Tâm sự Có Mẹ Nào Nghĩ Đến Lúc Già Thì Sẽ Làm Gì Để Sống?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi daotaophuongdong88, 8/9/2016.

  1. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Em 29t, một chồng, một con em làm cho công ty tư nhân lương 4tr5, chồng em làm giáo viên cấp 1 lương 3,5tr đủ sống chứ k dư giả gì. Hôm nay ngồi nghĩ không bt đến lúc già sẽ làm gì để có tiền tiêu, ( công ty em không đóng bảo hiểm). Các mẹ có phương án gì k?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi daotaophuongdong88
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mua bảo hiểm thôi mẹ nó... mẹ ruột tớ có cách truyền lại là...lúc 40 tuổi mẹ có lương hưu nhé...nhưng vẫn mua 1 mảnh đất dự phòng, 1 sổ tiết kiệm cho bệnh tật, 1 sổ để lo tang, 3 sổ cho 3 cô con gái dung vào việc chăm mẹ khi mẹ đi viện.... 1 ít vàng cho con dâu, bảo là phòng khi mẹ ốm thèm ăn, con mua cho mẹ.. đấy....
    - nhà tớ ai cũng chỉ mong mẹ sóng lâu...mà mẹ tớ đã tính sẵn cả tiền lo hậu sự rồi...ko phiền ai cả... tớ cũng thích như thế...
    - giờ mẹ tớ trông cháu, ăn tiền lãi ngân hàng và trồng rau quả, nuôi gà, thả cá cho các con ăn...cuộc sống rất thanh nhà,,..
     
    Sửa lần cuối: 9/9/2016
  3. mp3minhthu

    mp3minhthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/2/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    kinh nghiệm quý báu quá .... thật là đôi lúc những lúc khó khăn đôi lúc không có tiền phải nên mua bảo hiểm..
    - Bạn có thể cho hỏi chi tiết là bảo hiểm nào.. đóng khoảng nhiêu tiền không bạn
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  4. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Nhưng mn với kinh tế nhà mình chỉ đủ tiêu chứ không dư tiền, đấy là chưa kể nhiều tháng phát sinh là âm.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  5. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi... đấy là mẹ tớ khuyên nếu ko có hưu thì mua bảo hiểm ý nên tớ mách lại chủ top thôi... còn tớ chưa đến 40 nên tớ chưa mua nên ko rõ..hihi... nhưng khả năng là tớ đc lương hưu... hihi... và tớ cố gắng khi 40 tuổi sẽ đc như mẹ tớ bây giờ...hihi,,,
     
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    thì mình đã 40 đâu... mẹ tớ thực hiện kế hoạch đó bắt đầu khi 40 tuổi...70t mẹ mới đủ những cái trên mà...
     
  7. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    3D3%005 ngưỡng mộ!
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  8. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    cảm ơn chị.,,.,.,hihi.,.,.
     
  9. daotaophuongdong88

    daotaophuongdong88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Có lẽ em sẽ phải ngâm cứu vụ bảo hiểm mới được, chứ cứ nghĩ đến lúc già không làm gì được con lại phải lo cho mình nản luôn.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ừ..,ngâm cứu kỹ háy mua..,.giờ cũng có nhiều công ty bảo hiểm, nhiều hình thức bảo hiểm...nên cứ cân nhắc...ướm vừa tầm mình thôi... lo xa thôi..chứ cũng phải sống cho hiện tại cái đã....ngày mai cũng đâu biết thế nào đâu...cố gắng nhé...
     
    daotaophuongdong88 thích bài này.
  11. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    cty ko đóng bảo hiểm bắt buộc thì tham gia bảo hiểm nhân thọ mn ah,
     
  12. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Mong nhất các cụ được sống khỏe mạnh, thanh thản lúc tuổi già.
     
  13. titcoi92

    titcoi92 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/4/2015
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng hay nghĩ vậy. Cty e cũng không đóng cho nhiều khi hay mình đi đóng BHXH kiểu đóng tự nguyện ý ạ.
     
  14. minhchau15

    minhchau15 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Theo mình thì để về già không phải lo nghĩ thì khi còn trẻ chăm chỉ kiếm tiền, ở thành phố thì các chị ngoài việc công sở có thể bán thêm onl, ở quê thì chăn thêm con lợn, con gà kiếm thêm thu nhập.
     
  15. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Sau này già e về quê trồng rau nuôi gà, vs e có lẽ có hưu. Hihi.
     
  16. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng, trẻ phải tích lũy. Sau này sống tự chủ còn hơn là dựa vào con cái ^^
     
    minhchau15 thích bài này.
  17. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    3D3%005 Êm đềm quá bạn nhỉ !^^
     
  18. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Hihi, ai chẳng muốn êm đềm các mẹ nhỉ? Hic cơ mà lúc đó tính tình thay đổi, rồi tiền không làm ra, hic.
    Em thì em chẳng nghĩ xa nghĩ xôi đến lúc già đâu các mẹ ạ. Hihi. Giờ chỉ lo cho hiện tại, chăm sóc con cái, kiếm tiền thôi.
     
  19. minhchau15

    minhchau15 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng nghĩ thế, không đâu xa xôi như nhà mình thôi, bà mình về già có của ăn của để nhưng thế nào mà chia cho con cái hết. Con cái thì lấy tiền đi làm nhà làm cửa hết, cụ cũng có lương hưu nhưng đối với bệnh hiểm nghèo thì chỗ lương ý chẳng thấm vào đâu. Cụ mắc bệnh tim, lúc ý thì tiền của cho con cái hết rồi, để được mang đi chữa chạy cũng phải đợi chúng nó bàn bạc, nếu cụ không chia, sẵn tiền ý cụ tự quyết là được. Nên rút kinh nghiệm là, để không phụ thuộc sau về già có tiền cũng ko đc chia hết cho con cái, phải để phòng cho bản thân khi bệnh tật. Viết sẵn di chúc, đấy lúc nằm xuống thì chúng mài hẵng chia chắc =))
     
  20. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Phũ phàng quá mn nhỉ? Đúng là cho con cái rồi thì phải phụ thuộc hết vào chúng nó thôi. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ con kể tháng ngày.
     

Chia sẻ trang này