Chào các mẹ, Mình mới cho con đi tiêm pentaxim và viêm gan B ở 70 Nguyễn Chí Thanh. Để đk được suất tiêm này các mẹ cũng biết k hề dễ dàng gì. Con mình sợ bác sĩ nên mình mải để ý cháu mà không để ý xem bs tiêm có rút hết thuốc hay có tiêm đúng thuốc cho con mình không. Ban đầu họ đưa cho mình xem hộp thuốc (vỏ ngoài) và bảo xem hsd thì hsd đến 2017, nhưng đến lúc tiêm mải để ý con nên không biết bs lấy thuốc ntn? nhưng m thấy nhanh lắm, cảm giác như kiểu không có thuốc bên trong ấy. mà thuốc này có 1 xi lanh và 1 lọ đựng thuốc nhưng m chỉ thấy bs vứt xi lanh tiêm vào hộp mà không thấy vứt lọ đựng thuốc gì cả. Đến lúc tiêm xong bs đưa lại cho m hộp thuốc thì chỉ có hộp giấy và tờ HDSD, trong khi bên trong còn có khay đựng thuốc, 2 kim tiêm, chưa kể bơm tiêm và ống thuốc. Đến mũi viêm gan B thì lần này m nhìn thấy rõ ống thuốc đầy, BS tiêm hết, và k hề nhanh như lần trước, mũi tiêm viêm gan B bị chảy máu mà mũi kia chẳng hề hấn gì. Hic mình lăn tăn lắm, vì đk mấy lần mới đc, phải nhờ người đk, nghỉ làm đưa con đi tiêm mà lỡ người ta không tiêm hoặc tiêm không đủ cho con thì thật bực lắm. Mà TT này từ hồi xưa đã có vụ ăn gian vaxin 5in1 dịch vụ này rồi, h vaxin càng hiếm, thấy ng ta bán ngoài 1 mũi 3 tr nên k biết người ta có giữ lại thuốc để bán k, hic hic... Lăn tăn lắm, mẹ nào đi tiêm rồi cho m nghe ý kiến với.
Vụ này khó xác minh đây. Thường thì tiêm xong mình cũng chỉ được đưa và giữ lại hộp vỏ thuốc và hướng dẫn sử dụng thôi.