Chả là hôm qua em có hứa với một chị khách hàng ở Trần Quang Diệu sẽ ship 01 bịch bỉm đến nhà nhưng vì tối hôm trước cty em lại có công hàng về đêm(do xe tải chỉ đc phép chạy vào nội đô từ 21h) nên cả cty lại phải làm việc đến tận 3h sáng mới bốc xếp xong, nhà thì xa nên em ko dám về ngay mà phải chờ trời sáng mới dám mò về, em ngủ củ xả đến tận trưa, sau khi dậy ăn trưa qua loa xong em lại bắt đầu bài ca giặt giũ quần áo, vệ sinh nhà cửa, đến chiều thì lại sang nhà ông xã tương lai để cơm nước, đầu óc em bay bổng thế nào quên luôn cả việc ship hàng cho khách (vì là chủ nhật nên bộ phận giao hàng nghỉ nên em sẽ phải tự đi ship), đến mãi buổi tối em mới nhớ ra, vội vàng nhắn tin xin lỗi chị khách hàng, sau đó em có nhận lại đc feedback, thực sự em kd trên diễn đàn lâu rồi đây là lần đầu tiên em quên đấy, chị khách hàng có trách móc em nhưng em ko giận mà ngược lại em rất cảm ơn những lời góp ý và feedback chân thành của chị, có như vậy em sẽ càng phải cố gắng và phục vụ tốt hơn nữa, đúng là một lần mất tin vạn sự bất tín, qua sự việc trên em thấy rất có lỗi với khách hàng và mong chị thông cảm cho em. Hy vọng qua sự việc nêu trên những bố những mẹ sales giống như em sẽ có thái độ kinh doanh tích cực hơn để phục vụ khách hàng của mình được tốt hơn.
Ðề: Có một nỗi buồn không hề nhẹ Mẹ nó nhiều mẫu quần áo đẹp thế, hôm nào em và ông xã qua làm 1 bộ ủng hộ mới được.
Ðề: Có một nỗi buồn không hề nhẹ Tại cả tuần làm việc vất vả rồi mẹ nó à, cứ nghĩ chủ nhật là hết việc rồi. Em chỉ mong mẹ khách hàng thông cảm cho em mà thôi.
Ðề: Có một nỗi buồn không hề nhẹ Ai chả có lúc sai lúc nhầm, cái chính là có ý thức trách nhiệm. Vote cho mẹ nó.
Ðề: Có một nỗi buồn không hề nhẹ Mình cũng giống tính mẹ nó he he, nhiều lúc có việc gì phởn chí lên là quên tiệt mọi việc.
Ðề: Có một nỗi buồn không hề nhẹ Mình có chút sơ ý, thì nên thẳng thắn xin lỗi người ta, mong ng ta hiểu.., Làm ăn chân chính, chữ tín phải đặt lên hàng đầu... Ai cũng sẽ có lúc này lúc kia thôi bạn ơi.. cố gắng nhé! chúc thành công !
Ðề: Có một nỗi buồn không hề nhẹ ai chả có lúc này lúc kia. mn có tình thần trách nhiệm như thế là quá tốt rồi. chúc mn ngày càng đắt hàng nhé