có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bonghongsamac, 6/4/2012.

  1. bonghongsamac

    bonghongsamac Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    em đang rất phân vân mấy chị à , chồng em phản bội em đi theo gái và sắp tới chắc chắn bọn em ra tòa , con trai được 2 tuổi , kinh tế cũng còn nhiều bấp bênh . Bỏ chồng em tưởng cánh cửa cuộc đời đã đóng sập lại với mình rồi nhưng tình cờ quá có 1 cậu là khách hàng của em kém em 2 tuổi lại kết em . . . . ban đầu cũng chỉ là chị em gọi nhau đi uống nước kể cho nhau nghe về hoàn cảnh sống . Dần dần em thấy mến cậu ấy vì những lời nói cử chỉ và đặc biệt là nụ cười rất hiền từ và ấm áp . Em kể cho cậu ấy nghe về hoàn cảnh của em về những nổi buồn . . . . thật sự em ko ngờ cậu ta ;người lớn ; đến thế , cậu ấy nói 'biết hoàn cảnh của chị càng thương chi hơn " . . . thế rồi ko biết từ lúc nào em thấy mến cậu ấy . Cậu ấy bố mất từ khi 1 tuổi mẹ ở vậy ko đi bước nữa , có lẽ vậy mà cậu ấy hiểu về đạo lí cuộc đời và cảm thông thực sự cho hoàn cảnh của em . Em ko biết có phải em đang chết đuối nên ko nhận biết được đâu là thật là giả nhưng em thấy mình thật sự có cảm tình với cậu ta bởi cách sống và cách suy nghĩ . Cậu ấy khuyên em ra tòa ko nên tranh chấp tài sản hãy để nhà cửa lại cho con . . . nếu lấy em cậu ấy ko cần bất kỳ thứ tài sản nào sau li hôn . Khuyên em hãy làm lại từ đầu
    Các chị ơi đã có ai ở vào hoàn cảnh của em mà tìm được hạnh phúc chưa ? em sợ mình vội vàng rồi lại đau khổ , quả thật em hận chồng xen lẫn cảm giác cô đơn nên nhiều khi ko kiểm soát nổi ý nghĩ của mình nữa . . . cậu ấy đến nhà em 2 lần và đều tỏ ra khá thân thiện với con em . Nhưng liệu gđ cậu ấy có chấp nhận 1 người con gái có chồng con như em ko , bạn bè cậu ấy nữa . . . . liệu sống với cậu ấy em có mặc cảm về quá khứ có bị giày vò bởi những lời trêu đùa ác ý của những người xung quanh . . . . em buồn quá cho em lờ khuyên với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bonghongsamac
    Đang tải...


  2. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra. nhưng có lẽ bạn nên để mình bình tâm lại đã. phải hết hận chồng, thì đánh giá tình cảm hiện tại mới công bằng được. tớ cũng mới li dị thôi, và tớ không có cơ hội gặp gỡ mọi người như bạn, tớ đang cố gằng để làm dịu vết thương lòng mình, và tớ nghĩ là sẽ phải 1 thời gian nữa mới mở ra cánh cửa khác được. tớ độc lập về kinh tế, nên tình hình kinh tế không có vấn đề gì, chỉ là tình cảm bị tổn thương, tinh thần suy sụp. nhưng rồi vẫn phải đứng. trước mặt mẹ tớ chỉ khóc 1 lần, còn con mình nữa. AQ tớ chấp nhận cuộc sống như hiện tại, cắt đứt liên lạc, vì tớ cho rằng còn hận là còn yêu, yêu càng nhiều thì hận càng sâu, như thế sẽ không công bằng với người mới
     
    trantueanh09Song Nhi thích.
  3. chuot_vang2008

    chuot_vang2008 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2010
    Bài viết:
    3,057
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    cảm thông với mẹ này, các mẹ cố gắng lên nhé, tất cả vẫn còn ở phía trước.......................
     
  4. bonghongsamac

    bonghongsamac Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    chị megi_sores ơi , em cảm ơn lời khuyên của chị nhiều , thật sự em rất hận chồng em và ko quên được con người ấy nhưng anh ta trắng trợn quá anh ta xem em ko ra gì . . . . em mệt mỏi quá chị à . Có lẽ em đang rất cô đơn và bế tăc nên em dễ mủi lòng trước những cử chỉ quan tâm an ủi của người khác . Em cũng thấy thiệt thòi cho người đến với em bây giờ bởi em đã có 1 đời chồng , nhà cửa ko có công việc cũng bấp bênh nhưng sao tim em lại vẫn thấy xao xuyến về người con trai ấy . . . Chị à liệu những người trong hoàn cảnh của chi em mình có tìm được hạnh phúc ko chị , cánh cửa cuộc đời này có còn rộng mở với những người có hoàn cảnh như em ko ? em thấy buồn lắm . Nhưng thật sự em thấy mình ko thể sống mòn mỏi cả đời trong cô đơn được em khao khát có được 1 nơi nương tựa về tinh thần , cứ lủi thủi 1 mình chán lắm chị à , rồi những ngày nghỉ lễ sao mà thấy dài thế . . . . chi em mình có gì tâm sự với nhau chị nhé
     
  5. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    đương nhiên là con người, ai cũng khao khát yêu thương, nhất là những lúc chơi vơi. thực ra tớ cho rằng, bạn của bạn, cũng không chín chắn cho lắm. là người thực sự trưởng thành, người ta sẽ hiểu là nên ở bên cạnh, và không nói 1 lời nào, chứ đừng nói gì đến chuyện mở ra 1 viễn cảnh tương lai 2 đứa. tớ thê thảm hơn b đấy, và giờ thì tớ chỉ cắm cổ vào chơi và chơi thôi, nhưng mà mặc kệ. khi nào đầu không nghĩ thì tim không đau, lúc đó rồi tính. phải tự lập đã. chưa đứng lên khỏi vũng mà mình sụp xuống thì cây chống nhổ gốc đã định dựa ngay vào 1 cây chống khác thì tớ không cho đó là ý kiến hay
     
    halt86Song Nhi thích.
  6. bonghongsamac

    bonghongsamac Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    chị ơi em cũng đã từng có ý nghĩ như chị là khi nào "đầu ko nghĩ và tim ko đau " rồi mới tính tiếp , mọi người cũng khuyên em là chơi bời thôi đừng nên dính vào . . . nếu ko ra gì thì khổ lắm . Em cũng đã phân vân , cũng đã lo sợ , có thời gian em thả mình vào các cuộc chơi cho quên đi . . . nhưng nhận lại sau những cuộc chơi chớp nhoáng ấy là những nổi buồn chị à , nửa năm trôi qua mà em chống chếnh quá vẫn chưa thoát ra được nổi đau là mình bị phản bội , bị chồng coi thường . E ko được như chi là kinh tế vững chắc nên ko phải lo nghĩ bươn chải nhiều , 1 mình nuôi con thấy vất vả lắm chị à lương 3 cọc 3 đồng mà nào là tiền nhà trọ , tiền thuê NGV tiền ăn tiêu . . . thời gian này mẹ con em sống chủ yếu nhờ vào sự cưu mang của nhà ngoại còn thằng chồng em ko thèm ngó ngàng gì đến con nó cả , 1 mình chăm con lo liệu công việc em thấy mệt mỏi lắm chị à . . . Bố mẹ em cứ thấy em chán đời các cụ lại khóc lại khuyên bảo . . em cần 1 nơi nương tựa về tinh thần 1 nghị lực để sống . Chẳng biết rồi mqh của bọn em sẽ đi đến đâu nhưng em thấy bạn ấy thật sự là người sống tình cảm luôn biết sẻ chia cùng em , em đến với bạn ấy để mong ổn định về tinh thần còn làm việc . . . Em bế tắc lắm chị à
     
  7. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    Chị thấy mẹ mergi-rose nói đúng đấy em ạ. Chắc chắn chị lớn tuổi hơn hai em nhiều. Chị lấy chồng muộn nhưng kết thúc sớm. Đến giờ thơi gian sôgns cuộc sống hôn nhan đó vẫn là một quá khứ khổ nhục nhất trong cuộc đời chị dù chỉ là 2 năm. Kinh tế của chị cũng ko dư giả nhiều nhưng cũng đủ để nuôi con và sống, tất nhiên vẫn phải có sự hỗ trợ phần nào của nhà ngoại. Tuy cuộc sống cũng có những lúc mệt mỏi, tủi thân khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình nhưng mọi thứ rồi cũng qua đi. Chị cũng có nhiều cơ hội để làm tiếp tập 2, tây có , ta có nhưng suy nghi kỹ thì chị đều chùn bước bởi vì khi làm tiếp tập 2 ko phải chỉ là cuộc đời của mình mà còn có cuộc đời của con mình đi cùng nữa. Mà cuộc đời của con còn quan trọng hơn đời mình rất nhiều. Có thể lúc quen mình người ta rất tử tế với con mình, nhưng nếu về sống chung lúc đó lại là chuyện khác. Nói chung mối quan hệ con anh con tôi con chúng ta luôn luôn là mối quan hệ vô cùng phức tạp. Nếu ko cẩn thận mình sẽ làm hại con mình lúc nào không biết nữa, mà lúc biết ra thì ân hận cũng chẳng kịp
     
    spin, Song Nhimergi_rose thích.
  8. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    tớ chơi bời, nghĩa là không tập trung vào cái mình đang định hướng, là ngày ngày cày tá lả vs game online, chứ tớ không ăn chơi trác táng, thật không đáng hủy hoại bản thân mình đâu
    nhà tớ dồn dập sống và chết, nhưng mẹ tớ chỉ được thấy tớ khóc 1 lần, và bị tớ gào thét 1 lần nữa về chuyện tớ tủi phận tớ, còn lại, tớ cũng không muốn làm mẹ tớ buồn thêm
    tớ nghĩ là cần phải tĩnh tâm lại. nếu bạn có thời gian, nên vào mấy ngôi chùa ngồi nhìn khói hương, cách giết thời gian đó có lẽ là hơi phí, nhưng vì tương lai thì chắc là cũng nên thử vài lần, tớ đã từng làm như thế rồi
    đương nhiên, để thản nhiên như tớ lúc này đây thì cũng là vì lí do khác. tớ rất AQ, tớ đã nói, nên suy nghĩ của tớ cũng có phần tích cực hơn, và điều làm tớ càng thản nhiên hơn là vì, tớ với hắn, sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. ấy có mong hắn quay trở lại không? đừng trả lời luôn, hãy nghĩ kĩ
    nói chung là phải tháo gỡ từng chút 1 mới được
    @chị Cút béo, e thích có 3 đứa con, h mới có 1,haizzz
     
    Sửa lần cuối: 8/4/2012
    Song Nhi thích bài này.
  9. bonghongsamac

    bonghongsamac Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    Mình cảm ơn các mẹ đã khuyên bảo , mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều mọi người bảo mình cũng chỉ nên chơi bời thôi đừng nên dính vào . . . lại đau thêm , mình có lúc cũng đã xác định chắc ko trói mình vào cs gia đình nữa . Nhưng rồi cs cứ lủi thủi 1 mình chuyển nhà trọ này đến nhà trọ khác người ta cứ thắc mắc , cứ dò hỏi . . . làm mình tủi thân . Mình ước 1 cs giản dị đầm ấm như nhiều người khác , đi làm về mệt có người sẻ chia , ước con được lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ nhưng sao khó quá . . . Mình cũng đã tính được những hệ lụy của cộc sống con em và con chúng ta , có đến mấy đêm mình ko chợp mắt được nổi buồn cứ vây kín . Mình 30t rồi nếu còn ngần ngại liệu cơ hội có tuột mất ko ? và khả năng làm lại từ đầu như thế nào . . . mình thấy lo lắng nhưng nghĩ đến việc lập gia đình mới lại sinh con , nuôi con làm mình thấy ngao ngán . . .chẳng biết đời mình rồi sẽ đi đến đâu
     
  10. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    E thì từ ngày ly hôn ( 1 năm rồi ) thấy cuộc sống thanh thản,nhẹ nhàng hơn,có lẽ vì e nghĩ ko bao giờ quay lại với hắn nữa vì ko còn tình cảm.Với e bây giờ ko có khái niệm tình yêu mới hay kết hôn với 1 ai đó.Vì nếu mình làm tiếp tập 2,ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến con,thôi thì cứ coi như hạnh phúc riêng của mình đã đóng lại,bây giờ chỉ sống vì con thôi,tương lai và hp của con mới quan trọng.Mục đích hiện tại của e là chăm con và cố gắng kiếm được thật nhiều tiền.Vậy là đủ rồi,
     
    spinchimcutbeo thích.
  11. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    thực ra tớ không hề nghĩ là tương lai của mình sẽ dừng lại, tất cả là dành cho con. đơn giản tớ chỉ nghĩ, nên để cho mình 1 khoảng lặng, để tĩnh tâm. bạn đã 30, tớ còn nhiều hơn thế. theo tớ thì bạn còn bị thúc ép về tuổi tác nữa, như vậy thì quẩn quanh bạn có quá nhiều mối lo lắng. bạn hận chồng, bạn lo mình già, bạn bị sức ép về kinh tế, bạn tủi thân... liệu với từng ấy thứ, bạn có còn đủ sáng suốt không?
     
  12. bonghongsamac

    bonghongsamac Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    Thôi cố lên vậy cái gì đến rồi cũng sẽ đến , mình cũng chẳng tính nữa . . . thời gian này có bạn ấy ở bên cạnh mình cũng thấy đỡ buồn hơn rất nhiều . Bạn ấy kém tuổi mình nhưng nhìn già dặn và chững chạc hơn mình , bạn ấy luôn động viên , hỏi thăm mỗi khi mình buồn tủi , bạn ấy biết rõ về hoàn cảnh của mình và luôn khuyên mình chân thành . Mình mến bạn ấy nhưng chắc chắn ko phải là tình yêu si mê cuồng nhiệt như thời yêu chồng mình , mình biết như thế là thiệt cho bạn ấy nhưng mình ích kỷ quá . . . Hôm vừa rồi mình buồn rủ bạn ấy đi uống r*** mình giả vờ say r*** và thấy bạn ấy chăm sóc thật tận tình , những cử chỉ ấy , lời nói ấy chưa bao giờ em được nghe từ chồng mình từ ngày chung sống . Các mẹ ơi mình sống cam chịu thì sau này mình khổ bởi chồng mới là điểm dựa về tinh thần cho mình , mình mà ngần ngại bây giờ sau này liệu mình có hối hận ko ? Mình xác định rồi chắc vc mình ko thể hàn gắn được nữa sau những gì mà chồng mình gây ra . . . chắc phải liều thôi các mẹ à
     
  13. Hipbobo

    Hipbobo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/3/2012
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    Mình thì lại k nghĩ lạc quan đc nếu như vậy! Mình không muốn làm cho bạn hết hy vọng nhưng hãy cân nhắc cho kỹ vì lần hai bạn hãy languojwf chín chắn hơn ai hết! Liệu người mới có thực sự muốn chia sẻ và cảm thông với tất cả những j bạn đã và đang có k? Dã bg người đó cùng bạn giải quyết những khó khăn hiện tại của bạn chưa như là cung đưa con bạn đi chơi... Chúc bạn tìm đc hạnh phúc thực sự của mình
     
  14. livewell

    livewell SốngTốt-SốngKhỏe-SốngĐẹp

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,493
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    Mình thấy đàn ông như nhau cả thôi, ko lẽ ra khỏi tù rồi lại đi tù tiếp à? Thêm nữa, khó có ai yêu thg con riêng của mình lắm bạn ạ!
     
    Sửa lần cuối: 12/4/2012
  15. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    Không hiểu sao, những người mình biết (họ hàng, bạn bè, xã hội) đều hạnh phúc hơn, đủ đầy hơn khi lấy người chồng thứ 2...
     
  16. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    mình thì nghĩ nếu bạn li hôn thì vẫn tranh chấp đòi tài sản, quyền nuôi con và bố nó cũng phải chu cấp tiền nuôi con hàng tháng................đó là quyền lợi của mình mà, để có ptiện sống.
    Còn với người mới, bạn đừng vội vàng, mình chỉ sợ bạn không tìm hiểu kĩ, quyết định vội vàng, nhất là trong lúc này....Sợ sau này mỗi lần va chạm, anh ta lại lôi chuyện cũ ra nói, nữa là bạn có chồngm con rồi, còn anh ta trai tơ, anh ta dễ so sánh sau này...
    Đúng là khi chia tay ai cũng chới với, cô đơn,....nhưng đừng vội vàng bạn nhé.
     
  17. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    Những câu hỏi này mẹ cháu thử hỏi chính cậu ấy xem cậu ấy rả lời như thế nào. Bây giờ khi chưa chính thức ly hôn thì chưa nên có quan hệ mới vội mẹ cháu ah, mình đã vấp váp 1 lần rồi, cần bình tình và thận trọng hơn cho mối quan hệ tiếp theo.
     
  18. bonghongsamac

    bonghongsamac Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    cảm ơn các mẹ nhiều em cũng đã suy nghĩ đã phân vân đã đau đớn thậm chí dằn vặt xem có nên tiếp tục mối quan hệ này hay ko ? nhưng thật sự mình ko chịu được nổi cô đơn , ko chịu được suy nghĩ mình bị phản bội trắng trợn . . . mình đã tìm đến bạn ấy , ban đầu chỉ là hỏi thăm động viên an ủi lẫn nhau thôi nhưng rồi tình cảm nảy sinh lúc nào ko hay . Mình đã hỏi bạn ấy về quá khứ của mình về những nổi đau mà mình phải đối mặt . . . bạn ấy nói với mình là "sợi dây khi đã đứt có nối lại cũng sẽ còn tì vết , đừng bi quan mặc cảm về quá khứ hãy lấy quá khứ làm bài học và bàn đạp để mình bước tiếp vào tương lai để biết cách giữ gìn hạnh phúc cá nhân trọn vẹn hơn . . " mình đang thật sự chơi vơi trước cuộc đời mình cần 1 điểm tựa để tiến vững hơn để nuôi được con mình . . . cho mình lời khuyên nhé
     
  19. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,734
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    Xin lỗi mẹ cháu nếu có gì ko phải, nhưng cái câu mà mẹ cháu để trong ngoặc kép nếu là nguyên văn câu nói của cậu ấy thì mình thấy hơi... sến và không thật lòng lắm. Mẹ cháu hãy hỏi cậu ấy những câu hỏi cụ thể như mẹ cháu tự hỏi ở trên xem cậu ấy trả lời như thế nào, cậu ấy định có kế hoạch gì cho tương lai của 2 người và cả đứa con nữa?
    Đơn giản khi yêu ai đó mà bỏ nhau người ta còn thấy chơi vơi, nói gì đến quan hệ vợ chồng, có con với nhau, chung sống bao năm, chí ít hết tình cảm thì cuộc sống cũng đã là tổng hợp của những thói quen, của nghĩa vụ và trách nhiệm, không thể ngày một ngày hai mà quên đi, mà thích nghi với cuộc sống mới ngay được. Nhưng chính vì cảm giác phải thay đổi thói quen, cảm thấy cô đơn và cần chỗ dựa lại rất dễ khiến người ta tiếp tục mắc sai lầm. Cần phải có "khoảng lặng", nghĩa là thời gian mẹ cháu sống cho riêng mình và con, để mẹ cháu vừa quên đi quá khứ, thích nghi cuộc sống mới và tìm đến quan hệ mới. Nếu cô đơn, hãy trở về với gia đình, chia sẻ với bạn bè, tham gia 1 hoạt động nào đó để giải tỏa.
    Mình chỉ ví dụ nhé, nếu sau khi ly dị mẹ cháu đến với cậu này, có hạnh phúc thì còn gì bằng. Nhưng nếu được 1 thời gian rồi lại bỏ nhau, khi đó mang danh là 2 đời chồng, mình nghĩ sẽ rất khó khăn để tìm được cơ hội khác. Vậy thì tại sao không bình tĩnh, cứ để quan hệ đó dừng lại ở mức bạn bè thôi, theo thời gian, nếu cậy ấy chứng mình và thể hiện được bản lĩnh, tình cảm của mình thì lúc đó mẹ cháu gật đầu cũng đâu có muộn. Các cụ có câu: của mình thì sớm hay muộn cũng là của mình, còn không phải của mình thì có giữ chặt cũng sẽ mất đi mà thôi.
     
    me mit 2009 thích bài này.
  20. me mit 2009

    me mit 2009 baoholaodong247.com.vn

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    4,999
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: có mẹ nào li hôn rồi tìm được 1 nửa hạnh phúc ko

    em cũng đồng ý với quan điểm của chị, người mgoài thường sáng suốt hơn, người mà đang có hạnh phúc suy nghĩ càng thấu đáo hơn, nếu anh ta thực sự yêu bạn nhiều như thế, thì bao lâu anh ta cũng chờ, thử thách nào cũng vượt qua.! lần đổ vỡ rồi thì càng đắn đo, người mới càng thử thách hơn.Đừng nghĩ là tiếc nếu anh ta ko đợi được.Nếu đã yêu bạn đến mức ấy thì bất cứ giá nào cũng đợi bạn 1, 2 năm được.Sau khi li dị, bạn cứ coi anh ta là bạn, để anh ta theo đuổi và quan tâm tới 2 mẹ con bạn xem thế nào.Đừng vội vàng cả tin bạn nhé .
     
    trantueanh09 thích bài này.

Chia sẻ trang này