thật sự thì ngày xưa(cũng lâu ơi là lâu rồi) hồi em còn học cấp 2, cấp 3 gì đó đã rất mê mẩn tranh chì đặc biệt là chân dung.đó là cách thư giãn và giải tỏa bức xúc của em đấy ạ. ngày trc còn vẽ tranh thuê kiếm 10,20k mua vở nữa chứ. hehe. tiếc là em cũng không đc đi học 1 lớp vẽ nào. sau này khi quen người yêu(chồng bâyh ạ) thì do nhiều lý do cả chủ quan và khách quan em đã từ bỏ nó. lý do to nhất là cái chân dung em vẽ cho hắn đã bị hắn xé tan... (nghĩ lại không biết sao giờ còn yêu hắn???). lâu lâu rồi bâyh thấy buồn chỉ muốn mang giấy bút ra ngồi lẩn mẩn như trc kia.
Ðề: có mẹ nào thích vẽ tranh chì như em không? cái này người ta bảo là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời đấy ạ.hjx
Ðề: có mẹ nào thích vẽ tranh chì như em không? hì hì, hồi trung học em cũng hay vẽ nhưng ko vẽ chân dung mà chỉ vẽ các nhân vật trong truyện thôi, giải trí ý mà, nhưng giờ cũng không vẽ nữa rồi vì có nhiều thứ phải lo hơn