có mẹ nào từng là sinh viên không???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vitaminsvietnam2410, 22/11/2012.

  1. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,924
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Hôm nay, ngồi một mình lặng yên. Tự dưng em lại thấy nhớ những kỷ niệm. và có một bài thơ muốn chia sẻ với các mẹ. Thơ thì từ 2005 - Nhưng cứ mỗi lần đọc, lại xúc động,như thể nó mới xảy ra từ hôm qua.

    " Cha đi bán Thơ, Nuôi con học,
    Thơ ít người mua, thơ tồn kho.
    Con lớn lên, con vào đại học,
    Là nhọc nhằn cơm áo mẹ lo.

    Giảng đường con ngồi mênh mông quá,
    Thày giáo gọi con là Sinh viên
    Bỗng thấy trong lòng xao xuyến lạ,
    Ngẩn ngơ nhìn, cha đứng ở ngoài hiên.

    Chưa bao giờ xa mẹ lấy một hôm,
    Giờ như chim non con rời xa tổ,
    Thức sớm dậy khuya, nấu ăn , giặt giũ.
    Từ bây giờ chẳng có mẹ bên con.

    Thành phố này, xe cộ người đông,
    Con nhỏ bé mà đời thì rộng quá,
    Mai cha về, con lạc vào phố xá,
    Bước con đi, cuộc sống đã bắt đầu.....

    NVL t9 -2005 - kỷ niệm ngày nhập học Tại Hà Nội.

    Cảm ơn các mẹ đã đọc và chia sẻ cho những người khác nữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vitaminsvietnam2410
    Đang tải...


  2. chongchongtre

    chongchongtre Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    thơ hay quá mẹ nó à? cảm xúc lại ùa về
     
  3. Gam nguyen

    Gam nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    em đang là sinh viên đây, đọc thơ mẹ nó xong em lại thấy những ngày sinh viên mình thật vui
     
  4. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    Đọc lại nhớ ngày xưa....
    Mình thì lúc nào cũng thấy chật vật :(
     
  5. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,478
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    Em mới thoát sinh viên mấy tháng và giờ thèm quay lại làm sinh viên mặc dù chả thích học nhưng sinh viên ....sướng lắm!
     
  6. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,309
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    Em cg đang là SV đây mẹ nó ạ. Đọc những dòng thơ này tự dưng thấy nghẹn trong lòng quá,
     
  7. dangly

    dangly Đặc sản Cao Bằng

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    2,401
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    hehe, em đang là SV đây :D nhưng đc cái bố mẹ giáo dục theo kiểu tự lập từ nhỏ nên cảm xúc đôi khi khô khan. Nhớ thì vẫn nhớ đấy nhưng chẳng nói ra, với lại em ko đc cưng chiều từ bé nên tự thân vận động cũng chả sao, ko hụt hẫng kiểu thiếu "cơm bưng nước rót"
     
  8. mecuncon90

    mecuncon90 bà mẹ trẻ

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    2,246
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    bài thơ nghe xúc động quá . hức hức , nhớ mẹ quá !
     
  9. vietshoes08

    vietshoes08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    chắc tới 80-90% các mẹ trên này từng là SV. Mình dân KTQD K42 nhá
     
  10. link.mieu

    link.mieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    em kém chị đến 10 tuổi lận, em là k52 ạ :D giờ có lẽ bọn em sung sướng hơn các chị ngày xưa nhiều, mới cả có lẽ hoàn cảnh cũng khác, nên bọn em ko hiểu được cái tâm sự của người đi trước như chị, nhưng cũng biết thương bố thương mẹ lắm. cũng mau mau muốn ra trường kiếm tiền đỡ bố mẹ, cuộc đời chẳng có mấy, làm sao trả hết công ơn mẹ cha
     
  11. mẹ nhím baby

    mẹ nhím baby Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,644
    Đã được thích:
    1,243
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    em cũng từng là sinh viên.........
     
  12. vietshoes08

    vietshoes08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    thời chị là sướng rồi em ạ, phải 7x mới vất vả :). Em còn nhỏ tuổi mà nghĩ được vậy thì giỏi quá, chứ hồi xưa chị ra trường 1 năm vẫn còn làm ko đủ tiêu hic
     
  13. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,307
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    Khi nào ra trường thì các thế hệ sinh viên mới hiểu hết được nỗi " đâu đầu" của đồng tiền.
    Xin được việc đã là hạnh phúc rồi, lấy lương xong cái là 100 cái khoản bắt buộc phải chi hì hì.
    Em mới lĩnh lương đc 2 ngày mà giờ còn 300k này. :rolleyes:
    Có mẹ nào dư em không ạ? :d
     
  14. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    Đọc thơ nghe xúc động quá cơ, cũng ao ước sống lại thời sinh viên ngày xưa. Cái thời để nhớ đó nay còn đâu... Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm tất cả đã rơi vào dĩ vẵng mất rồi
     
  15. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    đọc xong thấy nhớ mẹ, nhớ nhà muốn về với mẹ quá
     
  16. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,162
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    kỷ niệm đã xa lắm rồi. Ngày đó bố đưa mình lên nhập học rồi bố về đêm đó mình ko ngủ được, nhớ nhà, nhớ mẹ. Giờ thì đã đi xa bố mẹ quá rồi vẫn phố phường đông đúc nhưng cũng đã quen rồi, đôi khi vô tâm bỏ quên cả bố mẹ vì công việc, vì cơm áo lo toan.
     
  17. mychu1878

    mychu1878 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    thời sinh viên tuy khó khăn nhưng là quãng đời vui nhất đó mẹ ạ
     
  18. gauxink

    gauxink Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2013
    Bài viết:
    1,271
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    bài thơ hay thật:):):):):)(u)(u)
     
  19. thaothao1234

    thaothao1234 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    cảm xúc ngày đầu ngơ ngác xuống HN lại tràn về, nghe quen thuộc quá.
     
  20. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có mẹ nào từng là sinh viên không???

    mấy năm trời sống trong ký túc xá sinh viên, đã gần 20 năm trôi qua giờ vẫn nhớ lắm.
     

Chia sẻ trang này