em nghe nói. khi mang thai, ông bà ta hồi xưa kiêng cử ghê lắm. mà em chẳng biết cái gì cả. nào là không được bước qua dây nàk. không được nói gở... em biết có chút ít àh. mẹ nào có kinh nghiệm giúp em nhé. dân gian thì không có tính khoa học nhiều. nhưng em thấy người ta cũng cử ghê lắm. hihihi
chiu. hoi mang thai e chang kieng j, kieng moi uong bia ruou, an do song/ tai thoi. hihi. sau sinh moi kieng nhiu ma. kieng noi to, kieng . gi nua y. quen roi........
em nghe trên báo nói. mang thai ăn xoài với hàm lượng vừa pải thì tốt. nhưng ông bà ta cử ko ăn xoài. em ko bik sao ?
Kinh nghiệm dân gian đúng là nhiều thứ rất hay, nhưng không phải tất cả đâu. Như quả đào ấy, các cụ chẳng bảo rằng ăn đào khi mang thai con sinh ra sẽ bị câm, ngày nay các mẹ cứ gặm đào sồn sột mà có bé nào chậm nói đâu? Nói chung là mình kiêng theo những kinh nghiệm đã được giải thích bằng cơ sở khoa học, còn lại cũng chẳng để ý lắm ^^ P/S: bạn thu thập được thông tin gì nhớ tiếp tục chia sẻ để mình học theo với nhé!
Kiêng nhiều lắm , nhưng mình chả kiêng với củ gì cả , ngay khi sinh xong cũng chả kiêng , thậm chí con mới 1 tuần tuổi là bồng bế con đi dạo ở bãi biển rùi . Nhớ gì thì ghi đó hen : -3 tháng đầu kiêng nói ra có bầu . -Kiêng cười khi đang nói . -Kiêng ăn sưng sáo, nước tuơng -Kiêng ăn chuối , dưa hấu . -Kiêng thàng thứ 3,5,7 -Kiêng mua sắm đồ .... ..................... ui con réo , hôm khác nhớ ghi tiếp hen
hôm nay tình cờ click vào mục này, muốn chia sẻ cho các bạn trẻ 1 chút. Ông bà ta kiêng đủ thứ, mang thai thì kiêng đi đám ma, kiêng buộc nút dây, sinh xong thì kiêng tắm gội(ít nhất 2 tuấn mới đc tắm gội, mà phải xông, bôi nghệ), kiêng nói vọng ra(về sau con nói leo hay nói ngọng ý), kiêng ăn rau cải(đái dắt), cua ốc(cua dốc ốc mòn).
ôi, kiêng nhiều lắm, tớ mới sinh em bé dc 5 tháng, ghét nhất là tớ rất thích ăn đào, người ta bảo ăn đào thì đẻ ra quái thai??? tớ ko tin lắm nhưng nghe ghê quá đành nhịn, đến bây giờ chồng vẫn chưa cho ăn, mà khổ nỗi đường đi làm về nhà bán đào nhiều kinh khủng..tớ cho bạn ít kiêng cữ tớ thấy hợp lý nhé kiêng ăn đào kiêng ăn nhãn các loai, long nhãn...(người ta bảo ăn bị sảy) kiêng abc 3 tháng đầu, 3 tháng cuối, 1 tháng sau sinh kiêng ăn các đồ như rau sống, mắm tôm... kiêng làm việc nặng kiêng ngồi xổm( ko là đẻ xong đánh rắm suốt ngày đấy) .... bao giờ nhớ ra tớ pm tiếp nhé
kiêng cái vụ này chắc hôi rình cả nhà quá hihi Mình vừa sinh xong, sáng hôm sau là đi tắm , gội đầu luôn . Kết quả là bi giờ trời nóng hầm hầm mà ngủ cũng phải trùm mền . Nói vậy chứ kiêng 2 tuần kg tắm là chịu kg nổi đâu . Ít ra cũng phải lau mình cho thoáng vì khi sinh phụ nữ mình " gồng" cố hết sức , nó ra toát mồ hôi , ....kg tắm hôi rình à
Kiêng cữ những thứ sau: Rau ngót - kiêng khi mang thai, ăn thoải mái sau khi đẻ Nhãn, đặc biệt là long nhãn Thịt ba ba, dễ gây sảy thai Các loại gỏi, mắm vì quá trình lên men và dễ nhiễm khuẩn Không vặn lưng, k nằm sấp Quả sơn tra còn gọi là táo mèo gan các loại động vật Kiêng ăn lẩu, ăn quẩy, các loại nước khoáng chứa ga như coca, 7up Không ăn quá nhiều kẹo ngọt, bánh ngọt Còn ăn đào thì bình thường, cái này chưa ai kiểm chứng đc, mình mang bầu đứa đầu mua cả cân mà có làm sao đâu. Nếu thèm quá thì chén khoảng 3-4 quả/ tuần. Mình thì ăn uống hạn chế những thứ phải kiêng như trên, vì thực ra kiêng cữ quá đáng cũng k tốt cho cơ thể chút nào, chỉ kiêng các loại mắm tôm, quẩy, coca, gỏi thôi vì biết chắc chắn rằng chúng k tốt, vậy thôi.