Oi sao có các mẹ không hề nghén tý nào mẹ nó ah, bth mình cũng khỏe chứ không phải cái thể ốm yếu đâu nhưng đúng là có nghén mới biết sợ
Các mẹ ah, em không những vơ bèo vạt tép đc 1 bạn dê mà em được những 2 bạn Dê ah, nhà e đang trong trạng thái không biết nên cười hay nên mếu đây ah. Em đến mếu mặt mất thôi!
Mình chưa biết là 2 tướng giặc hay là hai công chúa hay gì nữa, mới có 7 tuần. Nhưng nghén và mất ngủ kinh khủng. đang cười như mếu đây
Hôm trước khi đi siêu âm mốc đầu tiên, nói thật mình cũng lo là nếu bác sỹ bảo có 2 em thì mình ko biết phải làm thế nào. Lúc bác sỹ bảo có 1 thai mà nhẹ hết cả người. Thôi nhà bạn cứ coi như đây là duyên số đi, cố gắng cày kéo mà nuôi các bạn ý thôi ^^
tám với các mẹ cho đỡ buồn,nghén kinh khủng thấy mùi đồ ăn là sợ rồi,ăn thịt cá gì cũng k dc,chỉ chan tý nước canh húp tý cho đỡ mệt,rồi lại ói,rồi choáng váng,say sẩm...
Mình có cô cả rồi, và cũng thấy cảnh mấy tướng lĩnh nhà hàng xóm rồi lên ko mặn mà với 2 tướng giặc đâu. 1 chú thôi là đủ nhọc lắm rồi
Đây nhà mình đang xác định từ giờ về cả tinh thần lẫn vật chất lấy kinh tế là trọng điểm. Mình còn chưa bg nghĩ sẽ có 2 nhóc đâu
Nghén thì vào đây tám với mọi ng cho vui, ko lên nằm xem tivi vì như mình thấy chỉ tổ đau đầu và nhọc thêm. mình thích ngồi hít tý khí trời cảm giác đỡ nhiều
vẫn cố gắng đi làm đây mn ah,,,chứ nhiều khi mệt quá cũng xin nghỉ ở nhà....phải cố gắng mình khỏe ...chứ k lại mệt kiểu vật vã thì khổ...chứ ngồi làm chỉ mong tới giờ nghỉ trưa để ngã lưng tý thôi...rõ khổ mà
Tớ sợ nhất cảm giác lúc ngủ trưa ở cty xong dậy mặt mày xây xẩm, ruột gan nôn nao hết cả lên. Ngày nào cũng vậy, chưa thấy đỡ dc tí nào. Chả thèm chua cũng chả thèm ngọt. Rõ chán.
Không mẹ nó bổ sung thêm nước nhé, đỡ hơn. Nằm ngủ thì kiếm cái chiếu or giường kê gối cao đầu là ko bị đâu.
may mà mình chỉ bị nghén 3 tháng đầu thôi, giờ thì ăn ngủ như heo, tăng cân ầm ầm, trộm vía cũng vào con
chia sẻ với mn. tớ cũng bị từ tháng thứ 4 đến khi sinh. có điều tớ thèm ăn đủ mọi thứ, ăn xong là ọe. mn lại ko ăn đc nhiều. cố gắng lên mn ơi, giai đoạn này sẽ qua nhanh thôiiiii
e cũng đang khổ sở vì nghén đây, huhu, chỉ có lúc ngủ là khỏe thôi, chứ dậy đc 10' là ng mệt rã rời luông. Lại còn chả ăn uống đc gì, ngửi đã thấy sợ ( E có tiền sử đau dạ dày nữa, không ăn uống đc y như rằng dạ dày biểu tình .... Cái cảm giác này khổ sở quá (
Ôi đúng là quá khổ rồi mn ah. Đau dạ dày mà ốm nghén thì còn gì mà nói. mn để sẵn cái bánh mỳ không bên cạnh mà nhâm nhi, vừa đỡ đói đỡ nghén lại còn đỡ đau dạ dày đấy. Chúc mn mau hết nghén