Theo e thì mn k nên lặp lại việc bạt tai hay oánh ck lần thứ 2 . E ấy à, nếu tức quá thì mặt e sẽ xưng vác lên rồi cả ngày k nói nửa câu với ck. A ck sợ nhất việc đấy . Còn quan điểm của e, cãi nhau sẽ k động chân động tay , trừ khi ck vả e trước thì lành làm gáo vỡ làm muôi lôi thôi thì làm thìa luôn, ếch sợ bố con thằng nào. Chỉ bố mẹ đẻ ra e mới có quyền đánh e, còn ai đánh e thì e sẽ đánh lại dù là ck hay kể cả mẹ ck!
Trời, vô tình lạc vào topic này, tôi đọc comment của các mẹ các chị mà sợ tái mặt. May tui chưa có vợ chứ có vợ chắc phải đề phòng quá.
trc khi cưới e và chông có cãi nhau to rồi e nói bậy quá hắn tát e rồi e cũng định luật 3 ông newton tát lại luôn 1 cái nổ đom đóm nhưng từ ngày lấy nhau thì ko ai làm thế cả
hehe, cú oánh trả đó ngầm đi tới 1 thông điệp là: " Đừng có động thủ với e- e cũng sẽ cho anh biết là e ko phải dạng vừa đâu". Bình thường mình hiền khô ah, mình ko cổ súy cho việc đánh chồng- nhưng khi bị tấn công thì cũng nên đáp trả để đối phương còn biết mà tiết chế hành động mọi ng ạ. Chắc sau bài oánh chồng mình nổi như cồn vì ghê gớm
Đần ông sốc khi bị vợ đánh đó chị có thể sau đó ko dám đụng đến mình nhưng sẽ trừ điểm mình thôi, bạn e kể trc trẻ bố nó đánh mẹ nó sau mẹ điên quá nhảy lên giường tay cầm đoạn gậy gỗ dài nói mày vào đây hi2 thế là từ đó cũng ko dám đánh nữa, tóm lại là phụ nữ ko dc để chồng đánh như thế nhục lắm
Ôi mn "máu" vậy. Nói chung cũng nên kiềm chế ko thiệt thân đó bạn. Chồng nó là còn nhường đấy chứ nó cũng cú lên đánh mình thì mình chẳng chịu được nổi 1 đòn của nó đâu.
Ôi nói đến lại thấy xấu hổ, em cũng đã từng bạt tai. túm áo giằng co 1 lần. Cũng căn bản là mình ức chế và tổn thương quá thôi. Nghĩ lại thời điểm thấy mình thật thảm hại.