Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HoaPhuongthang8, 10/5/2014.

  1. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Vào mạng, thấy đâu đâu cũng topic than thở nhà chồng khó sống, nhà chồng khổ sở, mẹ chồng quá quắt, mắng chửi con dâu. Đâu đâu cũng thấy nỗi khát khao được "ra riêng cho sướng".
    Vậy có mẹ nào từng có ao ước được "ở chung" không???
    Mình cưới được gần 6 năm, ngoài những ngày lễ tết về nhà chồng vài hôm (lâu nhất là lần đẻ bé thứ 2, về "tận" 16 ngày), nên cũng chẳng dám mạnh miệng tuyên bố đã làm dâu, ở chung với bố mẹ rồi. Tuy thỉnh thoảng mình mới về nhà chồng (nhà chồng cách nhà riêng của 2 vợ chồng mình chừng 30km thôi) nhưng không phải là không có những bức xúc vì cách sống và cách nghĩ không hợp nhau. Nhưng thật sự, mình vẫn mong được ở chung. Có phải là mình ngu ngốc hay ngây thơ quá???
    Ngày mình sinh bé đầu, bà nội ra được 3 hôm... dù mình sinh mổ nên phải ngày thứ 4 mới được về nhà. Bà bận. Bố mẹ chồng mình bán hàng, vắng bà thì không thể tươm tất mọi việc được, nghỉ lâu thì mất khách.
    Hồi ấy vợ chồng mình còn thuê nhà chứ chưa mua được nhà, thuê ở gần nhà bà ngoại. Có bà chạy qua chạy lại, nhưng cũng chỉ được ngày 3 bữa cơm, thỉnh thoảng giặt giúp minh ít quần áo. Nhưng việc vặt khác mình vẫn phải dậy tự làm. Không lẽ cứ nằm mãi trên giường chờ chồng đi làm về làm hay sao??? Lúc ấy lại thầm nghĩ: Giá ở chung, MC dù có bận cũng vẫn thu xếp được thời gian làm hết những việc ấy giúp minh.
    Mình đi làm, con gửi ông bà ngoại. Thôi thì cũng không sao, ông bà nào rảnh, ông bà nào có điều kiện thì trông cháu... Nhưng được 6 tháng, con mình tròn 10 tháng thì ông ngoại tai biến... xã mình phải nghỉ làm trông con, vừa trông con vừa viết luận văn cao học, đêm đến lại ngồi code kiếm thêm tiền... Lại khát khao được ở chung.
    Xã mình học xong, đi làm, đến lượt mình nghỉ làm trông con... Lại khát khao ở chung nhiều hơn... Ông bà thì vẫn bảo mang cháu về ông bà trông cho. Nhưng nghĩ xa con lại xót xa, lại thêm xã mình "bơm vá": Anh học hành, phấn đấu đến hói cả đầu để con anh được sinh ra, lớn lên và hưởng môi trường "thành phố", bây giờ lại mang nó về quê...
    Mình sinh bé thứ 2. Vào viện, mình không lo cho mình và bé thứ 2, mà canh cánh nỗi lo về bé đầu... Giá lúc ấy ở chung với ông bà nội, thì mình đã có thể yên tâm. Gửi con về bà ngoại vậy, còn bà nội lại cũng ra được 3 ngày không hơn.
    Lúc này vợ chồng minh đã có nhà riêng, xa nhà ngoại, bà ngoại còn phải chăm ông ngoại tai biến. Ngày nào bà cũng sang, nhưng cũng chỉ nấu cho con được bữa cơm hay giặt ít quần áo thôi. Những bữa còn lại mình phải tự làm. Mổ đẻ, những vẫn leo từ tầng 3 xuống bếp dưới tầng 1 nấu cơm. Không làm thì các mẹ bảo làm thế nào? Chồng mình tranh thủ kiếm thêm, giờ đã phải lo cho 1 vợ 2 con, với trả nợ tiền mua nhà nữa... Mình nằm, ngẫm đến việc ở chung... lại thấy sao nhiều người sướng mà không biết là mình sướng.
    Con gái mình đi lớp, bị tay chân miệng. Một mình mình với 2 đứa trẻ. Thằng em còn quá bé để có thể cách ly khỏi mẹ, con chị thì ốm đau, không nỡ để con xa mẹ sang bà ngoại... 3 mẹ con ôm nhau mà không biết phải làm sao. Cũng may trời thương, thằng em không bị lây, con chị thì cũng nhanh khỏi... Lúc ấy mình nghĩ, giá ở chung, con chị có thể ở với ông bà nội, mẹ vẫn ngày ngày ở bên con mà em vẫn an toàn...
    Mình trách giận ông bà nội các con sao không chịu buông tay kiếm tiền, sao không ở chung với vợ chồng mình (chắc chẳng bao giờ đâu, ông là trưởng, ông bà lại quen nếp sống ở quên nữa). Trách cả chuyện ông bà sao ko ra thăm, ra giúp mình những lúc như thế... Nhưng mọi người thì bảo mình sướng còn ko biết thân... Ông bà mà ra thì mình sẽ đau đầu này nọ...
    Uh thì mình có thể đau đầu, uh thì mình có thể stress, nhưng chắc chắn con mình ko phải chịu khổ những lúc ốm đau, con mình ko phải đi lớp khi còn quá bé , con mình không phải lê la chơi một mình mỗi khi minh làm việc nhà... bà thích kể công thì bà cứ kể (mà bà có công chăm cháu thật thì bà kể có gì đâu là sai), bà mắng mình vài câu mà bà chăm được cháu cho mình thì mình thấy cũng xứng đáng thôi...
    Liệu minh có quá mơ hồ không? Mình có ngốc không thì mà như nhiều người nói "Sướng còn không biết thân"?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HoaPhuongthang8
    Đang tải...


  2. nganle127

    nganle127

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    10,269
    Đã được thích:
    2,011
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    hi vọng mẹ nó sớm được toại nguyện :))...

    lúc đó em ko muốn đọc topic mới là: ước gì mình ko ước ở chung nữa đâu nha :))

    hihi, chúc các bé khỏe, ngoan cho ba mẹ còn tập trung làm việc nhá :))
     
  3. hoacomay229605

    hoacomay229605 n3/\0l!

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    3,673
    Đã được thích:
    580
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    tùy vào hoàn cảnh từng nhà mn ạ,,, chúc gđ mn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc nhé
     
  4. rose18908

    rose18908 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Túm lại nhiều khi sống chung không phải vì thường yêu, muốn gàn gũi báo hiếu mà vì có lợi cho bản thân , con cái mình. Xét cho cùng con người cần dựa vào nhau mà sống nhưng về tình cảm mẹ chồng nàng dâu nếu xuất phát từ đây thì không nên nói đến chữ tình cảm. Nhiều nhà ở chung cũng vì phải dựa vào nhau, chưa tự lập được, chưa đủ điều kiện để tự chăm nuôi đến con cái mình nên phải nhờ ông bà, cái sự ở chung lúc này không theo đúng nghĩa của nó, còn bình thường chả có nàng dâu nào thích ở với nhà chồng, chả có chàng rể nào thích ở với bố mẹ vợ.
     
  5. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,413
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Mỗi cây mỗi hoa thôi mẹ cháu ạ
    Khó có thể nói
     
  6. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    trc chưa lấy ck cũng khoái ở chung, giờ thì...sợ rùi hihi
     
  7. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Thích comment này , rất thực tế . Mẹ chủ Top cũng nói được thực tế các mặt lợi khi ở chung với Bố Mẹ mà thấy nhiều người đã bỏ sót và vô tình phủ nhận hay không nghĩ đến

    Riêng mình thì cũng muốn nếu trong khả năng thì vẫn ở riêng , thuê nhà ở cũng được , bố mẹ không thường xuyên giúp cũng chẳng sao , mình có gia đình riêng và tự lập rồi mà .

    Mà con người ta thường được voi thì lại đòi ...2 bà Trưng

    :) (u)
     
  8. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Thực ra mình cũng biết là mình không có tình cảm gì với nhà chồng. Cũng phải thôi, vì nó không phải là tình cảm cha mẹ đẻ với con- thứ tự nhiên mà có. Mọi tình cảm đều phải vun đắp dần dần, mà mình và nhà chồng thì gần như không có cơ hội để vun đắp tình cảm ấy.
    Mình chỉ thấy một số người đi làm dâu, được bố mẹ chồng lo cho từ a-z... thậm chí có người còn chưa từng phải xúc cho con 1 thìa cháo, sáng đi làm, tối về mọi thứ đã tươm tất, con cái đã có người lo cho (từ ăn uống đến tắm giặt, đưa đón đi học...) vậy mà vẫn than sao ở với bmc tù túng, khó chịu...
    Hôm tớ lập topic này là hôm tớ nghe dì tớ kể chuyện: Con dâu dì mới 1 đứa con. Sáng đi làm từ 7h đến tận 6h tối, về nhà dì tớ đã cơm nước xong xuôi, chăm lo cho con bé sạch sẽ, gọn gàng, no nê. Nhưng tối nào cô con dâu cũng mang con đi chơi đến tận 11-12h đêm.
    Dì tớ nói nói nhẹ là: Mẹ thấy cái H (tức là tớ) ở riêng mà tự giác lắm, chẳng mấy khi cho con đi chơi, đang mùa dịch bệnh mà. Có đi chơi cũng chỉ 9h-9h30 là nó cho con về. Con cho bé T đi chơi ít thôi, và về sớm nữa.
    Cô con dâu trả lời: Con mà được ở riêng thì con chả đi chơi bao giờ. Ở riêng có ngột ngạt j đâu mà phải đi chơi...
     
    dream_of_dragonfly thích bài này.
  9. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Nhà em thì ông bà nội nghỉ hưu sớm nên có thời gian rãnh rỗi chăm con cháu, chỉ cần em ốm mệt ông bà sẵn sang ra cả tuần.
    nhưng em lại ko thích ở chung nhà với bmc.
    mặc dù bố mẹ chồng rất tuyệt vời.
    e sắp nằm ổ và xác định thuê osin chứ nhờ ông bà thì ko nhờ dc mãi đâu ạ.
     
  10. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nàh mỗi cảnh
     
  11. H79

    H79 Mầm yêu con

    Tham gia:
    26/9/2013
    Bài viết:
    1,574
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Các cụ có câu"thoang thoảng hoa nhài thơm lâu" mà mn ơi
     
  12. Mẹ Nấm.

    Mẹ Nấm. Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2013
    Bài viết:
    1,833
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Chắc ít người có mơ ước giống mn lắm
     
  13. daicanloc

    daicanloc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    em thấy ở chung cũng có những cái khổ lắm, nhưng cũng cái sướng ( ví dụ được ông bà trông cháu để yên tâm di làm....) hì hì cơ mà phần lớn em vẫn thích ở riêng hì hì
     
  14. daicanloc

    daicanloc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    em thích câu cảu m.n đấy :)))) chuẩn men luôn
     
  15. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Có em, em thích nhà cửa đông vui, với cả tính em cũng dễ nên thích nghi tốt.
     
  16. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    ở chungc ó cái tiện nhơ foong bà đỡ đần giúp đỡ, nhưng sẽ dễ phát sinh nhiều vấn đề. Ở riêng mình có quyền từ quyết, dù tự lực vất vả nhưng chỉ nhờ cậy lúc con nhỏ thôi chư slucs con lớn thì lại chả mong muốn ở chung đâu bạn ạ
     
  17. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?



    Vậy nếu thế thì cũng chả nên trách giận ông bà nội làm gì , vì ngay Bà Ngoại cũng chỉ giúp ngày 3 bữa cơm và thỉnh thoảng giặt giúp quần áo ( Điều đó cũng rất đáng quí rồi đó ) . Có gia đình thì phải tự lo thôi , Không lẽ cứ để bố mẹ lo cho đến già hay sao ? Mà Bố Mẹ có kiếm tiền khi tuổi già cũng là niềm vui và không muốn làm gánh nặng cho con cho cháu đó . Ngược lại thì cũng khó

    Đúng là Bạn sướng mà không biết thân , ....:)

    :) (u)
     
    223B thích bài này.
  18. anhkien267

    anhkien267 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/5/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    Ở chung nhiều cái phức tạp lắm, các cụ có câu " xa thơm gần thối " mà. Tốt nhất là nên ở riêng
     
    babyQ thích bài này.
  19. nguyenngoc0401

    nguyenngoc0401 Order hàng Úc

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    4,250
    Đã được thích:
    860
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    mình thì k. muốn được ở riêng nhưng vì k có điều kiện nên phải chấp nhận
     
  20. congtuocmat

    congtuocmat Thành viên mới

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có mẹ nào ước được ở chung như em không?

    M cũng ước đc ở chung với ông bà nội cho đến khi đứa t2 đc 3 tuổi thì ra ở riêng, (ở chung với ông bà ngoạithì tốt wa n lão chồng k chịu), đặc biệt những lúc mẹ ốm bố nó ốm ôi sao mà mệt thế, mệt k để đâu cho hết, giá mà đc ở chung có phải tốt hơn bn k,con m cũng đỡ khổ mẹ ốm nó cứ lăn xả vào mẹ r lại lây có ngày,bố nó ốm m lại càng mệt vì cv như tăng gấp đôi ba lần. Con thì đang còn bé chưa tự xúc ăn ăn vẫn fải vừa dỗ vừa dọa. Lúc mẹ ốm con nhịn là chủ yếu,thương lắm. Sau khi mẹ ốm mấy hôm là đến lượt con ốm. Nhờ bà nội ngoại lên trông con lại ngại. M ngại bà ngoại vất vả còn bà nội chắc lại nghĩ này nọ, nên m ước đc ở chung lắm.
    M thấy bà chị dâu m sướng thế ở chung với bmc chỉ thi thoảng fải nấu cơm,còn lại là trông con và cho con đi chơi. Con bé nó cũng sướng đc ông bà chăm cho các thứ. N ng vẫn hơn 1 ng. M ở riêng muốn cho con đi giao lưu hàng xóm cũng k biết đi vào lúc nào
    M nc với mấy chj cwan các chj cũng bảo 'độc lập tự do k thích lại thích chui đầu vào rọ' n có ai ở trg hcanh của m mới thấm.
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh
     
    HoaPhuongthang8 thích bài này.

Chia sẻ trang này