Chào các mẹ, Có mẹ nào nhà mình lấy chồng nước ngoài ko ạ? Các mẹ có bao giờ so sánh giữa chuyện lấy chồng nước ngoài & lấy chồng VN ko ạ? Em đang nói đến chuyện là yêu rồi cưới chứ ko tính chuyện lấy nhau có mục đích đâu nhé Các mẹ cùng chia sẻ với em đc ko?
Ðề: Có mẹ nào lấy chồng nước ngoài không ạ? ôi trời mẹ nó ơi người việt hay nước ngoài thì có quan trọng gì đâu quan trọng là yêu nhau và vì nhau thôi
Ðề: Có mẹ nào lấy chồng nước ngoài không ạ? em cũng k bảo là quan trọng, nhg cũng có những điểm khác biệt mà
Ðề: Có mẹ nào lấy chồng nước ngoài không ạ? đã yêu rồi cưới tức là đã tìm hiểu, quyết định rồi. đã láy nhau về rồi thì so sánh làm gì cho mệt hả mẹ nó.
Ðề: Có mẹ nào lấy chồng nước ngoài không ạ? người việt hay nước ngoài nếu mà thấy đâu có tương lai thì tới mẹ nó ạ, ko quan trọng ta tây làm j
Ðề: Có mẹ nào lấy chồng nước ngoài không ạ? tuy ko quan trọng nhưng mà nhiều thứ rất khác biệt hoàn toàn ý
Ðề: Có mẹ nào lấy chồng nước ngoài không ạ? Mình thấy có rất nhiều sự khác biệt ấy chứ,về văn hóa,suy nghĩ và cách sống..vv. chưa kể là cách nhìn của xã hội cũng rất khác nhau... Bạn mình lấy chồng Nhật đấy,yêu nhau 4 năm hẳn hoi mới cưới mà phải 4 năm sau thì mới bắt đầu quen và thích nghi được í, hồi đám cưới, cả làng đồn ầm lên là con này lấy chồng tây vì tiền ,nó lấy chồng tây thì bố mẹ nó tha hồ mà tiêu tiền...đại loại thế...
Ðề: Có mẹ nào lấy chồng nước ngoài không ạ? Đã lấy chồng ngoại quốc thì việc gặp khó khăn trong văn hóa, ứng xử, phong tục tập quán... là chuyện đương nhiên rồi, quan trọng là tình yêu có đủ lớn để việc qua các khó khăn đó không thôi
Ðề: Có mẹ nào lấy chồng nước ngoài không ạ? em lại gặp vấn đề với bố mẹ chồng đang rất chi là chán nản, chồng cũng động viên nhiều nhg chưa biết làm ntn cả
Thế c đã lấy a chồng tây ấy chưa ạ ? E thì đang yêu 1 anh người nước ngoài. Nếu lấy nhau thì chắc chắn sẽ có những khó khăn ban đầu về văn hóa, ngôn ngữ... Nhưng e tin là tình yêu sẽ giúp mình làm tốt được những việc đó.
Đúng là nếu lấy chồng tây thì m chắc chắn là sẽ bị đồn là lấy vì tiền như thế. Nhưng nếu đã yêu nhau thật lòng thì k có việc gì phải sợ b à. Miệng lưỡi thế gian lắm lời lắm, m k thể theo được, mà phải sống cho m ấy. Nên là cái gì m nghĩ là tốt cho m thì cứ làm thôi chứ đừng vì thiên hạ mà bỏ cuộc.
Khác biệt về suy nghĩ và cách ứng xử là cái khác biệt lớn nhất. Nói là khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ là nói chung chung thôi.
không biết với các mẹ nghĩ sao, nhưng với em thì chỉ cần yêu nhau thật lòng thì ta có thể vượt qua tất cả )
Khoản gì tinh tế thì e chưa biết chứ a yêu người Hàn của e đây thì cực kỳ chịu khó làm ăn chứ k có cái kiểu suốt ngày rượu chè, tụ tập sau giờ làm như các a vn từ thanh niên cho đến các ông già nhà ta đâu. M rất quý điểm này ở a ấy. Giờ nhìn thấy cảnh các a vn suốt ngày có hơi men là m ngán lắm. Chả lo làm ăn gì cả, nếu có thì mấy năm nữa nội tạng cũng hỏng hết...