Có một sự tủi thân không hề nhẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tukikiki, 15/10/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. jojogabo

    jojogabo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    mới 23, còn trẻ chán em ơi :) chị 25, năm nay được tuổi, mọi người đang giục tơi bời, cơ mà chưa có vốn dắt lưng, lỡ hẹn 2 năm nữa vậy :)
     
    Đang tải...


  2. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,694
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    ui trời, em gái còn trẻ ghê, đọc tiêu đề mà cứ tưởng 35,36 tuổi chứ
     
    Celia Shop thích bài này.
  3. Celia Shop

    Celia Shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,316
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Ôi trời mới 23t mà bạn. ăn chơi cho thoải mái đê. Như bọn tớ lấy chồng xong tiếc hùi hùi vì chả được chơi nữa í hic hic
     
  4. tramttn

    tramttn Mẹ Tôm

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    3,107
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Ôi trời ơi là trời ơi, 23 tuổi đã lo lấy chồng roài =)). Cứ bình tĩnh nàng ơi! Phụ nữ hiện đại ko lấy chồng sớm nha!
     
  5. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    hì 23 tuổi vẫn sục sôi tuổi trẻ mà bạn
     
  6. kunan

    kunan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Má ơi, em mới có 23t thôi mà! Chị 25t, vừa có mối tình đầu và cũng vừa chia tay. Càng nghĩ càng thấy không có gì phải vội vàng cả, không phải là tự an ủi đâu nhé, nhưng sự thật là vội vàng cũng đâu có làm được gì mà. :D
    Vui lên nha!
     
  7. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    mạnh dạn mà yêu chứ em,ms có 23t thì yêu vô tư đi .biết đâu lại có nhiều lựa chọn đấy.
     
  8. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    ui zời, chị 28 cũng chưa mảnh tình quàng chân đây em này. Còn trẻ nên cứ vui vẻ và tự tin lên, không việc gì phải xoắn cả :D
     
  9. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,731
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    5 năm nữa tính chuyện chồng con cũng vừa em ạ, không cần vội vàng đâu, " lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn"
     
  10. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,043
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    23t còn quá trẻ mà em cứ từ từ!!!! Chị cũng có một sự tủi thân ko hề nhẹ khác đó là bạn bè có con hết rồi mà mình thì mãi chưa có :(
     
  11. tukikiki

    tukikiki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    hix. thông cảm với chị. em có 2 chị nhà bác, lấy chồng năm nay cũng chưa có baby. đi chữa các kiểu ạ
     
    kagome thích bài này.
  12. lieber june

    lieber june Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/10/2013
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    hic hic..mới có 23t mà đã lo, m đây còn 27t rồi mà chưa ngy đây, trong khi bbe thì đứa cưới đứa thì 1 2 con bồng bế rồi :((((((((
     
  13. hanaav23

    hanaav23 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Mình sn 90, cũng chưa muốn lấy ck vì nghĩ mình vẫn còn trẻ, muốn lo công việc ổn định và chơi bời thả phanh đã :D
     
  14. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,487
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Nghe chủ top than mình cứ tưởng chủ top 35 tuổi. Lấy chồng sớm làm gì?
     
  15. gấunhỏ

    gấunhỏ Guest

    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    duyên chưa tới thì đành mà ngồi đợi hoặc là đứng dậy và đi tìm thôi. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm, nếu anh ko tìm thấy thì để e đi kiếm vậy :p
     
  16. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, k phải vội mẹ nó ạ
     
  17. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,794
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    nghe bạn than mình nhìn lại mới nhớ mình đã 25t
     
  18. tukikiki

    tukikiki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    để ý dần đi c ạ. hihi. e ko lo mấy. bị giục nhiều thành ra lo
     
  19. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    ôi bạn mới có 23 mà đã lo thế mình còn nhiều hơn bạn mà vẫn chỏng chơ đây này.
     
  20. Hadat

    Hadat Hà Nhà Đất Yên Nghĩa

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    3,870
    Đã được thích:
    521
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Chị lấy chồng năm 26t vẫn thấy sớm thế mà e có 23 đã kêu roài. Cứ thoải mái ăn chơi đi không lại tiếc đấy em ah
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này