Cần giúp: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi grace.grace, 12/2/2015.

Tags:
  1. grace.grace

    grace.grace Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thực sự là e cũng k biết nói gì luôn màcũng k biết tiếp theo phải cư xử như thế naog cho phải nên nhờ các mẹ giúp chút ạ. !

    Tình hình là khoảng 3 năm trs đây e cho bạn vay tiền, số tiền k nhiều khoảng mấy trăm thôi mà hồi đó vs e đó đã là số tiền lớn, bây h cũng đủ mua hoa quả hay hoa hoét về chơi tết. Hỏi bao h trả đc e nói là sang năm t có t trả. Ok biết nhau, biết nhà cửa, khó khăn bạn bè thì k có gì cả.

    CƠ mà năm sau k thấy gì.

    Sang năm nữa e gọi đt qua thì bảo là thuê bao. .

    Em bực chứ. Mà bảo chắc có việc thì lúc khác.

    Tình cờ gặp nhau ngoài đg nói chuyện bảo uh xong t đưa . Xin lại sđt cho r lại gọi lại bảo số này k dùng nữa r.

    Lần này sau 3 năm tết e dùng số khác gọi lại nghe máy. E k biết gì luôn nữa. Gọi hỏi thế gửi t đc chưa gần tết r. Uh. Lên xuống

    Sáng gọi lại k nghe máy. H lại nhận đc tin nhắn " bạn Xxx kkhông cầm máy , quên ở nhà. CÓ gì tối về bảo gọi lại." .

    Thật sự là e chán luôn đấy. Có mấy trăm chứ nhiều nhặn gì. E thì k bao h đổi số đt r mà k biết xin ai baó lại vs e đc 1 câu ah. Thời gian tính theo năm chứ hưa ít. Có tiền đi chơi đây đó là nọ kia mà k trả. H e đoán k dám gặp e ngoài đg hay e gọi qua k nghe máy.

    Lúc hiền hiền thì cũng bảo là thôi coi như bài học. CƠ mà e vẫn thấy khó chịu vì ngày trs tiền e ho vay là công sức mồ hôi e đổ ra kiếm chứ cũng chả phải dễ dàng mà có đc .


    Các mẹ bảo e phải làm gì vs cư xử kiểu gì. H là e k muốn bỏ qua cho nữa r. Ai bảo mấy năm au e gọi qua số cũ thử mà vẫn dùng chứ nên e ức.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi grace.grace
    Đang tải...


  2. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Nói thật là mình cũng tự rút kinh nghiệm cho bản thân và sau khi chứng kiến người khác thì mình cạch đến già không cho ai vay nữa, ai bảo mình keo kiệt thì mình kệ, bạn bè có khó khăn đi ăn uống cùng nhau mình không để cho họ phải chi, cứ xác định giúp đỡ họ vài ba trăm gọi là chứ nhất định không cho vay vì đến lúc đi đòi mình thấy rất chi là bực mình, mình đi đòi mà cứ như van nài ấy nên những thành phần bạn bè, anh em xã hội là mình nói không với cho vay.
     
  3. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Chừa nhé mẹ nó.
    Từ sau bẠN thân thì cho mượn vừa thôi, còn ko thân thì next đi, ko cho mượn xèng nữa.
    Thà mất lòng còn hơn là như này.
     
  4. mimishop90

    mimishop90 Điều Hoà Daikin Giá Rẻ

    Tham gia:
    13/6/2014
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    bạn có facebook của bạn ấy k? dọa đăng tin lên face cho người thân bạn ấy biết là bạn ấy sợ ngay ấy mà
     
  5. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Như mn thì em cũng bị dính vài lần rồi, một cậu bạn thân hồi đại học vay 200k mãi không thấy trả, hồi đó với em số xiền 200k đâu phải nhỏ đâu :D gần = số xiền em đóng nhà 1 tháng đấy :D. Xong rồi lại có một bạn khóa trên vay 500k cũng mất tiêu, thay số điện thoại xong lấy lại được số hẹn lên hẹn xuống cũng mất tăm hơi. CHẳng lẽ lên facebook của nó nói lại xấu mặt nó. Xong lại thôi coi như cũng cô hồn. Còn chưa hết :D chị cty hỏi vay 100k em cũng cho vay xong cũng có nhắc chị cũng khất xong chẳng thấy gì em ngại chẳng đòi coi như cho luôn :D. Tiếp tục tiếp cô hàng xóm em mới lấy ck về đây cô ý sang vay 100k :D em cũng cho vay xong hôm em mua đậu nhà cô ây cũng nhắc cô ấy bảo một vài hôm nữa, xong cũng không thấy gì, em cũng chẳng hỏi nữa vì số $ không nhiều nên ngại cho luôn :D Và em thấy một điều là không cho vay thì thôi còn cho vay thì mất cả bạn bè haizz
     
  6. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,453
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    nhất định đòi ko bỏ qua .........nó thấy mình hiền ,lươn khươn
    nói khó nghe vào
    có facebook chát liên tục ,cu goi dt lien tuc chắc chắn nó phải trả
    mấy trăm cũng là tiền ,vay thì phải trả
    ,cho là cho ,vay là vay
     
  7. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Khổ mn quá, đi đòi nợ cực lắm ý, tuy em chưa dính nhưng em cũng hình dung đc.
     
  8. tieuminhchau321

    tieuminhchau321 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Bạn bình thường thì đòi phải trả mới thôi (cũng chả cần quan hệ với kiểu ng như thế). Còn bạn thân thì bảo thôi coi như t mừng tuổi mày. Hết và k cho vay nữa
     
  9. huyenhoang123

    huyenhoang123 Tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    4/11/2013
    Bài viết:
    3,946
    Đã được thích:
    442
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    he he em cũng thế khất năm này sang năm sau nhưng tết năm nay chắc chắn em phải lấy vì em phải trả nợ cái nợ to đùng treo trên đầu còn bị tính lãi nữa chứ chẳng phải cho vay không xong giờ tiền mất giá thế này đâu ạ. em cho vay cũng hơn 2 năm chứ ít gì cứ đòi lại kêu ca này nọ thế mà quần quần áo áo giày dép đủ thứ mà tiền vay mình chẳng nghĩ cách trả gì cả. Sao họ có thế sống thế được nhỉ haizzzzz như em thì cặm cụi tiết kiệm rồi tiêu chẳng dám tiêu ăn chẳng dám ăn giành dụm trả cho xong không gặp ngại thối mặt mũi hi. Chị cứ đòi liên tục đi theo em là thế có biết nhà cửa thì vào hẳn nhà điện thoại làm gì cho mệt
     
  10. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,992
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    đi đòi nợ cực lắm ý, như đi xin người ta.
     
    nguyenhuong246 thích bài này.
  11. sunkul

    sunkul Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/2/2011
    Bài viết:
    2,170
    Đã được thích:
    1,040
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Mình thì mình gặp trường hợp này nhiều rồi, mình chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình lúc mình gặp chuyện này thôi nhé, có thể mn sẽ khác mình.
    1- mình sẽ hướng nội, trong trường hợp này không chỉ bạn ý sai mà còn cả mình nữa, là do mình nhìn nhầm người, chọn nhầm bạn để kết duyên, nên thành thử ra mới như vậy.
    2- Hoặc nếu mn tin vào luân hồi, mn có thể nghĩ "có thể" do kiếp trước mn nợ bạn ý cái gì đó, nên kiếp này bạn ý đến đòi, hình thức diễn hóa cái duyên cái nghiệp này ra thành nợ 3 năm không thèm trả, nhắc tới là lờ lớ - BƠ.
    Chưa kể, ông cụ nhà ta chả phải nói "Không ai cho không ai cái gì còn gì", bạn ý lấy được tiền của mn, chẳng may lấy quá thì bạn ý phải quy đổi bằng 1 cái gì đấy, không biết chừng bạn ý có thể sẽ phải đổi đức của bạn ý để có số tiền đó cũng nên!
    Mọi thứ là công bằng. Không ngẫu nhiên có câu "Ông trời có mắt". O:)
    Hơn nữa mình tin "nhân chi sơ tính bản thiện", dù chỉ là 1% thôi, nhưng khi bạn ý gặp mn , bạn ý cũng sẽ có chút xấu hổ, hổ thẹn, không với mn thì với lòng mình, chưa kể lại phải mệt nhọc nghĩ mưu tính kế để "không phải trả tiền mn"
    Người sống mà như vậy, thì quả là mệt mỏi. Người sống khổ vậy, chả nhẽ còn đáng trách sao, thật sự không đáng trách - người ta thật đáng thương :-<
    Họ đáng thương vì họ đã không thể sống 1 tư cách khác, họ không có khả năng sống 1 cuộc sống khác với 1 tư cách cao quý hơn - là 1 người tử tế. O:)

    Còn mn 3 năm nay vẫn nghĩ về chuyện này, nghĩ mà vẫn thấy bất Nhẫn, mn nghĩ xem, chẳng phải mn đang tự làm khổ mình đấy sao. Ta phải yêu ta nhất, Đạo gia chả luôn dạy "Tiên bảo kỳ thân" - mn không yêu mn thì ai yêu mn, mn khổ thì cơ thể cũng không tốt, chỉ vì 1 tổn thất này là tim thì đập nhanh, mật thận tụy vì thế mà "cũng lên xuống thất thường" - Suy đi tính lại, có đáng không ?!
    Có sức khỏe là có tất cả, mn hà cớ chi phải động tâm mấy chuyện này, cứ coi nó là duyên là phận, là do kiếp trước mình nợ người ta, kiếp này người ta đến đòi, nếu chẳng may người ta lấy quá thì người ta sẽ phải trả cho mình thêm đức của người ta.
    Mn được đức, chả nhẽ lại thấy buồn chăng O:)
    P.s: Tổ tiên luôn dạy sống phải tích đức, Đức là thứ trân quý nhất, không có đức thì có đi làm ăn xin cũng không ai cho, không có đức - muốn sống hạnh phúc cũng không có duyên lộc đó đâu ^^

    anw, năm mới sắp tới rồi, mn hãy nghĩ về những điều tốt lành hơn xem, sống mà nghĩ thiện lành là mn sẽ trẻ lâu hơn đấy
    thế nhé, đừng nghĩ tiêu cực nữa, hại gan, tổn thương tâm trí, thân thể huyết mạch tự nhiên vì thế mà trì trệ hoặc mất tỉnh táo lí trí - sự bình tĩnh ... thật sự không đáng, không đáng. O:)
     
    Sửa lần cuối: 12/2/2015
    đào lan hương thích bài này.
  12. sieunhankhi

    sieunhankhi Mẹ MyBon

    Tham gia:
    12/11/2013
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Tính mình cũng cả nể, gặp mấy lần rồi, cũng con người ấy, cũng vấn đề ấy mà vẫn ko chừa. Thấy người ta sang mếu mếu máo máo kể nghèo kể khổ, bảo cho em mượn vài hôm bố nó có lương thì em trả, khi 1-2 triệu, khi 5-7 trăm, nhưng cái vài hôm đấy là cả 1 quãng thời gian dài. Đòi thì ngại mà ko đòi thì bực. Thà nói thẳng cho vay mấy tháng mấy năm còn hơn là cứ thất hứa. Mình đã tự nói với bản thân là sẽ ko bao giờ cho người đấy vay 1 lần nào nữa. Nhưng cứ người ta sang kể lể, lại thương lại cho lại như thế... haizzzzzz
     
  13. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Mình cũng giống bạn: trả lời dứt khoát không vòng vo, nhất là với thành phần có tiếng tăm xấu, cờ bạc... Còn với người khó khăn thực sự xem có thể giúp luôn một ít( vì có cho vay họ cũng ko thể trả mà làm họ đeo nợ)
    Mình nói vậy chứ cũng bị tuơng đôi nhiều .....
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  14. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Vâng, cũng cứ mạnh mồm nói không cho vay với số tiền đó, nhưng nhìn họ khó khăn lại thấy bản thân mình còn may mắn hơn họ nhiều nên cháu cũng dễ động lòng lắm, cũng cố giúp họ chút ít gọi là thôi và không cần mong họ trả lại. Vì cháu chỉ nghĩ đơn giản là mình đang làm một việc thiện thôi.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  15. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Em cũng là một người đã từng cho người khác vay tiền khá nhiều và bây giờ khi ai hỏi vay tiền là em SỢ nhiều lắm mặc dù biết họ rất khó khăn thì mới vay mình.
    Từ giờ sẽ không giúp nữa đâu, keo kiệt cũng được nhưng thật sự là KO MUỐN CHO VAY đâu.

    Cả nể, nhiệt tình nên ai hỏi là e giúp liền kể cả đi vay người khác hộ hoặc cho vay hết sạch mai không còn đồng nào. Ấy thế mà có 1 số người vay xong là mất tích
    tiền của mình mà mình đi đòi nợ như van xin người ta. Đắn đo suy nghĩ mãi mới dám hỏi, mà mỗi lần hỏi là thấy ngại lắm. Tại sao người ta nợ mình mà ko thấy ngại nhỉ.

    =====>>>> Em là em cạch, ai hỏi tiền sẽ bảo " DẠO NÀY ĐANG CÓ NHIỀU VIỆC CẦN TIỀN NÊN K CHO VAY ĐƯỢC " chứ ko nói phũ thẳng là " KO CÓ " đấy là cách
    từ chối khéo. Tiền của mình vào túi ng khác mệt mỏi lắm !!!!!
     
    Sửa lần cuối: 13/2/2015
  16. phuongnguyen59

    phuongnguyen59 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/2/2015
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Cái này đc xếp vào diện là nợ khó đòi rồi :(
     
  17. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    chồng mình cũng cho vay lung tung hết đây, ngày trc chưa yêu mình có tí tiền ai hỏi vay cũng cho vay, giờ lấy vợ rùi mà ko đòi đc, ng ít thì 2tr, 5tr, ng nhìu thì 20tr. đúng là bạn bè như shit ý, lúc khó khăn thì ng ta giúp đỡ nhiệt tình đến lúc ng ta đòi thì im re
     
  18. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    Hồi học đại học năm nhất, có 1 đứa ở lớp kêu bị rơi mất tiền, vay mỗi đứa ở lớp vài trăm.
    Em cho vay tầm 500k vì nghĩ thương. 2 năm trời ko trả, em đòi nhày nhạy cho = được.
    Việc éo gì phải từ thiện cho những đứa mặt dày như thế hả các mẹ?
    Vay 100k ko biết điều cũng đòi, sống ở đời mà cứ ngại thì có mà mất tiền dài dài.
     
  19. tosedo

    tosedo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/9/2014
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    mình cũng bị vài vụ như vây, vài trăm chẳng bõ đòi, thôi coi như của đi thay người, làm phúc cho con cháu hưởng vậy
    Cùng lắm thì nhờ mấy anh xăm trổ đòi cho
     
  20. mẹ mói con

    mẹ mói con Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    trường hợp này em cũng gặp rùi. có thể họ quên nhưng do không nhiều nên em cũng không hỏi. lâu lâu rùi k nhắc đến e cũng coi như cho luôn. việc gì trong cs xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó cả chị ạ. mất chút tiền nhưng coi như là kinh nghiệm vậy
     

Chia sẻ trang này