Cụ tỉ là mình mới tậu được miểng đất nho nhỏ ở ngoại thành chuẩn bị xây ngôi nhà. Như các chỗ khác xây thì gặp vấn đề là hàng xóm gây khó dễ nhưng mình thì lại khác. Hàng xóm thì thân thiện hết mức luôn còn mời nếu cần điện nước thì qua kéo về mà dùng.thật like cho những hàng xóm mới nơi đây đúng là mơ ước. Nhưng ngăt nỗi vấn đề ở tổ dân phố. Mình muốn xin thì phải có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố. mình sang đề cập để xin xác nhận thì ông bảo ngay phải hoàn thành nghĩa vụ với thôn xóm thì mới ký. ông bảo khoản này là tự nguyện đóng góp nhà nào mới về đây cũng tự nguyện đóng góp trong tổ có 30 nhà mới về người ta đều tự nguyện đóng góp như vậy. mình có bảo tiền này dùng để làm gì thì ông có giải thích dùng để gửi ngân hàng và lấy tiền lãi để cho hoạt động của tổ như : thay bóng đèn điện đường của tổ hỏng hoặc các ngày lễ như ngày 08/03 thì mua hoa tặng hội phụ nữ của tổ ( còn tiền điện thắp sáng đường hàng tháng vẫn phải đóng riêng nhé, thêm nữa vệ sinh quyét đường là dân tổ chưc tự quyét vào cuối tuần). Mình có bảo vâng thì đóng góp tự nguyện thì bọn em cũng đóng thôi nhưng mà mức phí này đóng định kỳ hay như thế nào bao lâu phải đóng một lần thì được ông trả lời chỉ đóng 1 lần duy nhất thôi thì mình bảo thế thì cho em xin cái biên nhận không nhỡ hôm nay anh làm tổ trưởng nhưng tháng sau anh không làm nữa người khác lên thay thì lại thu bọn em thì ông bảo ở đây là tổ không có biên lai hay biên nhận gì cả .Sau đó mình bảo thui tụi em mới về chưa biết được hưởng những tiện ích gì nhưng bọn em quyên góp 500 nghìn đồng trước sau đó nếu có kêu gọi ủng hộ gì hoặc có mức phí tổn hao hàng tháng bọn em đóng sau các mẹ biết ông bảo gì không? ông bảo không được quy định ở đây là 1 triệu/ hộ mới. híc mình mới bảo tự nguyện thì tùy tâm chứ bác làm gì có quy định, nếu có quy định thì cho em xin cái văn bản quy định hoặc cái thông báo thì ông xửng cồ lên ông bảo đóng hay không là tùy anh chị nhưng mà không đóng thì không ký xác nhận gì hết Đúng là cảnh người tứ xứ đến mới thấy bị bắt nạt. mà khu mình có 2 hộ về trước rồi họ cũng rất bức xúc về việc đó. có một nhà xây trước nhà mình một tháng đang xây đã xong đâu mà ông gọi đến 4,5 lần rồi nhắc phải ra đóng tiền. có mẹ nào giống mình không lên đây chia sẽ để vơi nỗi ấm ức
Ðề: có mẹ nào nghe nói về việc đóng góp tự nguyện như mình không đúng là nhiều vấn đề nan giải thật, mình xây nhà nhưng cũng chưa gặp vụ này chờ cao kiến các mẹ
Ðề: có mẹ nào nghe nói về việc đóng góp tự nguyện như mình không mn ơi gọi cho dân trí đi,nhưng phải vận động cả xóm chứ ko nó thù mình thì chết.