Do hoàn cảnh xô đẩy nên mấy hôm nữa e phải cho con lớn về quê để ông bà trông hộ. Xót ruột lắm vì e chưa xa con ngày nào. Hai mẹ con vẫn ngủ với nhau đến tận hôm mẹ đau đẻ em thứ 2 thì cháu mới ngủ với bà. Em thì nhỡ kế hoạch nên 1 lúc 2 con thơ thì k xoay sở nổi. Ông bà nội ngoại thì đều k lên đc. Thành ra đành phải dứt con lớn ra để chăm con bé. Hichic.. Chỉ nghĩ đến xa con mà nước mắt cứ chảy. Gọi là lớn nhưng cũng mới chỉ có tuổi rưỡi, đêm vẫn còn phải ăn sữa Sắp tết rồi. Nhưng tết xong sẽ lại phải xa con. Rồi lúc con ốm, con khó chịu,... Huhu...e thuơng con quá. Nhưng thà để con về quê còn hơn là 3 mẹ con vật lộn trên này. Con tuổi ăn tuổi chạy, trông con k thôi cũng k làm ăn gì đc. em bé thì mới đc hơn 1 tháng, cũng k thể để e 1 chỗ đc. Có mẹ nào cũng đang phải xa con như em k? Các mẹ chia sẻ cùng e với Mai e phải xa con rồi các mẹ ah... Hôm nay dù cố gắng nhưng cứ nhìn thấy con là lại nghẹn ngào. Con thì chả biết gì, cứ vô tư nô đùa. K biết mai về quê, con có thấy lạ k, có nhớ bố mẹ k? Càng nghĩ về con mà càng xót ruột. Rồi mai thấy em, k biết cn có còn muốn theo e nữa k hay lại khóc ầm lên k nhận ra?? E buồn quá...
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Mình không phải xa con nhưng nghĩ cảnh đó thương mn quá! Không đừng không đặng phải làm vậy mà thương cả mẹ cả con. Có điều kiện kinh tế thì nói làm gì. Mn xem chồng có giúp đỡ được mẹ con lúc đi làm về hay lúc rảnh thì cố gắng gượng. Em bé nhỏ thế có phải một chốc mà mn về thăm bé lớn được đâu. Xa con lâu biết làm thế nào......
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Bé nhà em cũng cho về quê từ lúc bé được 14 tháng. Mỗi lần về con lại quấn quýt, lúc đi thấy con buồn buồn mà thương lắm. Nhưng vì hoàn cảnh đành phải cố gắng thôi chị ạ, cứ gửi con về quê để ông bà chăm con ít bữa. Khi nào con lớn lớn hơn chút, đi lớp được thì chị đón con lên.
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Nghĩ tới thì không biết thế nào các mẹ nhỉ? nhà em có gửi thì chỉ có gửi ngoại thôi không gửi được đằng nội vì mẹ ck lâu rồi không phải làm gì nên không chăm cháu được. Mà thấy nhanh quá con đi học đến nơi rồi không biết phải tính sao nữa.
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? hic nghe mẹ nó kê xúc đông quá, chẳng mẹ nào muốn xa con cả, nhưng vì ko trông được đành cố thôi mẹ nó ơi
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? tớ có cô bạn cùng phòng cũng gửi con về quê cho ông bà được hơn 1 tháng rồi không chịu được phải vác lại cháu lên trên này. Thứ nhất là nhớ con, nhưng quan trọng hơn là ở với ông bà, tính cách rèn luyện bé khác hẳn so với những gì bố mẹ mong muốn, bé bướng bỉnh hơn, ít yêu thương hơn với bô mẹ vì trẻ con ở xa, quên dần tình cảm với mình. Đó mới là cái đáng sợ hơn ạ. Cô bạn tớ cho bé lên HN lại, mất 2 tuần để thiết lạp lại tình mẹ con, điều chỉnh tính cách của bé. Hic
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Hix, con em mới 7 tháng, mà ông bà nội đã nhăm nhe hơn 1 tuổi cho về quê. Nghĩ đến cảnh xa con buồn lắm, mn cố lên nhé.......
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Đâu có bố mẹ nào muốn xa con, nhưng vì hoàn cảnh nên phải chấp nhận thôi mn à. Nghĩ cũng buồn mà thương con ghê.
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? mn ơi, gửi con về ông bà thì tiền đường sữa, thức ăn, đi lại thăm nom.... cũng bằng tiền gửi trẻ trên này, mình ko có điều kiện thì gửi cái lớp bình dân thôi, tất nhiên ko dc chăm bằng người nhà mình được nhưng bé sẽ vào nề nếp, khuôn khổ, ngoan hơn...mà quan trọng nhất là mẹ ko phải xa con, nếu ở khu vực trần cung, cổ nhuế thì mình giới thiệu cho lớp thằng cu con nhà mình gửi đợt trước, vừa rẻ mà các cô ở đấy cũng chăm và để ý con lắm.
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Em chắc sau này cũng phải gửi bé về quê cho ông bà chăm, mà nghĩ tới là thấy nản lòng rồi, hic, chỉ sợ như chị bạn của mn thôi!
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Khó quá các mẹ ạ. E cũng tính cho con đi trẻ. Nhưng ông bà nọi thì quý cháu. k cho về thì ông bà lại nghe chừng...mà bà nội thì càng k thích ở trên này. Thôi thì e đành bấm ruột bấm gan cho con về. Mấy hôm nay rồi, miệng thì k nói nhưng lòng thì rầu rĩ vô cùng. Vợ chồng e cũng còn phải nhờ ông bà nhiều. Mà thằng lớn nhà e nghịch quá, luôn chân luôn tay. về với ông bà thì ông bà chăm từng tí. Ở trên này với mẹ thì có khi cơm chẳng nấu đc mà ăn
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Mẹ bot_beo cho e địa chỉ với. E đi xem thế nào rồi qua tết e cho cháu lên. Nhà e ở ngay cổ nhuế ấy ạ
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Không sao, nếu cháu còn nhỏ dưới 4t chưa đi học thì ông bà trông càng tốt. Sau này cháu đi học thì lên ở với bố mẹ. Lúc đó chịu khó đi đón con. Không còn time rảnh nữa đâu. Tận hưởng đi, thi thoảng về quê cũng vui!
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? xa con cũng xót nhưng nhiều khi hoàn cảnh bắt buộc đành phải vậy... hai mẹ con cùng cố gắng thôi mẹ nó ạ
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Em cũng nghĩ như mẹ nó nhưng "tận hưởng" k nổi. Vì có lẽ ở bên con, vui, giận cùng con đã là cuộc sống của e rồi.
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? Điều e lo nhất là tình cảm mẹ con sẽ bị ảnh hưởng. Cháu đủ lớn để nhận biết quen, lạ. Nhưng lại quá nhỏ để nhớ và hiểu. Vậy nên ai cho cháu ăn, chơi, ngủ cùng cháu là cháu theo. Cháu sẽ quênngay những ngày ở bên mẹ
Ðề: Có mẹ nào phải gửi con về quê không? chả mẹ nào muốn xa con hết, nhưng vì cuộc sống mưu sinh mà nhiều khi phải vậy