Chuyện hệ trọng cả đời người ừ đại sao được. Sống với người mình không có tình cảm liệu có cảm thấy hạnh phúc không? Cũng có thể lấy nhau về lại thấy ... yêu dần, nhưng có hi lại là ác mộng. Phải suy nghĩ kỹ càng.
Có chọn hay không thì mãi chọn nhầm người. Em vừa mới đọc được câu này trên FB. Nên nếu thích hợp, tử tế thì tới luôn đi chị
Bạn cũng giống mình, năm 29t cũng mún "ừ đại" để chống lầy trước khi bị bước vào ngưỡng 30, Mẹ mình còn trêu: " Thôi ừ đi con để có về ra mắt nhà người iu, mẹ chồng có hỏi cháu năm nay bao nhiêu, thì trả lời 29 cho nó đỡ ngại hơn là khi mình 30..." Thế nhưng chuyện tình cảm thì khó cố được bạn à, dù họ có tốt họ chân thành, họ có đủ mọi thứ, họ iu thương mình tha thiết thật lòng nhưng ko có tình cảm thì ko thể dối mình dối họ được....Lúc ý mình cũng đã nghĩ có thể sau này mình sẽ ko tìm được 1 người như thế nhưng mình vẫn tặc lưỡi quyết định muộn thì đã muộn rùi thui cố chờ thêm, bít đâu một nửa thực sự của mình vẫn chưa xuất hiện...Vậy mà đã 5 năm rùi ý, 5 năm vẫn chẳng có gì thay đổi...Vẫn có người đến, vẫn có người chờ đợi mình...nhưng lại còn cảm thấy khó cố hơn trước, thời gian trôi qua nhanh lắm b à, vèo cái lại hết 1 năm, có thể người mà ta lấy làm chồng (làm vợ) ko phải là người ta iu nhất hay iu ta nhất, mà là người xuất hiện đúng thời điểm nhất, vợ chồng mình nghĩ là duyên số, bạn hãy cân nhắc nhé! Chúc bạn sớm tìm được bến đỗ bình yên cho mình nhé!!!
ít nhất cũng có chút tc thì bảo lấy ms lấy đc chứ, nhưng đến tầm tuổi đó mà chưa yêu đương gì chính bản thân cũng hoang mang lm chứ.
người ta lấy vợ hết rồi =)) mình k có tình cảm thì khó mà tặc lưỡi lắm :'( mà giờ mình còn khó tính nữa chứ, k vừa í 1 cái là hê hết, k cần, thôi chắc ế mãn tính rùi, hihi
chả nói trước được điều gì cả, nhiều đôi họ cũng đến với nhau qua giới thiệu mà vẫn hạnh phúc đến già đó thôi, nói chung do cái số cả rồi. hehe
mẹ nó hỏi trên này sẽ có 2 luồng ý kiến, đọc xong cũng khó mà chọn được nhỉ ) Méo biết khuyên mẹ nó thế nào, mình thì k sống theo quan điểm tình yêu ^^! múc được hết
Nếu bạn gật đầu rụp một cái thì có nghĩa anh ấy và bạn có duyên vợ chồng đó. Duyên trong đời tất cả đều do mình lựa chọn mà thôi, đừng đợi.
Hôn nhân giống như bạn mặc 1 chiếc áo, rộng quá thì xấu mà chật quá thì rách! Nhưng áo xấu có thể ko mặc, nhưng hôn nhân "xấu" thì lãng phí và tổn thương tuổi trẻ lẫn cuộc đời!!!
Nhắm mắt đưa chân thì coi chừng lọt hố chị ạ. Ở vậy thì ở vậy, thấy ng tốt với mình thì hãy ừ, còn mà không thì cứ ở vậy cho sướng thân, ừ bừa rồi khổ không kịp chạy.