Có mẹ nào tin về thế giới tâm linh ko?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi maybe121090, 8/6/2015.

  1. maybe121090

    maybe121090 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Em về nhà chồng đc 7 tháng thì được chứng kiến, từ bé ở quê nên em được nghe kể nhiều chuyện ma quỷ nên em rất là sợ, giờ em chỉ muốn quên đi mà ko thể quên đc, Chuyện là cứ có giỗ là người âm nhà ck em lại tự về rất nhiều chứ ko phải nhờ thầy gọi hồn gì hết các mẹ ạ, em phải làm gì? Giỗ chạp là công việc, ko xuống lại mang tiếng bất hiếu :((
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi maybe121090
    Đang tải...


  2. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,856
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    thì phải về để hưởng chứ,mà mn nhìn thấy hay sao mà biết thế?
     
  3. maybe121090

    maybe121090 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà m bị về nhiều nên mn cũng quen rồi, trc lúc cưới cũng hay nghe ck kể mỗi lần giỗ là bà về, bác về thế này thế kia...., trc hum cưới bà nội ck về còn báo chỗ cho vàng, Nhà m 3 người hay bị nhập, cứ hết người này đi người kia lại về, khóc lóc ỉ ôi kể khổ, rồi là đốt cho cái này cái kia ko ưng ý, Gần đây nhất là đầu tháng vừa rồi nhà m giỗ một bác, Đầu tiên là bà nội về: cứ ngồi chỉ tay thẳng vào bàn thờ, bắt mn khấn để gọi anh em về đông đủ @@, ko khấn thì bà làm um lên :(( bác hôm đó đc làm giỗ có con cháu nên làm giỗ đầy đủ, thế là một bác bị mất lúc còn trẻ do bị tật ở chân ko đi đc, về khóc lóc cào cấu đập tay chân suốt hơn một giờ đồng hồ, nói là ko ai quan tâm đến tao, giỗ của tao chỉ có hương hoa mà ko có đồ mặn, xe lăn gửi cho tao t cũng ko thíc, đòi đổi xe khác, Ai nói gì cũng ko nghe, chỉ ôm chặt lấy mẹ (mẹ ở đây là bà nội của ck mình cũng đang về)khóc vật vã, bà nội mình bảo: "ko nín khóc là tao đi đây, thế là bà chạy ra ngõ") rồi giữa trời đang mưa gió, chân ko đi đc cứ thế lê lết ra ngõ, đuổi theo mẹ, :(((
     
  4. mecuabongmai

    mecuabongmai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2015
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    nghe khiếp quá, nhưng mà cũng hơi khó tin, mình đi gọi hôn 2 lần ob nội rồi, nhưng chả thấy đúng j cả,toàn nới linh tinh.Có 1 lần cũng nhập vào cô ruột ( tức là con gái) nhưng mình vẫn ko tin
     
  5. maybe121090

    maybe121090 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng lắm bạn ạ, vì nhà m ko bao giờ gọi cả, toàn tự về, mà lại còn đông, cứ lần lượt về, Lúc sống ntn về phong thái và tính cách vẫn như thế mà b chứ tự dưng ai lại như thế làm gì, chị tớ bị nhập, vì khóc lóc cào cấu hơn 2 tiếng bị đau người mấy ngày ko đi làm đc :(, Nhà m hôm đó, cái bác giỗ về ko chịu đi , vì làm xe máy ko đúng vs xe của ông ý, xe của ông ý cũ là dream, giờ làm mã xe SH, ông ý về từ tối hôm trc, bảo là ko bao giờ có xe đúng xe và biển số của tao tao mới đi, sáng sớm ông tỉnh dậy vẫn thấy cái xe SH nằm đó, ông sút một cái ra ngoài sân, tung tóe hết cả :)), vừa sợ lại vừa buồn cười
     
  6. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,247
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Thật sự là ko giải thích dk hiện tượng này nhỉ
     
  7. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    éo, ko gọi mà cứ tự về như vậy thì sống cùng người âm mãi hử, nghe ghê ghê
     
    maybe121090 thích bài này.
  8. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Thật á, tớ đọc nhiều rồi mà chưa thấy hiện tượng này bao giờ
     
  9. maybe121090

    maybe121090 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Sau vụ này thì tớ thấy đúng như thế thật đấy, vì lúc bà về, bà cứ chỉ tay xuống chiếu bảo "Gọi cái Huyên vào đây" (Huyên là chị yếu vía cũng bị nhập mấy lần), mọi người đuổi ngay c Huyên về ko cho ở lại, vì đang có 2 ng về rồi, thêm ng nữa chắc loạn cả nhà :(
    Giờ thì tối đi vệ sinh thì m cũng bắt ck dẫn đi :((
     
  10. Tiana Nguyen

    Tiana Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    trên đời nhiều hiện tượng khó giải thik nhỉ. 10 nhà thì mới có một nhà như mn thôi. trường họp hiếm
     
  11. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Công nhận là không thể giải thích được. Nhưng tớ cứ thắc mắc là nếu về như thế thì làm sao có thể đầu thai được sang kiếp khác nhờ
     
  12. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,447
    Đã được thích:
    3,330
    Điểm thành tích:
    2,113
    mình nghe nhiều cũng hay suy nghĩ nhưng chưa chứng kiến nên cũng ko biết gì
     
  13. Tiana Nguyen

    Tiana Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Chắc các cụ lưu luyến con cháu mn ạ. Không biết có sang kiếp khác được ko mn nhỉ
     
  14. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Tớ cũng không rõ, hjc hjc
     
  15. mebongbom889

    mebongbom889 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/1/2015
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Mình minh chứng cho mẹ này nói là thật vì nhà mình cũng thế nhưng chỉ có mẹ mình là hay bị nhập thôi.
     
    maybe121090 thích bài này.
  16. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Mình thì tin. Nếu mẹ cháu không có lỗi và hòa hợp với các vong thì đi vệ sinh hay đi đâu 1 mình lo gì chứ. Dù sao thì người nhà sẽ bảo vệ nhau, có chăng là trêu đùa tí thôi :D
    Mình thì chứng kiến vong nhập nhưng vẫn cứ thấy không tin lắm vì vong không phải người thân nên không kiểm chứng được, cơ mà chuyện tâm linh thì tin vì tớ trải qua rồi
    Và giờ thi thoảng mình vẫn liên lạc với người âm đó
     
    maybe121090 thích bài này.
  17. maybe121090

    maybe121090 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    thì nhà m cũng chỉ có bác dâu cả và 2 chị nữa hay bị nhập thôi, nhà m đông anh em lắm, có giỗ là hơn 20 mâm mới đủ chỗ người nhà ko thôi đấy
     
  18. maybe121090

    maybe121090 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Hum thứ 7 vừa rồi nhà t lại giỗ một bác nữa và lần thứ 2 được chứng kiến,
    Đầu tiên là là một bác về( bác dc giỗ, gọi là bác nhưng bác mất cách đây 18 năm r và lúc y bác cung đc hơn 7 chục tuổi). BÁc này về điểm danh từng người một là ai ko đến giỗ, tự sắp xếp bàn thờ của m mặc dù nhà m có ng nhà làm thầy cúng nên bàn thờ làm rất đẹp, :) tuy chỉ có mấy chai rượu cổ nên là để lâu trên đó, bác về vứt hết đi nói là những thứ gì cũ ko dc đặt trên đó, mấy cành lộc đi chùa Hương về cũng bắt hóa, ko dc để lâu

    Người t2 là 1 thằng cháu về, mất lúc 18t vừa thi đại học xong thì bị tai nạn, Nó thíc học nên về chỉ kêu đốt sách cho nó, còn quần áo và tiền thì nó bảo nó có quá đầy đủ rồi :D (mẹ cháu đốt cho c nhiều quá :D :D...)
    Ban nào, bát hương nào của ai trên bàn thờ đều đúng hết đấy mn ạ, hỏi nó về có muốn ăn gì ko thì bảo: Cháu muốn ăn cam, trên ban của cháu có kia kìa, nhưng phải chọn quả ngọt nhất mới ăn kkakakaka, nhưng khi vắt nước thì ko ăn dc, vì trc khi mất nó bị khó thở, tắc cổ họng mà chết :(. Chuyện bướm hay đom đóm cũng là có thật ạ, nó nói với mẹ nó: Con về thì con sẽ là con bướm or con đom đóm ở quanh gốc cây cau trc nhà, nhưng con vì nhớ mn nên con chỉ đứng đó nhìn thôi)

    Người thứ 3: Cái này thì m quả thực ko giải thíc, ko sao hiểu nổi đây ạ:
    Bé 3 tháng tuổi thì mất, mà cách đây 18 năm, vậy mà về nói như đúng rồi, chào hỏi mn rồi còn bảo mẹ mình là hỏi nhà cô ở đâu, trc nhà cô ở cạnh nhà cháu cơ mà :(( (nhà m đã chuyển nhà đến 20 năm nay mà vẫn biết thế là thế nào hả các mẹ :((
     
  19. namlun_fc91

    namlun_fc91 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2013
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    hic, nghe các mẹ kể mà e thấy ghê quá. E chưa đc chứng kiến những vụ như này bao giờ luôn
     
  20. chipbi10

    chipbi10 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Mình tin có thế giới tâm linh, thế giới bên kia, và vong cũng có nhiều kiểu nhiều loại, vong người nhà thì hiền lành và đầy đủ vì được cúng, còn vong người ngoài và chết ngoài đường gọi là ma, họ không được no đủ và không tu nên họ quấy phá lắm. Trước mình xem 1 cô, cô ấy bảo mình có vong theo, ốp vào người mình trục lên có hẳn 3 vong theo, nói như đúng rồi ý. Nghĩ mà kinh. Mình cũng thuộc diện yếu bóng vía
     

Chia sẻ trang này