Chị thật là mạnh mẽ , e sau này lấy ck chắc chả giám đánh ck đâu mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái suy nghĩ đo
Hihi, mình đọc mà buồn cười. Nhưng phải công nhận mẹ hỏi cũng bản lĩnh đó chứ. Mình cũng nghĩ chẳng người phụ nữ nào có tư tưởng sẽ đánh chồng, thậm chí người đàn ông cũng thế. Chỉ là trong con người chúng ta bao gồm cả phần con (bản năng, khó kiểm soát hoàn toàn) và phần người (có thể kiểm soát được), nên như mẹ nào có nhắc "Tức nước vỡ bờ", thường nếu có chuyện đánh vợ/đánh chồng là lúc đó có chuyện người này bực người kia quá vì lời nói hay hành động nào đó, quá lắm dùng lời nói không nổi nữa thì dùng chân tay thôi... Cũng như ai đã phân tích, điều đó thể hiện sự nhẫn nhịn kém (kiềm chế kém),... Có người sau khi hành động thì thấy mình quá đáng, lẽ ra không nên thế, lần sau nếu có sẽ không thế nữa,... (đó là những người đã nhận ra mình sai, không nên như vậy và cố gắng điều chỉnh,..). Ngược lại có những người lại khác, cho rằng mình hành động vậy là đáng đời người kia, lần này còn nhẹ, lần sau tái phạm sẽ còn nặng hơn,... hic... Những người này mình nghĩ họ đã không nhận ra cái sai của mình để chỉnh sửa và tiếp tục, cứ như vậy sẽ thành tính, tật,... Vì vậy, mình nghĩ cuộc sống khó ai tránh khỏi lỗi lầm, quan trọng là sau khi mắc phải người đó có nhận ra để chỉnh sửa hay không thôi...
á á, mẹ nó to con hơn ck nhưng sức vóc đàn ông cũng k phải vừa đâu. ck ko có quyền đánh vk và vk cũng ko có quyền đánh ck nhé bạn
dù giận hay ko, cũng ngàn vạn lần ko nên đánh chồng, như vậy là thiếu tôn trọng nhau, và dĩ nhiên vợ ko tôn trọng chồng chòng cũng sẽ ko tôn trọng vợ, có qua có lại mà, dần dần gia đình sẽ bất hòa, ko thể hàn gắn như ban đầu nữa, ai cũng có quyền tranh luận đúng sai, vợ chồng nào cũng có quyền cãi nhau, nhưng hơn thua ở cách giải quyết vấn đề, nếu chúng ta có cách giải quyết hay và thông minh, dù chúng ta có sai chồng cũng sẽ tôn trọng chúng ta, đó gọi là chuẩn mực xã hội, đánh chồng là sai, mọi người đừng bao giờ đánh chồng nữa nhé, nếu so về đánh đấm, phụ nữ sức sao lại đàn ông, kiểu gì người thiệt cũng là chúng ta, vậy cớ sao phải hướng theo cách giải quyết mà sở trường thuộc về họ
Hi, cách đây khoảng ... 15 năm gì đó, vợ chồng cãi nhau vì vấn đề nhà cửa, mình ko có kinh nghiệm nên nói hơi nhiều, lão tức bạt tai mình 1 cái, mình nhanh tay bạt trả ... 2 cái, dù lãi mà vẫn tức mãi. sau này nghĩ đúng là thiếu kinh nghiệm. đó là lần duy nhất trong đời
E thì nghĩ là không? Dù sao thì họ cũng là chồng, dù là sợ vợ và tôn trọng vợ, thì vợ cũng nên tôn trọng chồng, đừng vì bực tức rồi đến lúc lại thành chuyện không hay.
Không nên có lần thứ hai bác nhé. Ai cũng vậy, trong gia đình dù là chồng hay vợ cũng không nên vung chân múa tay. Những hành động này thường lưu lại khá lâu trong ký ức và có thể nó ám ảnh trong tâm trí. Như vậy là nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Nghe các mẹ kể chuyện đánh chồng mà em phì cười   Nói đến chủ đề này thì em từng thấy mẹ em tức quá sẵn cái que cầm trong tay quật cho bố em mấy phát Lúc đấy em cũng hoảng quá nhưng may bố em K phản ứng gì Lúc sau bà ngoại biết chuyện mắng mẹ em tơi bời khói lửa hihi
Trả biết là các chị suy nghĩ gì , chứ thực sự là đàn ông người ta cũng có lòng tự trọng của người ta , nếu làm sai gì thì mắng hoặc nói người ta còn nhịn , chứ nếu đánh thì có ngày cẩn thận lại ăn trận đòn không hiểu vì sao ạ , em mà là ck chị chủ top này chắc là có truyện lớn sảy ra rồi đấy ạ , chân thành góp ý các chị nhóe
Ck c vậy là hiền ý, ck e nóng tính lắm nên e cũng chả dám. Mà 2 vc e mà giận nhau thì thường hay im im cả 2 ý. Chả ai thèm nói với ai câu nào....
Vấn đề không phải là dám hay không dám,cuộc sống gia đình phức tạp nhiều khi mình không thể kiểm soát được nhưng cho dù thế nào các chị các mẹ chớ nên làm vậy,đàn ông ấy mà sĩ diện lắm,1 lần có thể chẳng sao nhưng nhiều lần như vậy cái tôi trong con người thằng đàn ông sẽ nổi lên và lúc đấy chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Sao lại có chuyện động trời như vậy chứ hả mn? Nhà em lấy nhau 4 năm rùi (yêu nhau 1,5 năm mới cưới). Thật tình là chưa bao giờ xung đột gì lớn tới mức phải đánh nhau cả. Có chăng chỉ 1-2 lần là bất đồng quan điểm thì cả 2 ko nói chuyện với nhau chứ ko cãi nhau to (khoảng 15 phút vì chồng em hay nịnh vợ bằng cách đến ôm và hôn vợ thôi chứ cũng ko biết nói ngọt, còn em thì lại rất dễ làm lành. Thế là xong). Em nghĩ chồng em mà đánh em chắc e tức chết nên e cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chửi hay đánh a ý cả