hihi, e chỉ k thích cải đắng thôi, mà lão ck e thích ăn nên mẹ e trồng chỉ phục vụ con rể, con gái bị cho ra rìa, mấy tuần nay bận k về quê đc, mẹ e lại phải lên, mỗi lần lên mà mang cho bọc rau to tướng, ăn 3,4 ngày mới hết í
ôi má ơi, nhà e thì chi tiêu chẳng cữ gì, đi chợ mang bao nhiêu cũng hết phải học hỏi lại cách chi tiêu mới dk
tưởng đơn giản nhưng ra chợ cầm 100k mua đồ ăn cũng phải nghĩ ngợi đủ kiểu đấy ạ, bữa trưa ăn gì, tối ăn gì, hôm sau ăn gì,
Vâng mn ạ, vừa yên tâm mà cũng tiết kiệm đc khá khá tiền đấy ạ, hàng xóm nhà e toàn trồng rau vào chậu cảnh thui ý
Các mẹ ạ, nay e đi chợ mua rau vs thịt rẻ quá, hihi, mua 3 lạng thịt ba chỉ có 20k mà đã cắt phần đầu mỡ rùi, vs 1 cây cải bắp 5k. thêm 0,5kg cá diếc 15k/kg, rau muống 5k, 5k cà là đủ bữa cho 2 vk ck cả ngày rùi. Mua thêm ít cam vs ổi tráng miệng, 15k/kg mỗi loại
mn có hay ghi các món ăn ra giấy k, e làm luon 1 quyển lúc nào bí thì bỏ ra đọc xem nên ăn gì
e cũng hay giống mn, nhưng mà đi chợ 2 món thi thoảng nghĩ thì hơi nghèo nàn nên e vẫn muối dưa cà các kiêu để có thể xào nầu thêm món xào