Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Ngó vào sổ của mn để lấy động lực phấn đấu nào ^^
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ mn gửi ở NH nào thế?mình cũng mún bỏ riêng ra 1 khoản mà chưa biết nên gửi ở đâu
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ ôi, ngưỡng mộ mn quá, quỹ đen mà nhiều quá ah. Mình thì chưa có đồng quỹ đen nào đây, đang ước chỉ cần bằng số lẻ của mn. :d
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ em đọc tự sự của chủ top xong em choáng, sau phút định hình lại em đọc tiếp và giờ đến nhà mẹ này thì em xỉu luôn
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Nhìn quỹ đen của mẹ nó mà thèm,cơ mà e ko có tiền gửi nh làm sao mà cks lãi đc hic..hic!!
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ ôi ôi, e ngưỡng mộ chị chủ top quá đi, chị để tiết kiệm trong vòng bao lâu mà có được con số khủng thế kia đó chị? em cũng muốn tiết kiệm quá mà mãi chưa tiết kiệm đc xu nào
Re: Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ 1 số NH TMCP lãi suất vẫn cao, và time gửi dài, số tiền lớn cũng dc ưu tiên nữa Bao giờ quỹ chung nhà em mới dc thế này chứ ko mong quỹ đen được ntn đâu ạ
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Ngưỡng mộ mn ghê, dù ít dù nhiều thì đều mong mẹ nào cũng có được cuốn sổ xinh xinh như vầy ^^.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Chả hiểu sao cứ như luật bù trừ vậy. Nhà nào vợ kiếm tiền giỏi, biết vun vén thì chồng CV ko ổn định lại tiêu pha hoang phí và ngược lại. Số cặp vc cả 2 đều biết tích cóp thg ko nhiều.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ ước ao quá mẹ nó ơi.............................................
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ ôi ước ao quá. Nhà em quỹ chung cũng chỉ bằng 1 phần của mẹ nó thui.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Ngưỡng mộ mn quá, không biết đến bao giờ em mới tiết kiệm được như mn đây !
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ nhìn con số cứ tưởng đọc nhầm, phải đọc lại 3 lần. Vì chưa tận hưởng số này bao giờ. Quỹ đen ngần này thì chắc quỹ đỏ khủng lắm nhỉ. Ngưỡng mộ mn quá
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ mình thêm thông tin ở đầu trang, mẹ nó đọc tham khảo thử nhé. Mình hiện đang gửi sổ này ở GP bank mẹ nó ạ
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ mình làm thêm từ năm 2009, nhưng tới năm 2011 mới biết gửi tiết kiệm, những năm trước do còn trẻ con, thích mua sắm với đi chơi nên thành ra chưa biết, sau này nghe mẹ phân tích mới lĩnh hội từ từ đó mẹ nó ạ.
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ Đàn ông làm gì biết giữ tiền chứ, giờ mình cứ phải vòi, đòi, giữ đc đồng nào là tốt cho mình, cho con mình, chứ lúc có việc nhỡ ra trong nhà không có tiền khổ cực luôn ấy
Ðề: Có mẹ nào thấy vui khi đi lấy lãi tiết kiệm như em ko ạ ko có tiền khổ lắm, nhất là lúc đi viện. Bạn thân mình có chồng đang nằm viện, ở ghép 3 người 1 giường mà 400k/ 1 ngày (bv Bạch Mai đó), mà tới giờ vẫn chưa tìm ra bệnh Mình vào thăm mà ứa nước mắt mn ạ. Muốn cho chồng nằm phòng có điều hòa mà cũng ko có tiền, đủ các loại xét nghiệm kèm theo, chồng bạn gầy xác xơ. Mới thấy đồng tiền quan trọng dường nào.