chả là mình sau IUI thấy có hiện tượng thèm ăn, ngực to lên và kinh nghiệm mấy lần có thai bị hỏng nên mình biết mình có bầu, nhưng hôm qua ngủ dậy tự nhiên thấy ngực không còn cương to như mấy hôm trước cộng với lại cảm giác như trong bụn gmifnh không có gì á, mình thử que thấy 2 vạch , vạch dưới mờ, mình linh tính sợ lại hỏng lần này tiếp quá mà chiều tối mới đi khám được, mẹ nào biết giúp mình với
Ðề: Có mẹ nào như mình không giúp mình với Đi siêu âm xem sao chị ơi. Em thì hôm qua thử thấy 2 vạch mờ, sáng nay thử lại thấy có 1 vạch căng đét, mà chậm mất 5 hôm rồi. Mai thử lại lần nữa rồi đi siêu âm vậy. hôm qua em mò mẫm trên mạng, vào trang wed của TT chăm sóc sức khỏe sinh sản HN (ở 38 Cảm Hội - Lò Đúc đi vào 50m), đặt lịch khám trực tuyến cho ngày mai rồi. Nhưng đang phân vân, có mẹ nào biết Trung tâm này ko, cho em ít kinh nghiệm.
Ðề: Có mẹ nào như mình không giúp mình với không có kinh nghiệm về vấn đề này lắm nhưng up cho mẹ nó để sớm có người vào giúp
Ðề: Có mẹ nào như mình không giúp mình với Chiều nay mình đi khám đây nhưng sao thấy lo lắng quá, cả đểm không ngủ được sámg 4h dậy thử tiếp que thấy vạch 2 còn mờ hơn cả hôm qua, mình sợ lại .....
Ðề: Có mẹ nào như mình không giúp mình với Em thấy bà chị dâu em đến đây khám rồi, họ tính phí đắt khủng khiếp luôn mẹ nó ạ. Em thì chỉ tin tưởng bệnh viện thôi chứ khám ngoài chả biết đằng nào mà tin. Em nghe nói phòng khám đó cũng có bác sỹ TQ hay sao ấy. Cị em làm có mấy cái xét nghiệm mà hết gần 2triệu, mà cuối cùng cũng chả đi đên kết luận gì. Bảo bị viêm âm đạo mà bảo phải điều trị 3 ngày, mỗi ngày 1,4tr mới chết con người ta chứ. Em thấy mấy phòng khám kiểu đó mà đi khám phụ khoa kiểu gì cũng viêm âm đạo. Giá điều trị thì cắt cổ luôn, nên em tránh xa.
Ðề: Có mẹ nào như mình không giúp mình với theo mình là thử 3 que thử vào 3 thời điểm khác nhau trong ngày, rồi đi sâ nữa là chắc chắn nhất !
Ðề: Có mẹ nào như mình không giúp mình với ko bit chủ top đkham tnao rùi ạ,em mà như mẹ nó thì cứ đkham là chắc chắn nhất