Em chào các mẹ! Em đang ở trong giai đoạn 3 tháng đầu. Ui dời, ko biết có mẹ nào thèm ăn những của này như Em ko? Mới đầu thèm lá khúc tần kho với tôm và cá, sau thì toàn thèm ăn các món cực mặn và cực ngọt. E ăn cơm mà toàn đi mua cá về kho, ko thì phải ăn cá khô mới đã mồm. Sợ mỡ lắm ý ạ. Tập 1 của E: ko ăn dc tôm, cua , cá. Ăn bất kỳ thứ gì xong lại cho ra hết. Lần này lại chỉ thèm xơi: ốc, tôm , cua, cá và ăn vặt đồ ngọt chứ. Có mẹ nào giống Em vào 888 cho vui nhé! 2 tuần nữa là E chạm mốc 12w rồi.
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? em nghén, thì buồn cưới lắm, ko thích ăn cơm, chỉ thích ăn vặt, ăn nhiều. Chỉ sợ 2 thứ duy nhất là thuốc lá và nhân sâm
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? mình chẳng thèm gì chỉ thích ăn hoa quả, tập 1 hì ăn gì nôn hết uống nước cũng nôn đến lúc hơn 4 tháng, còn em này đỡ hơn, nhưng ko thèm cái gì hết
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? mỗi người nghén mỗi kiểu me cháu a,e nghén con gái nên thích ăn chua cứ sấu chua như thế mà e cũng ăn được 6,7 quả haizz
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? Đấy mn còn thèm ăn chứ em sợ ăn lắm cứ đang ngồi cười đến bữa cơm lăn ra ốm cho khỏi phải ăn. Lúc em tầm 8-14 tuần em chỉ uống mỗi nước lọc không cho ra chứ cứ cái jh ăn vào kể cả hoa quả em cũng cho nôn ra ah. Giờ em được 4 tháng mà vẫn bị nghén thế nên chẳng tăng được cân nào mà vẫn bị giảm cân ah. hic2
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? Em đang hơn 7w mà chưa thấy nghén ngẩm gì hết cả, ko biết cảm giác thèm cái gì đó của mọi ng thế nào, cũng tò mò lắm!
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? Ăn đc thấy ngon lắm mẹ nó ah. Nghĩ đến thèm chảy dãi ra ý. Hihi Nghén của mẹ nó thì E chưa gặp, độc uống nước lọc ah. Tập 1 của E ăn gì vào cũng cho ra hết. Nhưng xong lại vẫn ăn đc chứ, ko sợ ăn như mẹ nó đâu. Ai nị độc uống nước lọc cầm hơi, em bé này cá tính đấy. Mẹ nó cứ để qua 3 tháng xem sao. Tùy từng người mới ghén, có người cũng ko nghén. Các mẹ nhà mình cứ khỏe là vui. Cũng hóng xem các mẹ chia sẻ thèm gì, nghén gì? để kết luận con zai thì hay thế nào? Con gái thì thế nào nhé. Chúc cả nhà mình 1 ngày mới, 1 tuần mới vui vẻ.
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? ối xồi ơi nghe mẹ nó về àm bùn cười ghê, trc đứa e dâu e mang bầu nó chả nghén gì chỉ sợ ăn trứng thôi chả là trc khi mang bầu nó thích ăn trứng mà, đẻ xong lại ăn như thường hihi
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? Thế mẹ nó 2 tập rồi. Thế giới tính hai đứa nhóc có giống nhau ko ạ! E àh. Thèm ăn cái gì, Em ăn bằng chán thôi ấy -kiểu như 1 món nhưng phải liên tục. " bình thường mà ko bầu bì chắc mình nghĩ đến cũng sợ mẹ nó ah"
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? mẹ nó bé đầu trai hay gái vây? Em thấy các cụ bảo nghén ngọt là con trai, nghén chua là con gái. Em đầu lòng thì cũng chẳng ăn được gì, ngửi mùi mỡ là sợ chỉ muốn nôn, ko ăn đựoc gì ngoài ngô luộc, khoai luộc, thèm ăn xoài xanh, có đợt thèm ăn ốc thế là 10 ngày giời ăn ốc, có đợt thèm ăn mực khô thế là ăn liền mấy con xong lại thôi, qua 4 tháng đầu là em đỡ và ăn uôgns bt ạ
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? CHúc mừng chị có tập 2 nhé. Chị gái em thì chỉ nghén ngủ thôi ạ. Không nghén cái gì hết
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? Mình cũng đang thèm ăn mặn như mẹ này, lại còn thêm cay nữa mới khổ chứ. Lần đầu thì cũng khá nhẹ nhàng còn lần này, không biết có phải cộng thêm bị ho nữa không mà thấy mệt kinh khủng, nhiều lúc cảm thấy không thở đi được. Nhưng cả lần trước với lần này lúc nào cũng phải ăn nhiều tinh bột, ăn gì thì ăn chứ không có tý chất bột trong bụng là như rằng cho ra ngay.
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? Tập 1 con xinh giống mẹ chị ah. Em cũng hy vọng tập 2 giống bố nhưng phụ thuộc vào số vào trời ko dc thì con gái cũng ok thôi. Thế Chị qua 4 tháng rồi biết con gái hay con trai ạ. Cảm ơn Em. Hịc, nghén ngủ mà ăn bình thường là hơn nghén ăn đấy nàng ah. Em giống Chị này. Em cũng thích cay lắm ý, nhưng phải khiêng ko ăn cho đã mà vừa thôi. Tập 1 E cũng bị dính 1 lần ăn cay dọa sảy đấy, tập 2 này thì E cũng muốn ăn nhưng ko dám nữa. Hihi, trộm vía lần này E cũng ăn đc lắm. Người bình thường đã như voi lần này ăn dc thế này ko biết thành khủng long hay gì nữa Chị ah, hy vọng con khỏe mẹ khỏe đẻ xong lại tính làm đẹp vậy.
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? Em thấy nghén mà thèm rồi ăn được còn đỡ mn ạ. Ngày em nghén em chẳng ăn được gì, ngửi thấy gì cũng buồn nôn. Huyết áp xuống 60/80, tưởng không sống nổi ấy các mẹ ạ.
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? Nhất mẹ nó đấy. Hịc Đấy mỗi người một máu mẹ nó ah. Đi vào đây mới thấy nghén có muốn kiểu nghén, hic
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? Các mẹ có vẻ nghén nhiều thứ nhỉ. Tập 1 của mình qua cách đây ghần 6 năm. Hồi đấy mình chả nghén ngẫm gì cả.
Ðề: Có mẹ nào nghén như Em ko? Nghe các mẹ nói nghén ngẩm thế này thì sự quá, may mà mình tập 1 o bị o biết tập 2 thì tn đây