Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Hic, mẹ nó cố lên nhé, e cũng bị một lần như chị, nhưng e k phải hút nó tự ra hết tháng sau e có chu kỳ mới trùng vs ngày bị sảy, e ngóng quá thành ra cũng chẳng kiêng tháng này mới đc gần 2 tháng sau khi e sảy thôi nhưng e đcoj nh bài thấy nh mẹ tháng trc sảy tháng sau có luôn, trộm vía e bé khỏe mạnh nên e cũng liều đang có hiên tượng, sáng hqua e thử thì thấy có 2 v r cơ mà v2 mờ lắm ak, vì e còn tận 5ng nữa mí đến QKD nên e hy vog lắm, mà mẹ nó ơi, sau sảy thì nên cắt thuốc bắc uống thay máu nhé, tốt lắm ak, e uống hết 10 thag rồi nên phần nào cũng yên tâm hơn, giờ nếu có e bé thì e cũng đi theo ôg thầy này thui, quan trọng nhất là mình có niềm tin mà
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Em cũng mới có thai được 6 tuần, đi SÂ bác sỹ bảo là túi thai nhỏ hơn tuổi thai, lại có ra chút máu màu nâu nhạt nữa, nên bác sỹ bảo là động thai rồi kê 3 loại thuốc cho uống. Bác sỹ còn bảo là nếu uống thuốc hết mà tái khám thai kô tiến triển thì tự nó sẽ teo dần và sẽ kô giữ được.. Còn nếu tiến triển thì trường hợp này dễ thiếu nước ối hay khô ối các mẹ à! Em uống thuốc nhưng uống vào thấy người mệt, nên ngưng rồi. Chắc mai phải đến bệnh viện uy tín hơn mà khám lại cho chắc chứ lo quá
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Mẹ nó ổn định tinh thần chưa? Mình ở nhà được 1 tuần rồi nhưng mà buồn và giờ thì đang lo vì 1 tuần rồi mà vẫn rỉ ra ít máu,cứ đi tè là chùi lại thấy ra. Sợ và lo quá mẹ nó ơi.huhu... Sao chị em phụ nữ chúng mình khổ thế không biết. cảm ơn mẹ nó lắm lắm, nói thật khi mình đi khám mình cũng lo lém nhưng khi có tim thai bạn bè ai cũng động viên là như vậy yên tâm thành ra tâm lý cũng đỡ hơn. Vậy mà thành ra vậy, bây giờ mọi chuyện cũng nguôi ngoai đi chút ít thì lại lo bao nhiêu chuyện đằng sau. Tủi quá mẹ nó ah.
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Tình hình mẹ nó thế nào rồi, mình buồn quá nên cũng ít lên ol trò truyện với các mẹ. Mình cũng đang nhờ mẹ cô bạn ở quê cắt cho thuốc bắc uống cho thay máu nhưng mà lo lắm ý, hút xong cả tuần nay rồi mà ngày nào cũng rỉ ra ít huyết, cứ đi tè chùi là thấy, sợ quá các mẹ ah. chúc 2 mẹ con 9 tháng 10 ngày hạ cánh an toàn nhé. Mình cũng đang cố gắng xem chu kỳ tới như thế nào rùi lên kê hoạch tiếp. Khổ quá cơ mẹ nó ah. Mẹ nó đến viện C khám xem thế nào, cố lên nhé. Mình buồn nhiều quá nhiều khi cũng an ủi mình thôi trời không cho nó ở với mình thì nó đi, chắc nó không có duyên với vc mình mẹ nó ah. hjxhjx... Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé.
Re: Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? em cũng vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà chị ạ, đến hôm nay em mới được 4 ngày, và cũng vẫn còn ra máu, em đang chịu khó ăn canh lá ngót và uống nước dừa cho sạch tử cung, bác sĩ chỉ cho em uống kháng sinh UNASYN và thuốc nội tiết (giống thuốc tránh thai nhưng ko có chức năng tránh thai) để điều hòa kinh nguyệt lại. Tinh thần thì chưa ổn định lắm đâu mẹ cháu ạ, nhưng thôi giờ mình phải cố gắng lên ăn uống để bồi bổ cơ thể, chị đi siêu âm lại chưa? để xem có bị sót nhau không nhé, 3 ngày nữa em cũng đi siêu âm lại xem thế nào. em cũng muốn mua thuốc bắc uống để bổ máu, nhưng lại sợ người ta hấp thuốc bằng diêm sinh độc hại, mẹ cháu có chỗ nào uy tín thì mách em với nhé. chúng mình khó khăn thì phải chịu khó bồi bổ cho cơ thể khỏe mạnh đã. sau đó mẹ cháu có định theo bác sĩ nào không? bác sĩ bảo em cứ nghỉ ngơi, chờ vòng kinh ổn định 2, 3 tháng thì lại tiếp tục được. chị em mình cùng cố gắng nhé!
Ðề: Re: Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Đúng rồi đấy mẹ nó chịu khó ăn nhiều rau ngót vào mình ăn suốt 1 tuần ngày 3 bữa hết nấu lại luộc xong tối ông xã lại say cho uống sống 1 cốc nữa. Đến hôm nay là tròn 1 tuần mới sạch ý, sáng nay không thấy ra dịch hồng hồng nâu nâu nữa. Hy vọng là sạch sẽ rồi. Từ trước mình vẫn theo bác sỹ Hùng làm ở viện C phòng khám ở Kim Mã hôm mình hút là chính bác ý hút cho và hẹn khi nào có kinh khám lại nên mình đang đợi có kinh khám chứ không khám lại sau 2 tuần như giấy hẹn của viện nữa. Mẹ nó nếu có hiện tượng gi bất thường hãy đi khám lại không thì đến kỳ kinh khám lại cho đỡ tốn kém mà nói thật mình sợ cái cảm giác đi khám quá mẹ nó ah. Chắc chả bao giờ quên được cảnh tưởng hôm đi khám bị mất con hjxhjx. Thuốc bắc thì mình cũng chưa biết cắt ở đâu trên hn cho ông xã còn mình thì có cô bạn cũng bị thai lưu lần đầu nhờ mẹ cắt cho ở quê nhưng nó là dạng viên ăn luôn không phải thuốc bắc hầm uống nước đang nhờ mẹ cô ý mua cho nhưng bác ý vẫn chưa đi mua cho được. Chả biết thế nào. Minh đang tích cực ăn thịt kho nghệ cho nó thay máu. Hy vọng sau đợt này ông trời thương xót cho mình đứa con khỏe mạnh để bồng chứ cứ thế này mất tinh thần lém ý.
Re: Ðề: Re: Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah thế là chị chịu khó ăn uống hơn em rồi. em thì chồng đi công tác suốt, mà cũng chả chăm vợ được như thế đâu vì chồng em ko biết nấu nướng gì cả.có mẹ chồng em chăm thôi. em cũng không ăn suốt cả tuần được như chị. chị sạch rồi là tốt rồi, như thế thì ko bị sót đâu, giờ yên tâm ăn uống. em thì bác sĩ hẹn sau 1 tuần tái khám xem có ổn định không, đúng là cũng tốn kém thật nhưng mà thôi chịu khó theo lịch vậy cho yên tâm. thuốc bắc dạng viên em chưa nghe bao giờ ( trừ cao ích mẫu ), hay là dạng như thế? chị cứ tìm hiểu kĩ hãng uống nhé, em thì vẫn nghĩ thuốc sắc sẽ tốt hơn nhưng chỉ sợ giờ độc hại. chúc chị mau khỏe nhé, cố gắng nghĩ tích cực lên chị ạ!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai khôn uhm, được cái ông xã tâm lý và chăm nên cũng an ủi phần nào mẹ nó ah. cám ơn mẹ nó nhé, cô bạn mình trước cũng bị như mình và ăn thuốc bắc đó giờ có bé sắp sinh rồi nên mình dùng cũng yên tâm hơn. chúc mẹ nó sớm mạnh khỏe và ổn định tinh thần để chiến đấu tiếp nhé, tinh thần quan trọng nhất nên mình cũng đang có gắng hết sức thoải mái tinh thần đây.
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? mẹ nó chịu khó ăn uống, giữ tinh thần tốt nhé. có cái này em chia sẻ vs mẹ nó nè sau khi bị sảy, lưu thai mẹ nó có quan hệ vs ông xã thì nên dùng biện pháp nhé, nên kế hoạch 2 - 3 tháng rùi hãy tính đến chuyện có thai lại. Thời gian này để mẹ nó hồi phục lại sức khỏe, các cơ quan vừa bị thương tổn có thời gian hồi phục.đừng nên thả ngay nhé ! chúc mẹ nó khỏe mạnh, sớm có tin vui !
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Bác sỹ cũng bảo là phải 3 tháng sau mới nên có bầu lại nhưng vc mình lấy nhau hơn 1 năm rồi mãi mới được mụn con ai ngờ ông trời lại cướp đi mất.Buồn quá mẹ nó ah! Mình đang cố gắng lấy lại tinh thần còn tẩm bổ cho ông xã rùi 1,2 tháng sau mới tính tiếp. Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé.
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Mẹ meotom ở topic này rồi à? Thôi mẹ nó cố lên đừng có buồn làm gì, Cứ để tinh thần phấn chấn nhé. Em đợt này mệt quá chả lên mấy. Hôm nay lại tìm thấy mẹ nó ở topic này hiih
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Mình ăn uống kém, hồi mang bầu, thai toàn nhỏ hơn tuổi thai, nhưng trộm vía sinh con ra khỏe mạnh, mặc dù cân nặng kém hơn các bạn khác thôi. Cố lên các mẹ bầu.
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Mẹ nó đang bầu bý mệt là đúng rồi, phải cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi và để tinh thần thoải mái ý. Mình cũng đang cố gắng lấy lại tinh thần đây Chúc 2 mẹ con 9 tháng 10 ngày mạnh khỏe và bình an nhé Thời gian đầu ghén mình ăn khỏe lắm mẹ nó ah vậy mà con thành ra như vậy ! Thành ra nhiều khi bê bát cơm lêm mà nghĩ mẹ ăn uống như vậy mà con chẳng hấp thụ được gì từ mẹ là lại chảy nước mắt ra ý. Khổ thật ý hjxhjx
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? ( mẹ meotom cũng thế nhé. Mình đợt này ăn ko ăn, sữa cũng ko uống đc. Rõ chán giảm đc 1 kg rồi
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? cứ theo dõi và tư tưởng thỏa mái cho con phát triển mẹ nó ah.chúc 2 mẹ kon khỏe mạnh
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Thời gian đầu ghén nên thế ý mà, cô bạn mình 3 tháng đầu ghén còn sút 3 cân cơ nhưng mà sau 3 tháng thì ăn ầm ầm đi khám bác sỹ còn bảo ăn ít thôi không con phát triển nhanh hơn tuổi thai. Mẹ nó cứ yên tâm nhé. Cảm ơn mẹ nó, con iu bỏ vc mình đi rùi. Chắc tại vc mình không có duyên với con. Mình nghỉ ở nhà nửa tháng hôm nay mới đi làm trở lại. Đang cố gắng kiêng khem để 1 vài tháng nữa chiến đấu tiếp đây. huhu
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Hic mình hết tháng này còn bị duổi việc cơ. Đang stress đây mẹ meotom à
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Ui trời sao mẹ nó giống mình thế, mùng 5 tháng sau là mình hết hợp đồng lđ 1 năm mà cty làm ăn cả năm nay toàn lỗ nên cắt giảm 1 loạt nhân viên và giáo viên trong đó có mình mới chán chứ. Đang định làm hết tháng là nghỉ chả thèm làm thêm mấy ngày đến hết hợp đồng. Ông xã cứ bắt ở nhà nghỉ ngơi 1,2 tháng rồi lên kế hoạch sinh con tiếp nhưng sợ cảm giác ở nhà 1 mình lắm ý. Mẹ nó dù sao bây giờ cũng có con yêu là nguồn động viên nên nếu vậy thì ở nhà luôn dưỡng thai đến khi sinh xong tìm việc mới luôn thể. Thời buổi khó khăn này thì chỉ có mối tách ra kinh doanh riêng mình làm chủ được ít ăn ít được nhiều ăn nhiều thì mới chủ động được không thì đi làm thuê toàn bị động thui. Năm nay mới đầu năm mà nhà mình toàn chuyện xui xẻo, buồn và chán. Mình khéo bị tâm thần mất. Mất con rùi mất việc chẳng biết làm thế nào nữa. Huhu... Trời cao đất dầy ơi !!!!!!!!
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? mình thì tháng 9 này mới hết hđ mà hết tháng này nó bắt mình nghỉ rồi, kêu là cắt giảm nhân sự. Cứ nói thế chứ mới đầu này bị nghỉ ở nhà còn áp lực hơn ý mẹ nó à. Thôi kệ đời đến đâu thì đến. Ông trời ko lấy hết của ai đâu mẹ meotom à. Đừng nghĩ nhiều để con nó còn vui vẻ mà về chứ
Ðề: Có mẹ nào thai chậm phát triển và túi ối nhỏ hơn so với tuổi thai không ah??? Hjx, mẹ nó áp lực làm gì, cô bạn mình có bầu là nhà bắt nghỉ làm luôn ở nhà đến lúc sinh ý chứ. Cũng kêu chán và buồn nhưng mà tìm người nói chuyện là ok Uhm. Mình cũng đang hy vọng ở 1 điều là ông trời không lấy hết của ai nên cũng cầu mong vào sự kỳ diệu và nhiệm màu.