Mình biết lamchame mấy năm trước, hồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai nhưng thấy lũ bạn bè cưới hỏi rồi sinh con cũng thèm thuồng nên hay vào đây hóng hớt. Sau mấy năm lu bu với công việc thì chẳng nhớ tk cũ đăng ký bằng mail nào (vì ngày trước dùng nhiều mail) nên giờ làm người mới! ^_^ Mình vào để học hỏi nhưng để í thấy hầu như các mẹ làm kế toán, văn phòng chủ yếu là gián tiếp nhiều chứ không như mình. Chọn nghề kỹ thuật, theo nghề kỹ thuật... Hồi trước ham mê theo đuổi kỹ thuật, cũng đã lường trước nhiều khó khăn khi mình là phận nữ nhưng vẫn theo đuổi... Giờ đang đối mặt với những khó khăn đó nhưng không thấy ân hận... Chỉ là đang tạm thời đi chậm lại để chăm lo cho gia đình nhiều hơn thôi! ^_^ Nhưng thực sự vẫn rất buồn vì mình không có điều kiện hoặc có thể chưa cố gắng hết sức để thể hiện, để cống hiến... Chắc phải mất vài năm nữa để gđ ổn định, con cái đầy đủ, lớn ngoan thì mới có thể đầu tư hết sức vào được... Chắc có thể cũng có nhiều mẹ làm kỹ thuật nhưng đa phần vẫn ngồi bàn giấy nhiều chứ không đi thực tế, đi hiện trường, xử lý tình huống như mình... Thân con gái nên nhiều hạn chế vì mình cũng không phải thuộc dạng xuất sắc, siêu phàm... Cho đi học thì có thể cần cù bù lại nhưng đi làm thì khác, bắt buộc phải quyết đoán, nhanh nhạy, thấu đáo, như là một bác sĩ của máy móc luôn... Đấy chỉ là đối với những tình huống bất ngờ, chứ đúng ra có điều kiện thì phải làm sao cho mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, chủ động chăm sóc để cho "bệnh nhân" không bị "ốm" đột xuất. Thế mới thấy lý thuyết với thực hành xa nhau hàng vạn... Bây giờ mình sắp có em bé nên được ưu tiên làm gián tiếp, nhưng thực sự không đành lòng, thấy mình cô độc và lẻ loi trong cái nghiệp này quá... Rồi kiến thức thì rơi vãi hết chẳng còn được bao nhiêu... Chồng mình nói: làm gì thì làm, cứ việc nào kiếm ra tiền để nuôi bản thân gia đình mà không phạm pháp thì làm chứ cần gì phải đúng nghề... Mình biết vậy nhưng có lẽ cái sự bảo thủ, cổ hủ, lười nhác vận động nó điều khiển bản thân nên vừa không thể phát huy được nghề, vừa không biết làm cái gì khác... Tự động viên vậy! Cố gắng lên! ^_^
Ðề: Có mẹ nào làm kỹ thuật, cơ khí không nhỉ? Chồng bạn nói đúng đấy. Tạm chấp nhận trong giai đaọn này là sinh xong 2 đứa con, nuoio lớn đến 4 tuổi rồi có làm gì thì làm
Ðề: Có mẹ nào làm kỹ thuật, cơ khí không nhỉ? Uhm! Có phải là mình không biết đâu! ^_^ Chỉ là cố chấp nên vậy thôi! Giờ cũng đang tập tọe kinh doanh kiếm thêm dù ngày trước rất kỳ thị dân kinh doanh vì nghĩ: "Phi thương bất phú" nhưng "buôn gian bán lận"! Từ hồi bố mẹ mở cửa hàng bán gạo bắc thơm Nam Định, mì chũ BG mình mới thay đổi suy nghĩ! ^_^ Định mở cửa hàng bán gạo gia truyền đời thứ 2 nhưng lấy chồng xa, không tiện, nên thôi!
Ðề: Có mẹ nào làm kỹ thuật, cơ khí không nhỉ? M dân ky thuật dây nhưng m cung chẳng yêu nghê, vat va suốt ngay suy nghi nang dau lam. Phu nư thi chi ngôi nha thôi, đi hiên trường lam j cho mệt thêm nua m co gang may cung k bao h nam bát nhanh băng may ong con trai nên dc lam gian tiếp la sướng dây ban a.