các mẹ ơi...ơ...ơ...i...i......i...... mẹ nào là dân sài gòn, xin hãy lên tiếng nhận đồng hương đi nè. A lô ....A lô....ô....ô.....
Có Me_be_Chip nè! Me_be_Chip là dân Sài gòn chánh hiệu nè! . Chào thao_quachlinh! Bạn có mấy bé rôi? Là bé Trai hay Gái? Bạn sống ở Quận mấy?... Mình thì ở Quận 1, có 2 bé_ cả 2 đều là con Gái: "Cô lớn" 14 tháng, "Cô nhỏ" thì mới... 25 tuần_mình còn đang "cất" ở trong bụng đây :wink: ! ... Rất vui được quen biết với thao_quachlinh! =D> artyman:
Lô a...Lô a...các mẹ ở SG thì nhiều lắm đó :lol: Chị không phải dân GS chính hiệu nhưng cũng ở gần 20 năm rùi có hộ khẩu rùi ,vậy có được công nhận không :?: Mẹ_be_chip ơi! chị cũng ở quận 1 đây,sao nhanh quá vậy đứa dầu mới có 14 thôi mà đứa sau đã 25 tuần rồi,đoạt kỷ lục dược rồi đó Chào ngockhue ,nhóc nhà em là hoàng tử hay công chúa vậy
Dạ! Em đang là "Kỷ lục gia" đây ạ! Hihi, em đang giữ Kỷ lục về... tốc độ của "Hội các bà Mẹ may mắn", trong Diễn đàn LCM này_nhanh hơn cả 2 Mẹ: Turny và thuyph đấy, Chị Nguyệt ơí! :lol: ...Nói vậy thôi, chứ em đang lo canh cánh đây: Bé Chip của em còn nhỏ quá, lại "còi" lắm, biếng ăn nữa ... Em thì chăm con dở ẹt ! Vài tháng nữa, ra thêm một "cô", em khônng biết chăm có xuể không :? ... Hic, tại em đâu có ngờ là mình lại... "mắn..." đến thế !... Chị Nguyệt cũng ở Q.1 ạ?! Nhà Chị ở đường nào vậy? Chị đi làm hay ở nhà làm "Nội tướng"? Vợ Chồng em và cháu Chip ở chung nhà với Ba Mẹ em, trên đường Trần Đình Xu (Gần nhà thờ Cầu kho)... Có gần chỗ Chị không ạ? Lúc nào đó, Chị cho em sang thăm, học hỏi Chị cách nuôi con với nhé!
Lô a...Lô a...các mẹ ở SG thì nhiều lắm đó Chị không phải dân GS chính hiệu nhưng cũng ở gần 20 năm rùi có hộ khẩu rùi ,vậy có được công nhận không Mẹ_be_chip ơi! chị cũng ở quận 1 đây,sao nhanh quá vậy đứa dầu mới có 14 thôi mà đứa sau đã 25 tuần rồi,đoạt kỷ lục dược rồi đó Chào ngockhue ,nhóc nhà em là hoàng tử hay công chúa vậy Bé nhà em là con gái chi minh nguyet oi!
Re: Dạ! Em đang là "Kỷ lục gia" đây ạ! Vậy là gần lắm đó,nhà chị ở cư xá trần Hưng Đạo bên rạp hát cài lương THD ngó qua đó,nhưng làm sao mà em lên nổi nhà chị ở tận lầu 7
Mình cũng là dân Xì-gòn chính hiệu nữa nè. Có 2 bé rồi, con gái lớn gần được 3 tuổi, con giai út còn 4 ngày nữa thì được tròn 4 tháng. Mình cũng đang làm việc tại TPHCM, nhưng chuẩn bị nhận chức mới rồi. Chức "housewife" đó. 8 năm đi làm quá oải và mệt mỏi rồi, nên bây giờ quyết định stop nó một thời gian để thư thả lo cho con cái. Hy vọng 2 năm ở nhà sẽ không uổng phí để dốc toàn tâm toàn lực lo cho 3 bé (kể cả bé lớn)
Mình không phải gốc Sài Gòn, nhưng cũng ở Xì gòn 24 năm rùi ( từ 5 tuổi), lấy chồng cũng dân Xì gòn, mà giọng nói thì vẫn bắc kỳ đặc, có cho tham gia vào hội này không nhỉ. :lol:
Hoan hô các bà mẹ Xì-gòn =D> =D> =D> Các mẹ ơi, ý mình nói là muốn tìm các mẹ đang sống ở SG để tiện bề í ới, chè cháo đó chứ. Các mẹ có ủng hộ ko nào ? Mẹ Chíp ơi, nghe danh mẹ Chíp rùi đấy nhe. Mình hồi nhỏ ở Q1 nhưng bây giờ ở Q8 (qua cầu Chánh Hưng, mé bên Phạm Thế Hiển). Mình có 2 cu bé (2 tuổi rưỡi rồi) đang đi học mầm non. Bạn bè nói là mình chơi ăn gian (làm 1 lần 2 trự) Mình cũng đâu có dè... lại sung đến vậy . hiiiiii Hôm nào mẹ Chip cho mình sang thăm nhé. Ở gần nhà thờ mà mẹ Chip có đi nhà thờ ko vậy? mẹ Chip có đi làm ở đâu ko ? À , nhớ cho địa chỉ nghen chớ không thôi mẹ Bibo phải đi gõ cửa từng nhà đó. Ngockhue ở GV mà khúc nào ? khue bi nhiu cái xuân xanh rồi hỉ? mới có một nàng công chú thôi hả ? minhnguyet ui, kê lỗ tai đây mẹ bibo hỏi nhỏ chút xíu " 1965 là year of birth hả ?". Nếu vậy thì mình phải gọi bằng chị thôi. :idea: :idea: Vậy các bé của chị bi lớn rồi? Chị có kinh nghiệm gì hay hay , có cái gì ngon ngon ... thì nhớ đừng quên em út nhe ...hi hi hi Chi ơi lầu 7 hay bảy lầu gì cũng ko thành vấn đề đâu . Bữa nào có chè cháo gì thì chị cứ ới tụi em một tiếng là có mặt liền hà... Mẹ chíp thấy sao nè ? Chịu hông ? Me AD ơi , bộ tính ngưng sản xuất hay sao mà... "con giai út" ? Mình đoán là me AD chắc cũng còn trẻ lắm nhỉ ... Bé lớn của em chắc là hoan hô 2 tay 2 chân cái quyết định của mẹ bé đó ha . Mình ngưỡng mộ sự hy sinh của bạn đấy. A, mẹ AD ở q. mấy vậy. H.Yen ơi, mình thì ngược lại , là dân xigòn chánh hiệu nhưng lại lấy chồng bắc kỳ chánh tông.... vậy thi ... được quá đi chứ =D> =D> =D> CHÚC CÁC BÀ MẸ SÌ GÒN WEEKEND DZUI DZE NHE. MONG SỚM ĐƯỢC GẶP NHAU. phù...phù.... mệt quá... sao mà mình bỏ dấu vất vả thế nhỉ :!: :?: :!: các mẹ ko được cười to đấy ! Suỵt ... suỵt... cười khẽ khẽ thôi chứ....
Xời ơi mẹ này sẽ hoan nghênh cả hai tay hai chân ấy chứ,hè không đi làm ở nhà chăn hai nhóc buồn chết được có các mẹ lên nhà buôn dưa lê thì tuyệt,bữa nào mình sẽ vẽ ra chuyện để mời các mẹ bò lên cho biết thế nào là lầu bảy thao_quachlinh sợ chưa ,nhưng mà em có OX chưa??có baby chưa ???phải kê khai lý lịch rõ ràng thêm chứ????
chi Minhnguyet ơi, em tên Thảo, 34t. OX và em cùng tuổi con ột. hiii, hợp tác sản xuất ra 2 chú ngựa con 2tuổi rưỡi rối chị à. Vậy ra chị là giáoviên hả, tại em thấy chị nói nghỉ hè ở nhà chăn 2 nhóc.... hiiii. gia đình 4ta ở chung với bà ngoại (của sắp nhỏ), ở q..8 (chỗ đường đi xuống khu chợ đấu mối hải sản (ngao sò ốc hến ) Chánh Hưng đó chị. 2 nhóc em đi nhà trẻ cả tuần, chỉ nghỉ ngày chủ nhật. Em làm công sở, OX thì làm đồ furniture tại gia. Nhà em ko có lầu nên cũng thích .... leo lầu... hiiiii. bữa nào sinh nhật chị thì nhớ cho em tí bánh kem nhe. heeeeeee Chị có hay dắt 2 nhóc đi chơi đâu đó ko ? Chị thích gì nhất nè? chị ơi chuyến này ngôi vị đầu bảng (tốc độ) của mẹ Chíp đã bị em chiếm mất rùi phải ko chị ? heeeeee
Hì hì, còn... khuya! Kỷ lục "Bà Mẹ may mắn" dành cho các Bà Mẹ có thời gian nghỉ giữa 2 lần sanh con ngắn nhất :roll: ! Mẹ thao_quachlinh... ăn gian_làm 1 lần 2 đứa, ai mà tính :wink: !!! Trong này có quá chừng Mẹ cũng sanh đôi vậy... Me_be_Chip vẫn là... Vô địch!:lol: ... Mình tranh tiếng với mọi người, mà trong bụng thật tình là đang lo phát sốt lên đây nì! híc...
sao ai cũng nói mình ăn gian hết vậy thui thì ăn gian hỏng được thì ....bỏ.... :lol: bữa giờ lên LCM mà chưa gặp ai ... sinh đôi giống mình cả. Để mình alô lên xem có ai rảnh rang trả lời mình ko hé. Mẹ Chip ơi đừng lo vì mẹ BIBO đây rất sẵn lòng ngồi sui với mẹ Chíp đó, chịu hông ? Mẹ Chíp ở gần nhà thờ Cầu kho vậy mà có hay qua nhà thờ ko ? Bữa nào Mẹ BIBO rủ Mẹ CHip đi ăn hủ tíu chay (ở gần nhà mẹ Chíp đó) nghen, ngon lắm đa.... nói cái..... thèm.... ực ..ực... :lol: :lol: :lol:
Chỉ qua vài bài viết, Me_be_Chip đã thấy rất "mết" Mẹ thao_quachlinh rối đấy nhé! _ Có vẻ là một bà Mẹ: vui tính, nhiệt tình, và có... tâm hồn ăn uống (giống mình ) đây :lol: ! Tính theo tuổi tác, thì Me_be_Chip nên gọi thao_quachlinh la "Chị!", vì Me_be_Chip và AX đều tuổi con "Gâ.âầ.m.GẦM!" :arrow: nhỏ hơn con "Ột" 3 tuổi! Nhưng thôi, hay mình "thông qua" cái vụ tuổi tác này đi nhé! Là phụ nữ, đâu ai thích "bị" gọi là "Chị", phải không nhỉ!? :roll: thao_quachlinh đồng ý chứ? :wink: Me_be_Chip không có đạo nên không đi Nhà thờ! Còn về Hủ tiếu chay thì Me_be_Chip cũng sãn sàng WELCOME thao_quachlinh luôn:"Chưa no chưa về!"_vì... rẻ thí mồ! Híhí :mrgreen: . Rồi sau đó thao_quachlinh lại đãi Me_beChip đi ăn "đồ... không chay" nhé (như... hải sản chẳng hạn!) =D> !?
Hic hic... hai mẹ này định đi mánh lẻ không mời chị Nguyệt sao Mẹ_be_chíp nói đúng đó ,quach_thaolinh ăn gian quá ,kỷ lục vẫn thuộc về me_be_chip.Em sinh một lần ...đau một lần... mà ra hai đứa lời quá rùi ,chắc là nuôi cực lắm hả có mướn người giúp việc không hay nhờ ông bà,em có đi làm không?Chị không phải là giáo viên đâu là người nội trợ thui.Chị hồi nào tới giờ có biết sinh nhật gì đâu sinh ngày mấy đã không còn trong bộ nhớ nữa rùi .Bữa nào nấu một nồi gì rồi kêu lên quậy một bữa cũng được chứ cần gì sinh nhật
Hehehe...bà xui ơi, bữa nào quậy một nồi gì to to thì mời tôi một tiếng với nhé, tôi cũng tâm hồn ăn uống lắm đấy ( ý quên...mình ở tận Hn thì làm sao ăn đây )
Có hội hè ăn uống hả chị Nguyệt, nhớ kêu em với nghe. Chị Thảo_quachlinh ơi, chị giỏi thật đấy hai con ngựa nhà chị có quậy không? chứ em 2 nhóc nhà em quậy quá mà không mập nổi đấy,chắc trong cái hội Xì gòn này thì em là út đấy nhỉ, con rồng (76) có được 1 rồng con và 1 dê con.
Hihi... đúng là em đã quyết tâm xì-tóp sản xuất trẻ con rồi đấy. Mọi người ở công ty ai cũng chọc em là "tuổi ăn tuổi...đẻ". Nghe mà mắc cỡ quá chừng. Anh cu nhớn nhà em thì nhìn nhìn mẹ bé rồi mỉm cười nói "mặt bún ra sữa vậy mà có 2 con rồi đấy ư ?". Chị ơi thực ra em cũng chẳng phải hy sinh gì nhiều lắm đâu, tại vì bây giờ em lười đi làm quá chị ạ. So sánh những ngày nghỉ ở nhà với con thì thấy tâm trí mình thật an nhàn vui vẻ. Có nhiều thời gian chăm sóc, chơi đùa với con hơn và nhất là được xem film, nghe đài, giải trí, kể cả tự học nữa. Nói chung đối với trường hợp của em bây giờ thì ở nhà là thượng sách. Ủa mà phải gọi bằng chị hông há ? em là con mèo mũm mĩm Tân Bình chính hiệu đó, chị là... gì nhỉ ? tí, sửu, dần, mẹo....??? :?: :roll: Vậy tiện thể các mẹ xì gòn cho biết sơ sơ lý lịch trích ngang luôn đi để dễ bề xưng hô chị em chứ hả.
Chị Nguyệt ơi, khi nào có phi vụ gì quậy quậy đó cho em tham gia với nghen. Nhưng mà nhớ cho em xin được ưu tiên bà mẹ có con nhỏ nhe. :wink: Nghe sao giống hồi đi học cấp III quá chừng, lúc nào cũng có tâm hồn ăn uống & quậy "phá". :lol: