Có Một Nơi Để Về Đó Là Nhà.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi kimdung163, 24/3/2017.

Tags:
  1. kimdung163

    kimdung163 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Dù đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, cuộc đời trải qua bao thăng trầm, lầm lỗi chỉ có nhà là nơi chốn bình yên nhất. Là nơi mà tuổi thơ gắn bó những kỷ niệm không bao giờ quên với những người thân thương nhất của cuộc đời.

    Tôi đã nghe đâu đó có câu nói rằng “ Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc” ấy vậy mà nhiều người đang tự mình phá vỡ mái ấm yêu thương của mình vì những thứ phù phiếm, xa hoa của cuộc sống.

    [​IMG]


    Ai cũng biết rằng “ gia đình” hai chữ thiêng liêng là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta, nhưng trong nghịch cảnh xã hội hiện nay vô tình có người đã quên mất rằng mình đang có một mái ấm, một cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước chỉ bởi vì những cám dỗ đời thường, những cuộc vui vô vị, và một hiện trạng về vấn nạn ngoại tình đang là mối đe dọa lớn nhất cho gia đình. Bạn và tôi chắc hẳn đã từng nghe rất nhiều về những câu chuyện, những xôn xao ngoài xã hội về sự tan vỡ gia đình từ người thứ 3, rồi việc đánh ghen ngược đời giữa tình nhân và vợ mình, còn vô vàn những điều nực cười đang diễn ra ngoài xã hội đã vô tình phá vỡ một gia đình hạnh phúc.

    [​IMG]

    Có những người trong sâu thẳm luôn hướng về gia đình, yêu thương gia đình mình lắm nhưng chỉ vì những phút xao lòng đã đánh mất điều thiêng liêng đó. Thực tế đã chứng minh rằng chỉ có chúng ta là luôn rời bỏ gia đình để rồi đến khi cuộc sống quá khắc nghiệt mới thấy chỉ có gia đình là nơi có thể trở về và bao bọc ta, nơi mà ở đó có vợ, có chồng, có những đứa con thơ, có những tiếng cười, và là nơi bình yên nhất.

    Vì vậy những ai đang có một gia đình hạnh phúc hãy biết trân trọng, đừng để bi kịch người thứ 3, ngoại tình hay đại loại những con sâu nhỏ có cơ hội len lỏi vào cuộc sống của bạn, rồi đến lúc sẽ đục khoét và cướp đi những thứ quý giá nhất của cuộc đời mà bạn không thể biết. Hãy để gia đình luôn là điều tuyệt với nhất, hãy yêu thương khi còn có thể.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kimdung163
    Đang tải...


  2. Thao Truong 45

    Thao Truong 45 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là có một nơi để về là nhà...trước xa nhà xa cả hơn 1000km... nghĩ mỗi lần về nhà là 1 khó khăn, lúc nào cũng tủi thân ở nơi xa. Xa bố mẹ xa các em mà buồn... Nay đỡ hơn là đã được về gần nhà hơn :D
     
    kimdung163 thích bài này.
  3. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    223
    Nơi có những ng yêu thương ta vô điều kiện.
     
  4. ngoeconxinhdep

    ngoeconxinhdep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/6/2015
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    83
    Nơi nào có con, nơi đó là nhà....

    Tất nhiên chỉ mình thấy vậy. Chồng mình chắc nghĩ: nơi nào có yêu thương, nơi đó là nhà....
     
    kimdung163 thích bài này.
  5. DuyênTrần91

    DuyênTrần91 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/3/2017
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Nhà là nơi ta trở về, là nơi cho ta ấm áp. Dù gì nhà trong tôi vẫn là điều thiêng liêng nhất
     
    kimdung163 thích bài này.
  6. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    đọc bài này xong chỉ muốn về ngay với bố mẹ, không đâu bằng ở nhà mình cả
     
    kimdung163 thích bài này.

Chia sẻ trang này