gia thì thỉnh thoảng những lúc mình căng thẳng thì nhường ba bé chăm sóc con cũng đỡ lắm. Đàn ông nhiều người vụng về trong việc chăm con nhưng bù lại tính họ thường hồn nhiên, vô lo nên lại không bị căng thẳng như chị em mình.] Chị ơi, đúng như chị nói đấy, em thuộc tuýp người nóng nảy, đã đọc nhiều bài viết của chị, em nhớ có lần chị bảo " Chữ nhẫn là chữ tương vàng...." Em cũng thấy rất thấm thía nhưng vẫn chưa nhẫn được. Ngay như vụ con kg chịu ăn lần này, ngày nào đến bữa ăn của con là cố kìm lắm nhưng rồi vẫn cứ mẹ la, con khóc. Chẳng biết làm thế nào nữa chị ạ. AX nhà em thì tính tình cũng trầm tĩnh hơn vợ nhiều, cũng toàn cho con ăn đấy chứ nhưng đợt này con bé khó chịu, nhõng nhẽo quá nên nhiều lúc cũng mệt mỏi. Hôm nay bé Su nhà em cũng đỡ hơn, cũng chịu ăn rồi nhưng vẫn kg chịu há miệng to ra chị ạ. Miệng cứ múm mím nên khó đút cháo lắm chị ạ, chẳng có cách nào cho bé há to miệng để ăn cho lẹ cả. Em cảm ơn chị , nói chuyện với chị em thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm. LUTI: Học chữ nhẫn cũng mất lâu công lắm chứ không phải đùng một cái học được ngay, mình cũng phải rèn nhiều lắm đấy. May mà bản chất mình lù đù nên chắc là nhanh hơn. Có ba bé tham gia một chút là tốt rồi; mình thấy nhiều mẹ còn luôn phải lo cho con một mình dưới đủ các áp lực của bên nội bên ngoại nữa cơ (những trường hợp này thì mới đúng là chuối thật) . Ngoài ra nuôi con lắm lúc cũng phải lờ lớ lơ đi một tý thì mới ăn thua mẹ Su ạ. Trẻ con nhạy cảm lắm, nhiều bé thấy Bố Mẹ lo nhiều cho mình về phần ăn uống thì lại hay dựa vào đó để làm nũng bố mẹ đấy. Thế nên hãy coi chuyện ăn uống chỉ là một trong nhiều vấn đề khi nuôi con thôi, con có thấp hơn hoa hậu một tý cũng OK miễn là nó vui vẻ yên ổn, khỏe mạnh và hiểu biết là được. Em dâu mình cũng thuộc loại nóng tính, cũng hay lo cho con, đến bữa ăn là mẹ cáu, con khóc, ho rồi ọe...loạn xị cả nhà, Bà nội nhìn ngao ngán, chồng chuyên bỏ ra chỗ khác...Con thì còi vẫn hoàn còi, mình dạy cho em dâu mình tính lỳ đòn, nhất định không chấp nhận ăn vặt, đến bữa cứ thản nhiên gọi con vào ăn, thản nhiên đưa bát, thản nhiên nói chuyện...thế rồi cũng phải biết tự ăn, lớn lên chút nữa thần tượng mấy cô diễn viên múa, mẹ bảo mấy cô đó ăn uống nghiêm chỉnh lắm mới cao như thế, khỏe như thế, người đẹp như thế...Đến lúc đó thì mẹ chưa gọi đã xin ăn ấy chứ. Bé Su tuổi đấy cũng nên tập cho bé tự ăn dần được rồi đấy mẹ bé ạ. Có khí được tự lập, được khen là bé vui hơn đấy. Về cái vụ ăn khó này ở tuổi của bé Su cũng có một cách tập nữa đấy. Mẹ có muốn thử áp dụng thì kiếm một tờ bìa đẹp, kẻ đủ bẩy ngày trong tuần, sau đó cứ ngày nào (hoặc bữa nào) bé ăn ngoan thì vẽ lên đó ông mặt trời màu thật đẹp (hoặc là hoa, hoặc con vật...), cười rõ tươi, hôm nào (hoặc bữa nào) bé khó ăn thì vẽ ông mặt trời buồn thiu thiu...Sau đó cuối tuần (hoặc giữa tuần ba mẹ tổng kết cùng bé, nhiều ông cười thì cả nhà cùng khen bé, tán thường bé thật nồng nhiệt, có thể cho bé một món quà nho nhỏ....Nhiều ông buồn thiu thiu thì vẫn không mắng nhé, vẫn động viên nhưng bớt nồng nhiệt đi một chút, có thể tặng cho bé một câu "bố mẹ biết là con đã cố gắng rồi, nhưng mong con cố gắng nhiều hơn tý nữa nhé..." Trẻ con (cả người lớn) lúc nào chả thích được khen ngợi, ở tuổi của bé Su thì càng thích hơn đấy, mà khen nhiều thì bé mới phổng phao, mới biết hãnh diện...Mẹ bé cố gắng khen con nhiều nhé. HinHin :Mẹ Luti ơi cho em hỏi một chút. Bé nhà em 2 tháng tuổi, nặng 5 cân. - Bé ị 2ngày/1lần, phân vàng, bình thường, mỗi lần đi bé ị rất nhiều. Bé bị như thế 1 tháng rồi. Em đổi các loại sữa cũng vẫn thế. Bé như thế có phải là bị táo bón k? - Tuổi này e cho bé uống nước mía, cà rốt, nước đu đủ được chưa? E có thể cho bé ăn thêm gì ngoài sữa được? - Em cho bé uống Sterogyl (vitamin D2) có được không? Chị có biết gì về thuốc này không? Chị trả lời giúp e nhé. E cảm ơn. LUTI: - Nếu phân vàng, mềm, mỗi lần nhiều như vậy và bé vẫn ăn ngủ tốt thì cũng bình thường thôi bạn ạ, nhiều trẻ ăn sữa bò như vậy lắm. Thế bạn có cho bé uống thêm nước lọc không ? Uống thêm nước thì có thể bé đi ị sẽ đều hơn đấy. - 2 tháng thì chưa nên cho uống thêm gì ngoài sữa và nước lọc đâu bạn à, bắt đầu từ khoảng 4 tháng mới nên tập dần cho bé nhé, thế bạn nuôi bộ à - Uống thêm D hay không tốt nhất nên dựa vào sự phát triển của chính bé, nếu bé vận động tốt, người cứng cáp, ăn ngủ tốt, phơi nắng đầy đủ thì cũng không cần hoặc có thể chỉ cần liều dự phòng thôi, nghĩa là mỗi ngày 1 giọt trong chừng từ 3-6 tháng MEZO- Mẹ Luti ơi bé zo nhà em lúc gần 4 tháng em cho cháu đến viện dinh dưỡng khám vì lười ăn quá (lúc đấy em bắt đầu cho cháu ăn bột), bé lười cả uống sữa lẫn ăn bột cơ, sau đó bác sỹ khám nói là còi xương và cho uống 1/2 ống vitamin D3 và 1 lọ hydrosol, 1 lọ cốm babi. Sau khi uống hết những thứ đấy thì trộm vía như bé ăn chăm chỉ hẳn lên, nhất là sữa thì tự giác lắm rồi; nhưng ăn bột bé vẫn kêu khóc lắm - phải làm đủ trò thì mới ăn tự giác khoảng nửa đĩa bột thôi, còn nửa đĩa còn lại vẫn phải dùng phương pháp "nhồi nhét". Bây giờ zo nhà em ăn: 1 ngày 2 bữa bột (mỗi bữa là 1 đĩa nhỏ đầy bột - khi quấy bột em đong 1 bát ăn cơm nước và khoảng 80ml bột, khi quấy xong đổ ra đĩa được 1 đĩa to hơn đĩa để chén tách, nhưng bé hơn đĩa để các mòn xào ấy chị), và khoảng từ 600~700ml sữa ngoài (không bú mẹ nữa chị ạ), và 40~50ml hoa quả. Liệu em có phải cho cháu uống thêm vitamin D không chị nhỉ ? vì thỉnh thoảng em thấy cháu vẫn ra mồ hôi ở đầu, và lười ăn bột thế thì có phải là dấu hiệu còi xương không ạ? Hàng ngày em vẫn cho cháu phơi năng đều! Bây giờ zo được gần 6.5tháng và nặng từ khoảng 7.8kg~8kg. Chị giúp em với nhé! --> Bạn ơi, con mình ngày trước cũng chỉ ăn cháo xay mịn thôi, bé không chịu ăn cháo đặc hoặc thịt băm đâu. Mỗi lần ăn gì thấy gợn gợn trong miệng là bé cũng hay bị trớ. Nhưng từ 15 tháng là mình bắt đầu tập cho bé nhai dần dần bằng ít bánh quy hoặc bánh mỳ, mỗi ngày một tý thôi cho bé quen dần với việc nhai (nhớ là cho bé tập nhai vào lúc đang đói ấy để bé thích và đỡ bị trớ , những lần đầu bạn cần ngồi bên bé theo dõi cẩn thận để bé khỏi bị hóc nhé). Sau đó khi bé đã biết nhai một chút rồi thì mình tập cho bé ăn mỗi ngày vài thìa cơm nấu mềm trộn với thức ăn, rồi cứ tăng dần lượng cơm, giảm dần lượng cháo xay đến khi bé được hai tuổi rưỡi mới chuyển sang ăn hẳn mỗi ngày một bữa cơm vào buổi trưa, mì ý hoặc sups khoai vào bữa tối. Đến ba tuổi bé mới ăn cơm thành thạo đấy. Mình thấy con mình ăn như vậy thì có hơi vất vả trong việc xay cháo, nhưng bù lại thấy cháu ăn uống nhanh nhẹn, đủ chất, rau gì cũng cho vào được. Nên thấy cũng không sao. Mình nghĩ bạn đừng lo lắng quá, cái chính là nên tập cho bé biết nhai. Mình nghĩ bé nhà bạn như vậy là phát triển khá tốt rôi, bé phơi nắng như vậy cũng tốt , cộng thêm VTMD bé đã uống rồi thì chắc là không nên dùng thêm D nữa. Nếu bạn thấy cần cho bé ăn ngon miệng hơn một chút có thể cho bé uống thêm Hydrosol mỗi ngày 10 giọt trong vài thàng. Ăn thì mình thấy như vậy cũng tốt rồi. Chỉ có điều bột thì bạn thử xem lại xem là có nhiều quá không (về số lượng trong một bữa ấy), mình nghĩ đến cái phần ép mà bé không thích nữa thì cũng không nên quá, có thể bé đã no rồi chăng ?. Ăn nhiều quá có thể làm rối loạn hấp thu, cơ thể có thể hấp thu vô tội vạ gây ra béo phì, nhưng có thể làm cho khó hấp thu chậm tăng cân đấy Chân ra mồ hôi lạnh thì có cái bài xoa người đều đặn cho bé là rất tốt đấy. Mình có cách xoa người cho bé nhưng chưa biêt làm sao post lên đấy cho mọi người đươic vì có nhiều hình vẽ. Bé 10 tháng đã bắt đầu biết nhai như thế là tốt rồi đấy. Mình nghĩ từ khoảng 15-18 tháng trở ra là có thể tập dần cho bé với cháo hạt hoặc cơm nâu mềm (mỗi ngày vài thìa) hoặc một miếng bánh mỳ. Lý tưởng nhất thì là từ bột chuyển sang cháo hạt hoặc sups khoai không xay mịn mà chỉ đánh bằng thìa rồi đến cơm, nhưng như Luti nhà mình thì không được như vậy, đã xay là phải xay mịn, còn hạt thì hạt hẳn. Vì vậy mình nghĩ là nên thử dần xem bé thich thế nào thì mình thích nghi với bé dần. - Tập cho bé ăn dạng sợi trước cũng tốt, như mỳ ý hoặc các loại mỳ của Vn thì Luti nhà mình ăn từ hồi khoảng 20 tháng, nấu với thịt ninh nhừ, hoăj đậu phụ, cà chua, hành... thường ăn vào bữa tối, bé rất thích. - Không biết bé nhà bạn thế nào chứ Luti thì có cái tật là họng rất nhạy cảm, vì vậy cái gì cũng tập dần dần, và mình thường cho cháu ăn thức ăn cứng trước để lỡ có rủi ro gì thì cũng không mất phần còn lại. - Ăn cháo nghiền lâu và tập xen kẽ thì đúng là hơi kích rích cho mẹ, nhưng mình thấy như vậy cũng có cái lợi là bé sẽ ăn được nhiều thứ rau hơn, và lại dễ tiêu hoá nữa vì thực ra nếu bé ăn cơm mà chưa biết nhai kỹ thì cũng khó tiêu và không có lợi cho dạ dày ruột, đồng thời bé sẽ hấp thu được it chất dinh dưỡng hơn. Và một điều không kém quan trọng là bữa ăn xủa bé lúc nào cũng nhanh gọn, chưa bao giờ một bữa của Luti bị kéo dài quá 30 phút kể cả lúc bé ốm mệt. Mình cứ tập cho bé như vậy trong mấy tháng liền cơ, đầu bữa là một ít cơm hạt trộn với các loại thức ăn cắt nhỏ, đến khi thấy bé bắt đầu nhai chậm lại và có vẻ không thích cơm nữa là chuyển sang phần cháo xay, rồi cứ tăng dần lượng cơm, giảm dần lượng cháo xay. Đến hơn hai tuổi bé mới ăn cả bữa cơm trưa độ hơn nửa bát và thức ăn thì vẫn làm riêng. Nhung để đủ lượng rau thì mình vẫn cho bé ăn súp khoai nấu thay đổi với các loại cà rốt, bí đỏ, rau... vào bữa tối cộng với vài lát bánh mì. Đồng thời với tập cho bé ăn cơm là tập cho bé ăn rau nấu bình thường, đến khi nào bé ăn được nhiều rau cùng cả nhà thì mới nên bớt hoặc thôi món sup rau xay Mommi Thế bé nhà bạn được mấy răng rồi mà đã chuyển sang cho bé ăn cháo ? Nếu bé chưa biết nhai hoặc chưa quen hẳn với cháo hạt thì mình nghĩ nên tập cho bé từ từ thì hơn. Bạn cứ tập cho bé ăn vài thìa cháo để nguyên hạt ban đầu, sau đó tiếp tục cho bé ăn tiếp cháo xay, khi nào thấy bé quen nhai và nuốt cháo không xay thì hãy chuyển hẳn. Thêm nữa, hàng ngày có thể tập cho bé nhai bằng cách cho bé một mẩu bánh mì hoặc bánh quy, hoặc một vài miếng chuối cắt nhỏ ... Việc chuyển chế độ ăn cho bé sớm và đột ngột có thể làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hoá và gây chán ăn cho bé đấy. Chíp nhà em dạo này ăn chán lắm bác ạ, ko biết có faỉ do đợt vừa rồi ốm uống kháng sinh nhiều quá ko mà giờ ăn 1 bữa hết hơn 1h cơ. Mỗi bữa ăn em stress lắm, quát rát cả họng mà con chỉ uống nước còn cơm thì chừa lại bên má . Trước đây Chíp ăn nhanh lắm cơ, cho cháo vào mồm còn ko thèm nhai, nuốt ực luôn! Sao bây h lại thế nhỉ? --> Mẹ Chíp có thể thay đổi chế độ ăn một chút xem thế nào. - Về số lượng bữa ăn thì đúng là đủ rồi, thời gian cũng không dày, nhưng mẹ Chíp có thể bỏ bớt bữa bột đêm lúc 21 giờ đi và điều chỉnh lại một chút xem sao. Ví dụ thế này mẹ Chíp xem có được không nhé . Bữa 8 giờ sáng : cho bé ăn bát bột sữa ngọt, ví dụ nấu gạo, hoặc khoai tây cà rốt với mía hoặc đường mía (đường phên hoặc đường hoa mai màu vàng ấy) rồi xay mịn và cho thêm sữa vào cho bé ăn . Có thể thay thế mía hoặc đường mía bằng mật ong, nhưng mật ong thì nên pha vào cùng lúc với sữa, không cho vào nấu nhé. Một đến hai tiếng sau có thể cho bé uống nước quả, hoặc ăn thêm chút hoa quả. Bữa trưa 12 giờ: Bột gạo, rau thịt cá, tôm, trứng ...Nhớ lượng ăn đủ thôi nhé, em đừng cho nhiều thịt cá quá và phải ninh nhừ cho dễ hấp thu. Có thể tráng miệng luôn bằng hoa quả hoặc sữa chua, pho mát ... Bữa chiều ngủ dậy khoảng 3-4 giờ em cho bé ăn một bữa hoa quả và uống một ít sữa tươi hoặc đậu nành Bữa tối khoảng 18-19 giờ : Cho bé ăn bữa súp hoặc cháo rau nấu với sữa, hoặc ít thịt, hoặc lạc, vừng... Nếu em muốn cho cháu bổ xung thêm một ít sữa trước khi đi ngủ thì cũng được. Đúng là nếu bé không thích sữa bò thì có thể cho bé uống sữa đậu nành, hoặc sữa tươi. Ngoài ra nên tận dụng thêm các loại đậu đỗ, hạt sen cho vào nấu cháo hoặc đun nước cho bé uống riêng . Nếu thấy cần thiết trong màu này có thể cho cháu uống thêm mỗi ngày 10 giọt vi ta mine tổng hop Hydrosol Đúng là trẻ con sau ốm hay chán ăn, cho bé ăn lại dần dần và mẹ đừng stress quá rồi con sẽ ăn ngoan lại ấy mà. Nếu có thời gian em cứ đun hạt sen với mía chẻ nhỏ cho bé uống thêm hoặc dùng để pha sữa cho bé cho mau lại người. Em đã cắt của Chíp nhà em một bữa rồi chị ah, em cho cháu ăn thêm hoa quả và uống sữa tươi mặc dù bé uống không nhiều. Em cũng đã đổi sang sữa Pen cho cháu, trộm vía mấy hôm nay cháu ăn được, mẹ không phải dằn ra đút như trước. 2 hôm nay Chíp lại đi ịa rất khó, rặn mãi mới đi được, em đã mua đu đủ xanh về nấu cháo cho cháu ăn nhưng không biết tình hình thế nào. Có khi em phải qua hàng Bạc mua thuốc cam về cho Chíp ăn để đỡ táo. --> Thế mẹ Chíp đã thử cho con ăn thêm đu đủ chín, tăng rau quả, cho bé uống thêm nước mát, hoặc cho bé ăn bột sắn quấy với vừng đen chưa...để bé bớt táo chưa ? Lúc chuyển thời tiết lạnh, trẻ con hay bị khô người do thời tiết hanh khô, hơn nữa phản xạ uống nước lại kém đi vì ít cảm giác khát, vì vậy dễ táo lắm. Theo mình mẹ Chíp cứ thử áp dụng những cách đơn giản trước, không được thì hãy cho bé uống thuốc cam. Mình có một cô bạn cho con uống thuốc cam Hàng bạc mãi mà táo vẫn hoàn táo, gầy vẫn hoàn gầy...Sau này thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt thì đỡ hẳn đi Chị ơi năm hôm nay Chích Bông nhà e biếng ăn quá, bột chỉ ăn bằng một 1/3 ngày thường dù e đã thay đổi món liên tục. Sữa thì cũng được, đêm ti mẹ liên tục. Bé đang mọc răng, 2c răng cửa hàm trên đã nứt lợi và đang nhú, không sốt, vẫn chơi đùa, ngủ bình thường. E ko hiểu tại sao nữa, chẳng biết có phải do mọc răng ko chị? Có cần cho bé uống thuốc kích thích ăn ko? --> Em ơi, chắc đúng là do Chích Bông mọc răng đấy, có thể bé không có biểu hiện gì ra ngoài nhưng chỗ nứt cũng gây đau, khi nào lợi nứt ra hẳn thì mới hết đau đươc. Nếu cháu uống được sữa thì nên tăng thêm sữa, cho bú mẹ nhiều hơn, bột nấu loãng hơn bình thường một chút, nếu cần có thể cho bé uống thêm 10 giọt hydrosol mỗi ngày để giúp bé tăng sức . Chích Bông nhà e lười ăn kinh khủng. Đến bữa bột phản đối ko ăn một cách quyết liệt. Mồm thì ngậm còn nước mắt chảy ròng ròng, cuối cùng mẹ đành chịu thua. E buồn quá chẳng biết làm thế nào. E vẫn cho cháu uống một ngày 1giọt Steogy và 10 giọt Hydrosol. Chị ơi uống vitamin A là như thế nào, có cần thiết lắm ko? --> Bạn Chích bông lười ăn à, lại giống bạn Zo cũng 1 thời như thế đấy - bây giờ thì chuyển sang giai đoạn ngậm, ngậm đến chảy nước ra ý, và 1 bữa bột 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là chuyện bình thường - sốt ruột lắm, và còn phải bế đi khắp nhà mới ăn đấy - mỗi bữa ăn là mẹ cứ đi bộ vài cây số trong nhà là chuyện bình thường (trời lạnh không ra ngoài được mà). Mẹ Chích bông ơi uống vitamin A là cần thiết đấy cho trẻ từ 6 đến 36 tháng cơ, hôm nay hình như các phường bắt đầu cho uống vitamin A đấy! Mẹ Chích bông thử đổi vị bột cho Chích bông đi, xem Chích bông có thích ăn không, hoặc nếu không thì cho nhịn bột hẳn 1-2 ngày đi (Zo cũng từng như thế đấy), cho uống sữa bù vào cũng không sao đâu, 1 vài ngày sau có khi chị ta nhìn thấy đĩa bột lại trả cuống quít cả lên ấy chứ! Nếu tự nhiên bé không chịu ăn thì các mẹ thử tìm xem có nguyên nhân nào sau đây không nhé - Bé có mọc răng không, có cái nào đang nhú lên làm đau miệng không ? - Bé có bị đau họng không ? - Bé có chán món ăn (hoặc sữa) mẹ cho ăn không ? Thành phần các món ăn của mẹ có nhiều chất quá không ? Nhiều thứ quá không - Bé ngủ đủ không ? - Bé có uống nhiều vi ta mine quá không ? (thiếu hoặc thừa vi ta mine đều có thể là nguyên nhân gây biếng ăn) - Bé có thảnh thơi thoải mái khi ăn không ? - Bé có ăn nhiều bữa quá không ? Số lượng một bữa ăn có nhiều quá không ? - Có phải là do thời tiết thay đổi không ? Nói về chuyện bé chán ăn và cách dỗ bé ăn, lâu nay con mình lớn rồi mình không phải để ý đến chuyện ăn uống (thậm trí còn phải để ý ngược lại, tức là nhắc nhở đến bé đừng ăn nhiều quá). Vậy mà hôm trước hai mẹ con nói chuyện "hồi xưa", Luti tự nhiên nhắc lại chuyện hồi bé có lúc chán ăn, ba mẹ phải cho đứng chơi với cả cái máy giặt để dỗ ăn, rồi vừa hát bài đoàn tàu xình xịch vừa cho ăn. Còn uống sữa (bằng ống hút) thì Ông cứ phải giả vờ nghe vào sau lưng để thấy tiếng sữa chuyển động ọc ọc trong đường ruột để kích thích cháu hút sữa nhanh, sau đó Luti lại bảo "nhưng mà sữa đậu nành thì con thích đến nỗi chẳng cần ai phải dỗ cả". Theo mình nghĩ, cũng có lúc phải bỏ chút công ra để dỗ con ăn, nhưng tìm cách nào nhẹ nhàng và không gây căng thẳng cho bé ấy các mẹ ạ. Bé mà phải ăn trong sự căng thẳng thì hay bị nôn chớ và khó hấp thu. Nếu bé không thích ăn trong vài hôm thì các mẹ cũng đừng căng thẳng quá, xem bé thích ăn gì khác không? Chị ơi lần đầu e cho cháu đi khám dinh dưỡng bác sĩ cho uống: 1. D3 200.000UI x 1ống 2. Calcum corbier 5ml x 16 ống, ngày 1/2ống 3. Biobaby x 1lọ, ngày 6 thìa chia 2 lần pha vào sữa Bác sĩ bảo do còi xương nên biếng ăn chị ạ. Lần 2 vẫn chưa hết biếng ăn nên uống tiếp, các dấu hiệu còi xương giảm: 1. Lysint 30ml x 1lọ, ngày 1 lần 2,5ml trước ăn 2. ZinC50mg x 5v, ngày 1/4 viên sau ăn 3. Pepsin 15mg x 20v, ngày 2v chia 2 lần trước ăn bột 4. Revitol 4g x 5v, tối uống 1/3v (chẳng biết e viết có đúng tên thuốc không nhưng khi hỏi dược sĩ thì họ bảo là thuốc kẽm chị ạ) E thấy cháu uống lần 2 được mấy ngày thì ăn bột và uống sữa tốt hơn hẳn, phân rất nhuyễn nhưng ngưng thuốc 2 ngày nay thì ăn uống vẫn giữ được mức đấy nhưng phân có lợn gợn trắng, ko biết có sao ko chị? Chị giúp e nhé! --> greenfield ơi, hôm nay phân bé thế nào rồi, thê bác sĩ cho bé uống thuốc trong bao nhiêu ngày ? Mình không hiểu tình trạng thực tế của bé thế nào nhưng thấy số lượng thuốc như vậy hơi nhiều thật. Theo mình bạn nên cho bé ngừng thuốc dần dần thì hơn, hoặc theo kiểu bỏ dần từng thứ một. Nêu bé vẫn ăn uống tốt mà phân chỉ hơi lợn cợn cũng không sao. Bạn nên cho bé thêm nước cà rốt, chuối tây va vài thìa sữa chua mỗi ngày để trợ giúp đường ruột. Mình thì có kinh nghiệm là mình thường cho con mình uống sữa cho bé nhỏ hơn tuổi một ít thôi, đặc biệt là khi bé không được khỏe, mình thấy như vậy thì bé tiêu hóa tốt hơn nhiều MEBANH: Me Luti cho em hoi voi, hom truoc be nha em di kham o Vien DD, BS chan doan bi coi xuong, BS cho thuoc Shelcal & Biobaby, em thay be bi noi rom,mo hoi van ra nhieu, khong biet co phai do thuoc khong vay?Co phai uong nhung thuoc nay gay nong? Ma uong nhung thuoc nay den bao gio. Be nha em thieu 5 ngay nua la duoc 6 thang, nang 7,4kg, cao 67,5cm, moc 2 chiec rang roi. Em cam on truoc nhe!! Cảm ơn Mẹ Luti đã trả lời Luti: Chị nghĩ có thể bác sĩ thấy bé ra mồ hôi và ngủ giật mình nên đã cho bé uống thêm Shelcal và Biobaby, uống để dự phòng thì cũng không sao đâu em à. Nhưng theo chị em nên giảm bớt liều đi, bác sĩ cho như vậy mà kéo dài trong hẳn ba tuần là hơi nhiều. Ví dụ Shelcal thì chỉ nên uống độ 2-3 ml là được rồi, biobaby nên cho bé uống độ 7- 10 ngày thì cũng nên dừng vì chị thấy bé đâu có vấn đề gì lớn. Thêm một thời gian nữa có thể cho bé uống infadine hay stérogyl mõi ngày một giọt là được. Ngoài ra em nên chú ý cho bé ra ngoài trời phơi nắng được thì tốt hơn là uống thuốc nhiều. Ăn uống chị thấy như thế cũng được, nếu bé không thích bột mặn cũng không nên ép làm bé sợ, cho bé ăn thêm dần dần, cho bé ăn chút bột ngọt cũng tốt. Tao nha em duoc 4 thang 1 tuan, nang 8kg nhung tuan truoc sot nhe moc rang lai giam mat vai lang roi chan qua bac a. Chau ngu rat muon nen me chau phai chon ca chieu de di lam tu 15-22h. Bat dau ngu thuong 12:30-2h sang. day khoang 9-10h, bu khoang 3 lan tu luc ngu den luc day, vua bu vua ngu nen khong bu no cang. 10-12h bu me va dang tap an bot loang (khoang 10-20ml bot). sau do di ngu trua (luc ngu luc khong) 14:30h sau khi tam xong bu me hoac me cho an 60ml sua ngoai va bu them 1 chut truoc khi me di lam (15h) 16-17h ba cho an sua ngoai khoang <60ml. 18-19h me ve cho ti, bu cung khong nhieu lam, co luc khong chiu bu 20:30-21h, bo cho an khoang <90ml, 22h me ve bu me cho den khi di ngu. Chau bu thuong khong nhieu lam, tu sau khi chau sot song that doi chau moi chiu bu me, uong sua thi that la kho so vi chau chi ngam ma khong chiu uong, hom nay khi me ve cho bu giu gio thay bo bao khong chiu an, 30 ml khong noi, em thay buon qua cu da nay chac lai giam can mat, nuoc hoa qua thi chau an, du du, cam, chuoi, nuoc tao nhung moi chi thu moi thu 1 chut thoi, xen ke, Em moi cho chau uong Sterogyl va dang dinh cho chau uong hydrosol hoac thuoc bo nao do. mong bac tu van cho em. --> Hôm qua mình đã nhìn thấy câu hỏi của mẹ Taomeo rồi mà bận mấy việc không trả lời được ngay . 1- Về lịch ăn, lúc còn bé tí bé ti thì bé thường ăn uống lộn xộn không ra bữa. Nhưng mình nghĩ từ giờ mẹ taomeo nên tập dần cho con ăn uống vào bữa, tính thời gian sao cho các bữa cách đều đều nhau một chút thì bé sẽ dần ăn tốt lên thôi. Bé cần có khoảng thời gian bụng rỗng để hấp thu thức ăn tốt hơn. Nhiều bé nuôi bằng sữa mẹ kèm với ăn sữa ngoài thường không thích sữa ngoài, vì hai mùi vị và hai cái "ti" khác nhau rất nhiều mà. Vì vậy, nếu mẹ có nhiều sữa thì nên hút ra để sẵn cho con trước khi đi làm để bé được bú sữa mẹ hoàn toàn thì cũng tốt. Trong trường hợp mẹ cũng ít sữa thì cũng phải tập cho bé từ từ, rồi bé sẽ quen dần với sữa bình thôi. Lịch ăn cụ thể thì mình đã có một bài viết bên trang chủ ấy, không biết mẹ Taomeo đã xem chưa ? nếu không thấy thì cho mình DC email, mình gửi cho. 2- Về ngủ : Trẻ con mới sinh nhiều bé lẫn lộn ngày đêm, vì vậy ngủ khác lộn xộn. Ban đầu cũng đành chấp nhận nhưng mình nghĩ bây giờ cũng là lúc Taomeo nên tập dần giấc ngủ ổn định cho con, để lâu quá sau này bé càng lớn càng khó tập. - Về các giấc ngủ trong ngày : Bé tuổi này thường cần khoảng 3- 4 cữ ngủ ngày, sau các bữa ăn. Chuyện ngủ ban ngày rất quan trọng cho trẻ nhỏ. Giấc ngủ ngày càng sâu, yên tĩnh thì giấc ngủ đêm cũng sẽ sâu và yên tĩnh. - Về giấc ngủ đêm : Mình nghĩ Taomeo nên tập dần cho bé ăn bữa tối và bữa đêm lùi xuống sớm hơn một chút, và đồng thời tập cho bé đi ngủ đêm sớm hơn mỗi đêm chừng 5-10 phút so với hiện tại, nhớ là chỉ cần lùi xuống mỗi ngày chừng 5-10 phút thôi, đừng lùi nhiều quá trong cùng môt lúc làm bé bị căng thẳng. Nếu mỗi ngày sớm chừng 5-10 phút thì chỉ sau chừng 2-4 tuần là bé vào nhịp rồi. Để bé không bị dậy nhiều vào ban đêm cũng vậy, Taomeo cũng lùi các cữ cho bé bú đêm dần về sáng, sao cho đến 6-7 tháng bé không ăn đêm nữa hoặc chỉ ăn bữa 4-5 giờ sáng rồi ngủ tiếp đến 7-8 giờ sáng thì tốt . Ngủ sớm quan trọng cho sự phát triển thể chất và thần kinh vì lượng hóc môn tăng trường tăng cao trong giấc ngủ sâu vào khoảng 22 giờ - 24 giờ. Về vê sinh giấc ngủ, taomeo có thê xem thêm ở bên này nhé, http://www.lamchame.com/forum/viewtopic.php?t=3012 Sau đó nếu có gì cần thì lại trao dổi tiếp nhé MEZO: Mẹ Luti ơi bé zo nhà em lúc gần 4 tháng em cho cháu đến viện dinh dưỡng khám vì lười ăn quá (lúc đấy em bắt đầu cho cháu ăn bột), bé lười cả uống sữa lẫn ăn bột cơ, sau đó bác sỹ khám nói là còi xương và cho uống 1/2 ống vitamin D3 và 1 lọ hydrosol, 1 lọ cốm babi. Sau khi uống hết những thứ đấy thì trộm vía như bé ăn chăm chỉ hẳn lên, nhất là sữa thì tự giác lắm rồi; nhưng ăn bột bé vẫn kêu khóc lắm - phải làm đủ trò thì mới ăn tự giác khoảng nửa đĩa bột thôi, còn nửa đĩa còn lại vẫn phải dùng phương pháp "nhồi nhét". Bây giờ zo nhà em ăn: 1 ngày 2 bữa bột (mỗi bữa là 1 đĩa nhỏ đầy bột - khi quấy bột em đong 1 bát ăn cơm nước và khoảng 80ml bột, khi quấy xong đổ ra đĩa được 1 đĩa to hơn đĩa để chén tách, nhưng bé hơn đĩa để các mòn xào ấy chị), và khoảng từ 600~700ml sữa ngoài (không bú mẹ nữa chị ạ), và 40~50ml hoa quả. Liệu em có phải cho cháu uống thêm vitamin D không chị nhỉ ? vì thỉnh thoảng em thấy cháu vẫn ra mồ hôi ở đầu, và lười ăn bột thế thì có phải là dấu hiệu còi xương không ạ? Hàng ngày em vẫn cho cháu phơi năng đều! Bây giờ zo được gần 6.5tháng và nặng từ khoảng 7.8kg~8kg. Chị giúp em với nhé! --> Bạn ơi, con mình ngày trước cũng chỉ ăn cháo xay mịn thôi, bé không chịu ăn cháo đặc hoặc thịt băm đâu. Mỗi lần ăn gì thấy gợn gợn trong miệng là bé cũng hay bị trớ. Nhưng từ 15 tháng là mình bắt đầu tập cho bé nhai dần dần bằng ít bánh quy hoặc bánh mỳ, mỗi ngày một tý thôi cho bé quen dần với việc nhai (nhớ là cho bé tập nhai vào lúc đang đói ấy để bé thích và đỡ bị trớ , những lần đầu bạn cần ngồi bên bé theo dõi cẩn thận để bé khỏi bị hóc nhé). Sau đó khi bé đã biết nhai một chút rồi thì mình tập cho bé ăn mỗi ngày vài thìa cơm nấu mềm trộn với thức ăn, rồi cứ tăng dần lượng cơm, giảm dần lượng cháo xay đến khi bé được hai tuổi rưỡi mới chuyển sang ăn hẳn mỗi ngày một bữa cơm vào buổi trưa, mì ý hoặc sups khoai vào bữa tối. Đến ba tuổi bé mới ăn cơm thành thạo đấy. Mình thấy con mình ăn như vậy thì có hơi vất vả trong việc xay cháo, nhưng bù lại thấy cháu ăn uống nhanh nhẹn, đủ chất, rau gì cũng cho vào được.. nên thấy cũng không sao. Mình nghĩ bạn đừng lo lắng quá, cái chính là nên tập cho bé biết nhai. Mình nghĩ bé nhà bạn như vậy là phát triển khá tốt rôi, bé phơi nắng như vậy cũng tốt , cộng thêm VTMD bé đã uống rồi thì chắc là không nên dùng thêm D nữa. Nếu bạn thấy cần cho bé ăn ngon miệng hơn một chút có thể cho bé uống thêm Hydrosol mỗi ngày 10 giọt trong vài thàng. Ăn thì mình thấy như vậy cũng tốt rồi. Chỉ có điều bột thì bạn thử xem lại xem là có nhiều quá không (về số lượng trong một bữa ấy), mình nghĩ đến cái phần ép mà bé không thích nữa thì cũng không nên quá, có thể bé đã no rồi chăng ?. Ăn nhiều quá có thể làm rối loạn hấp thu, cơ thể có thể hấp thu vô tội vạ gây ra béo phì, nhưng có thể làm cho khó hấp thu chậm tăng cân đấy Chân ra mồ hôi lạnh thì có cái bài xoa người đều đặn cho bé là rất tốt đấy. Mình có cách xoa người cho bé nhưng chưa biêt làm sao post lên đấy cho mọi người đươic vì có nhiều hình vẽ. Bé 10 tháng đã bắt đầu biết nhai như thế là tốt rồi đấy. Mình nghĩ từ khoảng 15-18 tháng trở ra là có thể tập dần cho bé với cháo hạt hoặc cơm nâu mềm (mỗi ngày vài thìa) hoặc một miếng bánh mỳ. Lý tưởng nhất thì là từ bột chuyển sang cháo hạt hoặc sups khoai không xay mịn mà chỉ đánh bằng thìa rồi đến cơm, nhưng như Luti nhà mình thì không được như vậy, đã xay là phải xay mịn, còn hạt thì hạt hẳn. Vì vậy mình nghĩ là nên thử dần xem bé thich thế nào thì mình thích nghi với bé dần. - Tập cho bé ăn dạng sợi trước cũng tốt, như mỳ ý hoặc các loại mỳ của Vn thì Luti nhà mình ăn từ hồi khoảng 20 tháng, nấu với thịt ninh nhừ, hoăj đậu phụ, cà chua, hành... thường ăn vào bữa tối, bé rất thích. - Không biết bé nhà bạn thế nào chứ Luti thì có cái tật là họng rất nhạy cảm, vì vậy cái gì cũng tập dần dần, và mình thường cho cháu ăn thức ăn cứng trước để lỡ có rủi ro gì thì cũng không mất phần còn lại. - Ăn cháo nghiền lâu và tập xen kẽ thì đúng là hơi kích rích cho mẹ, nhưng mình thấy như vậy cũng có cái lợi là bé sẽ ăn được nhiều thứ rau hơn, và lại dễ tiêu hoá nữa vì thực ra nếu bé ăn cơm mà chưa biết nhai kỹ thì cũng khó tiêu và không có lợi cho dạ dày ruột, đồng thời bé sẽ hấp thu được it chất dinh dưỡng hơn. Và một điều không kém quan trọng là bữa ăn xủa bé lúc nào cũng nhanh gọn, chưa bao giờ một bữa của Luti bị kéo dài quá 30 phút kể cả lúc bé ốm mệt. Mình cứ tập cho bé như vậy trong mấy tháng liền cơ, đầu bữa là một ít cơm hạt trộn với các loại thức ăn cắt nhỏ, đến khi thấy bé bắt đầu nhai chậm lại và có vẻ không thích cơm nữa là chuyển sang phần cháo xay, rồi cứ tăng dần lượng cơm, giảm dần lượng cháo xay. Đến hơn hai tuổi bé mới ăn cả bữa cơm trưa độ hơn nửa bát và thức ăn thì vẫn làm riêng. Nhung để đủ lượng rau thì mình vẫn cho bé ăn súp khoai nấu thay đổi với các loại cà rốt, bí đỏ, rau... vào bữa tối cộng với vài lát bánh mì. Đồng thời với tập cho bé ăn cơm là tập cho bé ăn rau nấu bình thường, đến khi nào bé ăn được nhiều rau cùng cả nhà thì mới nên bớt hoặc thôi món sup rau xay
Mình nghĩ có thể bé nhà mẹ nó bị một chứng gì đó nhưng mẹ nó chưa phát hiện ra hay bệnh của bé chưa biểu hiện rõ tốt nhất là mẹ nên cho con đi khám bác sỹ xem tình hình thế nào rồi xin lời khuyên của bác sỹ về cho bé .