Em là dân kế toán, biết tí tiếng trung nữa nên hiện đang làm trong công ty của Trung Quốc. E rất vui dc làm quen với các mẹ để tám ah. Em sinh năm 85, nói trước cho tiện xưng hô ah.
Ðề: Có mẹ nào là dân tiếng trung không ạ? Mình cùng nhau tám tí! Chị cũng học ĐH NN khoa trung, mà ra trường 7 năm chưa từng sử dụng lại 1 lần. híc híc, quên hết roài.
Ðề: Có mẹ nào là dân tiếng trung không ạ? Mình cùng nhau tám tí! Làm nghề mới hấp dẫn nên bỏ tiếng trung à chị? Thỉnh thoảng có ai ngồi chát ''xoong thủng, chảo thủng treo lủng lẳng'' cũng thấy hay hay mà chị.