Có một sự tủi thân không hề nhẹ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tukikiki, 15/10/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Violet84

    Violet84 Đồ trẻ em US,UK (sỉ & lẻ)

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,544
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Ối 25 tuổi chị mới lấy chồng, tuần sau chuẩn bị dự 1 đám cưới vợ 35 chồng 40 đơi, chả có gì mà phải ngợi cả, hehe!
     
    Đang tải...


  2. auturmspring

    auturmspring Ước j tua lại thời gian

    Tham gia:
    8/11/2008
    Bài viết:
    6,250
    Đã được thích:
    1,715
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Cứ tưởng 32t mới lo chứ em mới 23 tuổi thì lo cái giề, cứ vô tư mà làm việc, vui chơi đi .
     
  3. hanyen

    hanyen Sữa & Đồ Chơi 0973373361

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    5,406
    Đã được thích:
    953
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    mới 23 tuổi thôi mà nàng, vội gì, tớ đây 25 rùi vẫn chưa muốn lấy chồng nè
     
  4. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    nàng cũng tìm dần đi là vừa,tuổi xuân trôi nhanh lắm.
     
  5. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    thế này mà đến lúc con nó lập gd chắc Bme lụ khụ cả rồi mn nhỉ?
     
  6. me cua be bong

    me cua be bong Đèn Sưởi Nhà Tắm BH 10 Năm: 0984 197 415

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    22,577
    Đã được thích:
    4,059
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    ui zời lo gì nàng ơi :D
     
  7. Orchid17

    Orchid17 Thanh long Ba Vì, sạch,.

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,930
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    23 thì còn quá trẻ em ơi, chưa có gì phải tủi thân cả :D
     
  8. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    bạn bằng tuổi mình, mình muốn cứoi nhưng ko ai cứoi
     
  9. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,986
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    23 là bằng mình nè, kệ thôi bạn ơi, duyên số nó vồ lấy nhau, mình có cố cũng chẳng được
     
  10. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,731
    Đã được thích:
    2,803
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    ak, 23 t thì chơi đi nàng ơi, kẻo lấy chồng rồi lại tiếc :D
     
  11. quynhsaukiu

    quynhsaukiu MỸ PHẨM XÁCH TAY NGA

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    2,706
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    duyên chưa đến thui cị , yên tâm :p hihi rồi sẽ đến
     
  12. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,040
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    ui,ai lại thế?
    Gì thì gì cũng phải có chọn lọc chứ !
     
  13. huehuehue

    huehuehue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    1,700
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Ôi. Tưởng mn bn tuổi! Mới 23 tuổi mà đã xoắn thế!
     
  14. vet bay mau

    vet bay mau Mẹ Ma Bư

    Tham gia:
    4/2/2013
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Aizz, đầy người cưới rồi và đang ước ao đk quay lại để ngồi tủi thân như bạn đấy :)) gắng mà tận hưởng đi :D trk khi đeo cái tròng nô lệ gia đình vào cổ :D
     
  15. bocuabebong83

    bocuabebong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/3/2012
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Mình 25 và chắc là sẽ có 1 sự tủi thân cực kỳ nặng :)
    Hiện giờ mình rất vui vẻ, mình cảm thấy thế là ổn, cái j đến sẽ đến bạn đừng quá đặt nặng vấn đề đó quá.
    Tận hưởng cuộc sống đi bạn nhé.
     
  16. becoca

    becoca Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Hihi. Em hiểu được hoàn cảnh của chủ top. Em cũng giống vậy cơ mà em không thích vụ yêu đương, chồng con :D
     
  17. betunsanhdieu

    betunsanhdieu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2013
    Bài viết:
    3,554
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    hiz mới có 23 tuôu thôi mà , mình 25t lấy chồng mà mẹ mình vẫn đang có̀n kêu lây sơm
    cứ bình tĩnh mn ạ
     
  18. ngoc_fet

    ngoc_fet Nhà Dế - Linh Đàm

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    2,356
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Hơ hơ lấy chồng sớm làm j nàng ơi. Rồi như tớ bi h. Chẳng cả dám nói tủi thân với chồng...
     
  19. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    23 tuổi còn trẻ lắm em gái ơi, sao phải tủi thân, khổ sở như vậy. Chị tới 27 tuổi mới lấy chồng, hihi hàng như mình là chuẩn bị hết date chăng??? Em nên tranh thủ hoàn thiện bản thân và làm những gì mình muốn đi, sau có chồng có con, con nhỏ bận tối mắt mũi vào ko đi được đâu lại tiếc đấy.
     
  20. lthl86

    lthl86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có một sự tủi thân không hề nhẹ

    Oh mớới 23 tuổi thôi mà em, chị 27 tuổi mới cưới nè hì
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này