Hihi, thấy các mẹ, các chị lập hội đồng hương xôm quá, mà tìm mãi chẳng thấy cái hội đồng hương Cao Bằng của nhà mình đâu nên em mạn phép lập cái tô pic này để các mẹ là người Cao Bằng, ở Cao Bằng, dâu rể Cao Bằng... tất tần tật vào đây 888 cho vui ạ. Rồi thi thoảng có mẹ nào về cho chị em còn nhờ vả mua ít đồ quê xuống nhấm nháp. Em ở HN chục năm rồi mà vẫn thèm các món ở Cao Bằng lắm lắm. (Chẹp, nói lại thèm món áp chao quá đi)
Ðề: Có mẹ nào ở Cao Bằng không ạ????? gái CB đây chị ơi ) em đang xem xét chưa thấy hội CB nào, đang định lập hội, há há, áp chao ở HN có 20 tô vĩnh diện nhá, nhưng ăn gọi là đỡ thèm thôi, chứ vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, zz
Ðề: Có mẹ nào ở Cao Bằng không ạ????? Ke ke, chả thấy người CB mình đâu, mãi mới có 1 ng vào. Nàng sn bn đới? Mình sn 85. Áp chao 20 Tô Vĩnh Diện hum nọ đi ăn rồi. Hôm ấy đúng là khổ, ngồi đợi từ 4h mà đến 6h mới đc ăn. Nhưng đúng là chỉ ăn cho đỡ thèm thui, vừa đắt vừa ko ngon bằng trên nhà mình.