Có mẹ nào sinh thường mà ko bị rạch tsm ko. Có cách nào giúp sinh thường ko bị rạch ko các mẹ tư vấn giúp ......... sợ lắm Em vừa đọc đuợc cái này, nếu đúng thế thật thì đỡ đau Các mẹ bầu sinh thường thì hãy bảo bác sĩ họ rạch ngang cho nhé,đừng rạch dọc xuống hậu môn mà lâu khỏi,đi vệ sinh sẽ xót và buốt lắm đấy.mình rạch ngang nên nhanh liền,khâu vệ sinh cũng tiện,tối hôm ý về ngồi xoạc chân thay bỉm cho bé luôn.
Ơ, mẹ nó vừa mới biết có bầu đã lo chuyện đi đẻ rồi ah? Lo sớm thế? Ngày xưa thì mới ko rạch, chứ giờ bv yêu cầu rạch trước để phòng trường hợp bị rách, rách toạc ra thì còn kinh khủng hơn bị rạch. Lúc rạch ko đau đâu (đang bận đau đẻ). Nhưng lúc khâu thì quá là đau, trùi ui, đau hơn đau đẻ luôn ấy.
em ngâm cứ mà,còn có mẹ bảo rạch ngang cơ Em vừa đọc đuợc cái này, Các mẹ bầu sinh thường thì hãy bảo bác sĩ họ rạch ngang cho nhé,đừng rạch dọc xuống hậu môn mà lâu khỏi,đi vệ sinh sẽ xót và buốt lắm đấy.mình rạch ngang nên nhanh liền,khâu vệ sinh cũng tiện,tối hôm ý về ngồi xoạc chân thay bỉm cho bé luôn.
Hic, vào viện thì bác sĩ làm gì đều đúng. Mn có người nhà thì họ còn nhẹ nhàng cho. Không thì đừng có chỉ đạo họ.
vậy trên này các mẹ chưa ai được rach tms ngang phải ko, nghe mẹ kia kể: tối hôm ý về ngồi xoạc chân thay bỉm cho bé luôn. mà thích thế
Mình thấy có mấy chi tiết hơi khó tin đấy, ngồi thế mà nó bục chỉ cho thì chỉ có khóc ah. Mà trẻ sơ sinh bé tí tẹo thế làm gì đã đóng bỉm nhỉ, nó là tã chứ. Hờ hờ
lúc bs rạch chẳng biết gì đâu ạ. lúc khâu em cũng chỉ thấy hơi đau chứ ko đau bằng lúc đẻ. còn rạch dọc hay ngang thì do bs chứ mình cũng chỉ mong làm sao cho con nhanh ra cho hết đau chứ thời gian đâu ra mà nghĩ xấu với đẹp nữa ạ
Cái vụ rạch này còn tùy vào tình trạng của sản phụ lúc sinh và tay nghề bs nữa ạ. Đúng ra rạch là để hỗ trợ e bé ra nhanh hơn, tránh bị rách hoặc giãn quá mức thì tsm sẽ rất khó hồi phục so với rạch Tuy nhiên h bs hay lạm dụng rạch lắm. Đứa e ck e đẻ ở bv huyện, nó cao to mà con nó bé tí có 2,5 kg thế mà cũng bị rạch xoèn xoẹt. Trong khi e đẻ ở sản TW thấy có chị con 3 kg mà k bị rạch gì cả, sướng nhỉ. E thì vẫn bị rạch 2 nhát nhưng e cũng hiểu TH của e k rạch k dc, e thì nhùn, con e thì 3,5 kg mà đầu lại to nữa, nếu đẻ ở bv tuyến dưới thì chắc họ đè ra mổ luôn rồi, nên là đẻ thường dc là mừng lắm rồi có rạch thêm nữa cũng k xi nhê gì hehe Còn vụ rạch ngang h e mới nghe lần đầu. Cá nhân e thấy khá vô lý, vì khi đẻ tsm sẽ giãn theo chiều ngang cho nên phải rạch dọc để tránh giãn, rách và giúp cửa mình to hơn e bé chui ra dễ hơn, như vậy thì rạch ngang chả có tác dụng gì. Chỉ có đẻ mổ thì h ng ta mổ ngang chứ k mổ dọc như ngày xưa, vết mổ ngắn hơn, sẹo nhỏ hơn và an toàn hơn mn ạ
À e thấy ở sản TW rạch và khâu tsm khá là ok đấy các mẹ ạ. Vết rạch của e dài thượt thế mà ngay ngày hsau xuất viện về nhà e đi tiểu đã k bị xót 1 tí nào, chỉ đau do sưng vết thương vài hôm. Nghe nhiều mẹ đẻ chỗ khác kể phải cố nhịn tiểu hạn chế số lần đi tiểu vì bị nc vào vết rạch đau buốt và xót ở chỗ rạch cả tuần mới khỏi mà thương. Giờ lành lặn rồi thì vết sẹo bé lắm gần như k thấy, cảm giác như vẫn "còn zin" như trc khi bầu, hị hị
em thì mới tập đầu chẳng hiểu gì, ai nói gì cũng nghe, miễn sao ko bị đau, mong sao mẹ tròn con vuống ạ
Hihi, đúng là mẹ nó tập 1 có khác. Chả có chuyện miễn sao ko bị đau nhé, mẹ nó bị đứt tay 1 tí còn đau nữa là . Cơ mà lúc ý cứ nghĩ đến em bé là đau mấy cũng chịu đc hết. Chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé