Chào các mẹ, mình nói sống chung nhưng thật ra là mấy anh em bên chồng sống sát nhà nhau như 1 dãy tập thể. Ai cũng có gia đình hết rồi, 4 nhà 8 người, bố mẹ chồng, 6 đứa con nít, em gai chồng, 17 người trong 1 dãy nhà, bao nhiêu chuyện. Từ chuyện học hành, cho con ăn, cách đối xử với ba mẹ chồng,... lúc nào cũng có chuyện để nói. Nhưng mình cũng may mắn là được về làm dâu 1 gia đình dù đông người nhưng tình cảm cha me, anh em rất đoàn kết và thương yêu nhau, mình vẫn sợ, ở xa để lâu lâu gặp vẫn tình cảm hơn ở gần thế này phải ko các mẹ???
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? Nhà e cũng thế nè, mấy anh anh ở liền nhà nhau (đất các cụ để lại chia cho mà). nhìn chung ở gần có j dễ júp đỡ nhau, nhưng cũng dễ va chạm điều tiếng, thôi thì anh em trong nhà nhường nhịn nhau thôi, nhiều lúc nghĩ ngày xưa ở tách biệt hẳn đúng là thoải mái hơn, haizzzzz...;
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? Nhà em cũng thế, một cái nhà 4 tầng: tầng 1 làm cơ quan cho bố chồng, tầng 2 (bố mẹ chồng ở), tầng 3: vợ chồng em với hai đứa con hai phòng, vợ chồng thằng út hai vợ chồng và hai đứa con, tầng 4: 2 phòng bếp của vợ chồng mình và vợ chồng thằng út. 3 năm nay ko nói chuyện với nhau. Chán ko muốn nói chuyện với nhau, mà mình cũng chán chẳng muốn nói chuyện luôn với bố mẹ chồng, cần thì nói, còn lại ít quan hệ chán đến tận xương tận tuỷ rùi
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? Nhà chị này nghe có vẻ khó sống nhỉ. Cứ thế này stress nặng chứ chả chơi.
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? Nhà em 2 vợ chồng ở chũng ùng bố mẹ chồng, nhẹ nhàng tình cảm, được cái em quý mẹ chồng lắm, mẹ cũng quý em, nên gia đình em (trộm vía ) là hòa thuận lắm
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? mẹ nó đã nghĩ đến việc ra ở riêng chưa chứ sống thế này thì mệt mỏi lắm
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? Nhà em thì có chú em chồng đang sống chung nhà. BMC mất 10 năm rồi nên 3 anh em con trai nương tựa nhau. xã em là anh cả. Chú thứ 2 lấy vợ rồi nhưng ko hợp nên ly thân 2 năm nay. Chú về sống nhà em từ đó. Nhưng mọi chuyện đều ổn cả. Chú làm việc trong công ty xây dựng của chồng em nên ko có gì rắc rối. Chú ấy cũng hiền lành ít nói nữa. Còn chú út thì mới cưới vợ hơn 1 năm nay. Chú đã ở riêng và có 1 baby rồi nữa. được cái nhà em chú nào cũng yêu cháu. đi đâu về cũng phải trêu cháu nựng cháu 1 cái rồi mới làm gì thì làm.
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? hic, chia sẻ với mẹ nó. mình nghĩ tiếp tục như vậy sống thía căng thẳng và mệt mỏi lắm
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? Nghe thế này thấy hãi thật, tách sớm may ra còn giữ được chút ít tình thân ^_^
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? hjc, tương lai thì em và đứa em của chồng em sẽ sống chung môt nhà. Vì ông bà mua nhà cho ở trên này....sống chung không tránh được những điều không mong muốn các chị nhỉ
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? Kinh nghiệm cho thấy ở chung thì phải những người lành tính, nhường nhịn thì may ra, còn kể cả là người hiểu biết nhưng cá tính mạnh là cũng khó lắm. Cứ xem phim Trung quốc, Hàn quốc khai thác đề tài gia đình mà xem, rất thú vị: ko có ai là nhân vật xấu cả, loanh quanh chỉ là chuyện sinh hoạt đời thường + hiểu nhầm + cá tính khác biệt của từng người đã xẩy ra biết bao nhiêu chuyện để nói, hết tập này đến tập khác, hết bộ này đến bộ khác mà ko hết đề tài.
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? Cùng trên 1 mảnh đất, vợ chồng em và vợ chồng con bé em chồng em ở 2 đầu. Cũng vài tháng nay em tuyệt giao với nó rồi. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng thấy mệt mỏi vì mình cứ bị lợi dụng và bị đưa vào thế nên tốt nhất là ko quan hệ. Đỡ mệt. Đc cái xã nhà em cũng biết là em đã thiệt thòi và phải chịu nhịn như thế nào nên cũng theo vợ luôn.
Ðề: có mẹ nao sống chung nhà với anh em nhà chồng ko? Gia đình bạn ở đông mà tình cảm thế này cũng là hiếm gặp rùi, nhiều gđ ko đông nên ở chung còn khổ lắm. Mọi sinh hoạt đều bị soi ý. Buồn chẳng biết than ai, âu cho là số phận cho dễ sống