Con các mẹ đi học có phải điểm danh bằng cách quẹt thẻ không? Trường con mình đã bắt đầu áp dụng cách này. Sáng ra bả ấy đi học, việc đầu tiên là tìm cái thẻ, không thấy là cáu gắt, rồi lằn nhằn kêu ai động vô làm mất, nhiều khi còn khóc lóc nữa, bảo không có thẻ thầy cô coi là trốn học tiết đó, dù có ngồi lù lù trong lớp ngay bàn đầu hay xung phong phát biểu quần quật cả buổi cũng vậy. Hôm nào mà không thấy là bả ý không muốn đi học luôn, bảo không có thì đi làm gì, đằng nào cũng bị chấm vắng mặt. Đi học giờ sách vở nó có thể quên được chứ thẻ là cương quyết không được quên. Xã hội cải tiến nhiều thứ, nhưng cái này sao mình thấy cải lùi vậy? Đi học chứ có phải đi tù đâu mà kiểm soát gắt gao thế làm gì? Học sinh đến trường phải được tạo tâm lý thoải mái, hứng khởi với trường lớp chứ đâu cần kiểm soát bằng 3 cái quy định vớ vẩn này? Mà mình cũng chẳng hiểu cái này hiệu quả kiểm soát đến đâu chứ nhiều đứa trốn học vẫn nhờ bạn quẹt thẻ hộ, chúng nó còn bảo đỡ mất công giả chữ ký bố mẹ viết đơn nghỉ ốm. Cuối cùng thì cách này vẫn chỉ là để kiểm soát học sinh ngoan, mà học sinh ngoan thì cần gì vài cái quy định vớ vẩn này. Chẳng biết các mẹ thế nào chứ em là em phản đối cách này, cảm giác trường vẽ ra dự án để lấy tiền ấy. Hay là em quá khắt khe, cổ hủ nhỉ?
Chấm vân tay làm gì hả mẹ nó? Mình thì thấy chẳng cần phải chặt đến mức này. Chặt nữa, chặt thế mà không khí lớp học không thu hút học sinh thì nó cũng chỉ đến lớp ngồi đó thôi. Vấn đề là phải làm thế nào để các con thấy vui vẻ khi đến trường ý chứ
Chắc để tụi nhỏ làm quen với việc sau này sẽ đi làm và quet thẻ như thế. Em thấy em thua với cái quy chế mới này rồi. Vẫn là quản lý và quy trình như các bác nhà nước xưa giờ thêm yếu tố công nghệ vô rồi thành ra thế này.
Quẹt thẻ hay vân tay khi đi làm thì đc vì là phần mềm quản lý nhân sự. Chứ việc đi học ntn thì cải lùi và ko phù hợp. Các con cần kiến thức và đến trường để đón nhận kiến thức đó một cách tình nguyện chứ ko phải là ép buộc