Tạp 1 m sinh ở viện 103, nhưng đến t2 bhyt của m lại ở Thanh Nhàn, nên vỡ mộng đẻ ở 103 hoặc Bưu Điện Mà bv Thanh Nhàn thì nhà m k có ai đẻ ở đó cả, có mn từng đẻ ở đó chưa, cho m xin ít thông tin với. Đẻ ở viện đó có ok k cm, chi phí hết bn, cả pb cho bs nữa. Tks cm
Có mình đây Tập 1 mình đẻ ở Thanh Nhàn năm 2013, mình ko có bảo hiểm ji cả, tất tần tật tiền mổ với viện phí và tiền đút lót bác si 1,5tr, lúc đầu đưa phòng bì 1tr nhưng bác sĩ bóc ra đếm luôn và bảo là đưa 1,5tr đê chia cho dễ, lên mình cũng ok, thế là bác sĩ chăm sóc nhiệt tình , e khá là ưng ý, tổng thiệt hại hết gần 8tr Nói chung mình thấy chăm sóc sau sinh là được, nằm viện mấy ngày mỗi ngày họ tiêm cho mũi co dạ con đau dã man , nhưng được cái nó làm nhỏ bụng vào hay sao ý, mình đẻ xong ra viện mà vẫn mặc vừa bộ quần áo thường ngày, hi. Lên đến lượt bà chị dâu mình đẻ mình cũng bảo vào đấy để tiện đi lại chăm sóc, bà chị dâu đẻ cuối năm 2016, vào thì thấy sau mấy năm mọi chi phí vẫn thế, tiền đút lót bác sĩ mổ vẫn là 1,5tr. Nhưng vụ phòng ốc thì ko còn phòng thường ko mất tiền nữa, mà phòng nào cũng mất tiền, rẻ nhất cũng 250k 1 phòng, còn trung bình là 300k 1 phòng, đấy là bà ý có bảo hiểm , nhưng bảo hiểm cũng chẳng ăn thua voi vụ sinh mổ đâu, vì vẫn phải đặt cọc 5tr khi vào viện, với 2tr phụ phí mổ ko hoàn lại, và 1,5tr tiền đút lót, cộng với 1,5 tr tiền phòng 5 hôm Mà đút lót thì lúc bác sĩ mổ xong bế con ra cho người nhà đón tay thì đưa luôn nhé, chứ ông anh trai e lúc đón tay ko thấy bác sĩ hỏi phong bì lên cũng ko nhớ ra , thế là nó hành cho tự đẩy cáng về phòng tự bế nhau lên giường, mà vừa mổ xong đau dã man,xong chúng nó hời hợt lắm, chẳng quan tâm tí nào ý, nhưng nào có thoát đâu, đến tối bọn y tá lại lượn lờ sang gọi vào phòng hết kí cái lọ đến cái kia, rồi nhầm lại phải kí lại, cuối cùng vẫn phải lòi tiền ra mới êm, mà lúc đó lòi ra thì cũng muộn rồi, mọi việc mình làm hết rồi , thà ko đưa cho đỡ phí, hiu hiu, lên mọi ng lưu ý vụ phong bì, phải đưa trước luôn nhé. Giờ e đang có tập 2 , dự kiến sinh tháng 10, cũng định vào đó cho gần nhà để mọi ng đi lại dễ chăm sóc
Dã man thế hả mn @@ m cứ nghĩ có bhyt sẽ rẻ hơn chứ, thế này cũng bằng đẻ ở bv Bưu điện còn j mà 2tr tiền phụ phí k hoàn lại là ntn thế hả mn. Sao m mới nghe cái này lần đầu nhỉ
ah, nếu b đẻ thường thì ko phải đóng khoản đó, khi có chỉ định mổ thì bác sĩ sẽ bảo b đi đóng thêm khoản đó , và kí vào giấy tờ có ghi sẵn là khoản phụ mổ dao kéo các kiểu và khoản đó họ cũng ghi là ko hoàn lại , có bảo hiểm hay ko cũng ko hoàn lại, nói chung đẻ mổ thì tốn kém hơn mn ah, với lại quả tiền phòng nữa, cũng tốn 1 khoản kha khá, hjx
M t1 đẻ mổ nên t2 cũng xác định là phải mổ, nhưng vì t1 m đẻ mổ hết chưa tới 500k cho 5d nằm viện, có bhyt 80%, nên giờ thấy bv TN có giá này hơi giật m ^^
Uh, mình tập 1 cũng đe mổ ơ Thanh Nhàn,nhưng đợt đó vẫn còn phòng thường, giờ họ sửa phòng thường thành phòng mất tiền rồi lên cung phải tốn 1,5tr cho 5 đem năm viện,hjx. Tập 2 mình đang suy nghĩ xem có lên sang bưu điện đẻ ko đay
Phòng dịch vụ của nó ntn hả b. M cũng muốn sang bv Bưu điện ý, nhưng bh lại ở TN, mà $ cũng k dư dả lắm nên cứ đắn đo. Nếu $ đẻ t2 mà như t1 ở 103 chưa tới 500k chắc m chả đắn đo làm j ) Nhưng giờ so ra thì TN và BĐ cũng chả chênh nhau là mấy. Bạn m mới đẻ mổ t2 ở BĐ hồi tết âm, bhyt 80%, hết tầm 7tr
Uh, nếu ở BĐ ko mất tiền phòng thì thà ra bưu đien còn hơn. Chứ ở Thanh Nhàn bây giờ ơ phòng nào cũng mất tiền, ko có phòng ko mất tiền đâu b ah, giờ bọn nó ăn ơ khoản đo đay, ở phòng 350k 1 ngày mà vẫn cứ tầm 12 giường ,lộn xộn lăm, những cai phòng thường hồi xưa giờ họ tính tiền hết rui
M t1 cũng chọn bv gần nhà đây, vừa có bhyt vừa tiện ng nhà vào chăm, nhưng mà m hãi lắm. Đẻ xong cần nhất là sạch sẽ, thoải mái mà bv.... M đi đẻ k nghĩ đẻ mổ, vả lại đi lúc 1h sáng nên cuống lên k mang nhiều tiền. Vào viện nộp tiền viện gần hết chỗ tiền mang đi nên k đưa pb luôn cho bs đc, sáng hsau ch m mới về nhà lấy thêm tiền và đồ dùng mang vào (m chỉ mang đồ đi đẻ thg), y tá cứ lượn ra lượn vào hỏi ch đâu, mà m thì mơ mơ màng màng có biết j đâu, lúc y tá nó rửa vết thương cho, nó miết cho 1 đường đau chảy nước mắt. Đến khi cầm đc pb thì thái độ vui vẻ hẳn, rửa vết thương nhẹ nhàng chưa từng thấy. Mà phòng vs cả thì cả khoa đẻ chung 1 buồng vs, cực kỳ bẩn luôn. Vậy nên giờ t2 thà đi xa nhà 1 tý nhưng tâm lý thoải mái, vệ sinh sạch sẽ là m ưu tiên b ạ