Tình hình là nhà e vơ bèo vạt tép cuối cùng tóm được 1 con dê dự kiến sinh là 31/12/2015-1/1/2016. Mặc dù là tập 2 nhưng em vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nghén . Bé đầu e nghén từ khi phát hiện bầu cho đến 6thang và giảm mất 6kg. Bé này e cũng đang nghén rồi (( có mẹ nào có kinh nghiệm chữa nghén thì truyền cho em. Em sợ tất cả các loại động vật 2 chân, em chỉ ăn được cá và ăn cũng rất ít, nôn thì nhiều .(Bình thường thì e chỉ ăn thịt không ăn cá) Có mẹ nào cùng cảnh vào tám với em!
giống chị ở chỗ mình nghén đến nỗi còn nôn ra cả máu và không ăn được gì qua giai đoạn nghén thì phải tranh thủ ăn bù
Em muốn khóc quá nhìn thì không sao, cứ cho miếng thịt vào mồm thì ko sao nuốt nổi. Bé đầu em được có 3kg thôi. Nôn xong rát hết cả cổ họng, cảm giác tứa cả máu ý
Em có bầu tập 1 được hơn hai tháng, chỉ thấy buồn ngủ, mệt mỏi. Ăn uống thì thất thường, lúc ăn được lúc không -_-
BÉ ĐẦU NHÀ EM NGHÉN TẬN LÚC SINH CÒN BÉ THỨ 2 ĐƯỢC HƠN 6 TUẦN CŨNG ĐANG NGHÉN KHÔNG BIẾT CÓ NHƯ THẰNG ANH KHÔNG SỢ QUÁ CÁC MẸ À BÉ ĐẦU NGHÉN CHẲNG ĂN UỐNG ĐƯỢC NÊN GIỜ CON CÒI QUÁ
Em thì bé đầu nghén 6 tháng giảm 6kg xong từ tháng 6 đến tháng 7.5 e tăng được 10kg lận, chốt sinh là e tăng 13kg, tháng cuối thì cả 2 mẹ con ko tăng kg lạng nào. bé nhà e đẻ được 3kg trộm vía đẻ ra phát triển tốt ah. Nhưng cái cảm giác nghén thì đừng mẹ nào mong ah, nằm ko nằm đc ngủ thì ko ngon, ăn thì đúng kiểu "mèo mửa" ah. Em mong tập này là tập chốt
Cố lên mẹ nó, khi nào đẻ ra mẹ cố ăn tẩm bổ cho sữa nó tốt, bé nhà mình đẻ có 3 kg. tháng đầu tăng 1.8kg. tháng 2 tăng 1.6 tháng 3 tăng 1.1kg lận. mình nghĩ quan trọng nhất là 6 tháng đầu sau sinh mẹ nó ah.
Đúng là giai đoạn ốm nghén rất khó ăn nên qua giai đoạn đó các mẹ cố gắng bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho bé.
nghén là khổ nhất thôi, nhafem cũng nghén nhưng chắc ko nặng bằng nhà mn, đến h 13w em vẫn chưa thịt cá gì hết chỉ com rau thôi.
Mình cũng nghén. Khủng khiếp đây. Nghén đến nỗi ko ăn đc cái j. Cứ ăn vào là nôn. Chân tay bủn rủn, hoa mắt chóng mặt. Bs cho nhập viện để truyền dịch. Hix hết 8 hum về mà cũng chưa bớt. Hic. Chỉ lo con thiếu chất. Hum mình nằm viện cùng với 1 chị mà độ nghebs còn kinh khủng hơn. C ấy kêt 2 lần trc cũng nghén kinh quá nên ko giữ đc con đấy. Mình nghe vậy hoảng quá, nên nôn xong lại phải kiếm cái khác ăn vào. Huhuhu
minh năm liet giuong 3 tuan ay con bi sot, truyen nuoc may hom lien ban ah ko ăn duoc com thit may hom chi ăn chôm chôm, bún và nuoc luộc ban à, ko sao dau van tăng tan 18kg cơ
Mn nghén kinh thế. Thông thường là qua 3 tháng đầu. Nhưng mẹ nó có cơ địa bị nghén rồi. Mình thì ngược lại, cơ địa chả nghén gì. Từ bầu đứa đầu rồi tới đứa này cũng thế, chả nghén gì, chả biết nôn ọe ra sao, lắm khi thấy chả giống phim. Hoặc do cơ địa mình trâu bò, ăn uống như con zai, nên cái gì cũng dễ.
ôi em thì dính chưởng 2 tháng thôi, từ tháng thứ 3 đến hết tháng thứ 4. Sang tháng thứ 5 là đỡ khối rồi. Ăn rất tốt nhưng nôn cũng tỉ lệ thuận, nôn tới cỡ rách niêm mạc họng chảy máu ròng ròng, ko ăn ko uống, ko nói đc gì hết. Nghĩ cảnh đấy mà sợ thật đấy
Tớ cũng ko thoát khỏi cảnh đau thương của các bạn đây. Tập 1 nghén đến tháng thứ 5, sau đó ăn uống bình thường chứ cũng ko ăn nhiều, đẻ nàng ý 3.2kg và giờ thì 4 tuổi 22kg. Tập 2 lúc mới 2v thì ăn uống liên tục vì đói nên lên 2kg, sau đấy bắt đầu vào giai đoạn đen tối thì nôn suốt và ko ăn được gì, sụt 4kg thịt rồi còn đâu. Chẳng biết đến bao giờ mới hết nghén đây huhu