Có nên cho bố mẹ chồng biết mức lương của mình không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi akimi, 26/3/2015.

  1. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
  2. huanglishui89

    huanglishui89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn giấu được không? Mình ko nghĩ là chồng bạn sẽ ko nói cho bme đẻ biết đâu.
    Nhiều lúc bmc mình còn hỏi vợ chồng m tiết kiệm đc bao nhiêu cơ, ngày lễ ngày tết được thưởng bao nhiêu.
    Ở chung nó khổ thế đấy.
    Nên cho họ biết bạn à. Nhưng việc m biếu ông bà ngoại bao nhiêu thì ko nên nói. Nếu hỏi vì sao 2 vợ chồng thu nhập ngần này mà chỉ để đc có ngần này. Thì bạn có thể nói tiêu này tiêu nọ.
     
    akimi thích bài này.
  3. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    tùy hoàn cảnh bạn ạ, theo mình cứ cho biết
     
    akimi thích bài này.
  4. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    ko nên, hại thì chưa chắc, nhưng chắc chắn là chẳng có lợi
     
    akimi thích bài này.
  5. huanglishui89

    huanglishui89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ko có lợi nhưng sống chung mà hỏi mà ko nói thì ko ổn.
     
    akimi thích bài này.
  6. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cũng tùy bố mẹ chồng nhỉ, tùy từng nhà. Mình không ở cùng, nhưng chị gái mình ở cùng nhà chồng, mà cả bố mẹ chồng mình, bố mẹ chồng chị đều không hỏi các con thu nhập nhiều hay ít. Cứ kệ các con làm ăn thôi.
    Chắc nhà các mẹ, bố mẹ chồng quan tâm quá nên mới hỏi đó.
     
    akimi thích bài này.
  7. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Mình thì sống riêng, 2 vc mới cưới ở trọ trên HN. Bmc thì ở quê, nhà có mỗi ck mình là con trai. Bt thì mình thấy không nên nói. Nhưng mình đang vướng phải chuyện này. Bmc mình đang xem con cái ở HN có ổn không ( chủ yếu là xem ck mình là chính) , ko ổn thì chắc chắn bắt 2 đứa về quê lập nghiệp. Mà mình thì lại ko muốn về, ở ngoài này vừa gần nhà ngoại, cộng thêm cv thì cũng ổn định. Đợt này 2 vc mình bàn tính mua chung cư, đương nhiên là muốn được ông bà hỗ trợ, nhưng theo như mình nói là do bmc thấy ck mình sự nghiệp chưa ổn lắm, lương vẫn thấp và cũng không ổn định nên chưa thấy đả động gì cả. Ck mình được 7.8tr, còn mình gấp 2,3 lần. ( trước nay m k nói với ông bà là bn, ông bà cũng ko hỏi, toàn hỏi con trai được lương bao nhiu thôi). Hiện tại vì mình thấy 2 vc đủ đk mua cc, nếu ông bà hỗ trợ ít thì cũng đủ đk vay trả góp nên tính nói chuyện với bmc. Như vậy để được duyệt chắc mình pải công khai thu nhập. Có nên nói không các mẹ nhỉ?
     
    Nguyễn Tâm -Hải sản thích bài này.
  8. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    bố mẹ chồng mình ở quê, 2 vợ chồng hiện ở ké nhà ngoại tại HN. đc cái bmc cũng hay có yêu cầu đóng góp (thuê ng cày cấy, sửa sang nhà cửa, mua đồ đạc ...)
    mình trc khi bầu, còn đi làm thì vẫn công khai tổng thu nhập khoảng 10M/tháng, ông chồng thấp hơn 1 tẹo.
    mình nghĩ các cụ ko ở gần nên cần phải biết rõ thu nhập của các con ra sao, nhẩm tính xem liệu với thu nhập như thế có đủ chi tiêu trên tp hay ko để có phần bớt đòi hỏi. nhưng mọi thứ đi ngược lại cả.
    các cụ cho là 20M/tháng, mỗi tháng chắc vợ chồng mình ít nhất cũng cất đi đc 5tr nên vẫn phải có phần "quyên góp"
    trc 2 vc thuê nhà 5M (vì phải thuê nhà có 2 phòng cho cậu em chồng ở cùng), tiền ăn của 3ng, tiền sinh hoạt phí (internet, cáp, phí vệ sinh, gửi xe, nước, điện), tiền học của 2 vợ chồng (vì cả 2 đang đi học thêm vb2) ... tháng nào cũng hết vèo. em chồng góp có 1M/tháng.
    sau khủng hoảng quá, mình phải kiên quyết về ngoại ở ké (cũng tranh cãi mất 1 tjan dài giữa 2 vợ chồng) ... cậu em chồng cũng đi làm có lương, phải tự lo cho bản thân, ko ai bao đồng đc.
     
    akimi thích bài này.
  9. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Hic kể cả mỗi tháng dư 5 triệu ông bà không thấy là cần phải tích luỹ sao mà còn bắt con cái đóng góp nữa. Thấy bất lợi quá. Đc cái bmc mình thì toàn bảo cho vc tiền mua này mua kia. Do bmc m còn đang công tác nên lương cũng có kha khá. Chắc ông bà nghĩ vc m lương thấp hay sao ấy, cứ lâu lâu lại lo 2 đứa ko có tiền. Đợt nào mc gọi điện cũng hỏi thăm tình hình cv ox thế nào, có tốt ko, có tiến triển gì ko, còn chẳng hỏi m cv thế nào. Mình thì toàn chối bảo vc con vẫn đủ tiền mua đc mà. Cơ bản sợ nhận thì lại bị nói nó ở HN chả đủ ăn kẻo gì chả lôi về quê.
     
  10. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    bmc mình vẫn đi làm thêm mà. mẹ chồng làm cho hợp tác xã (kế toán thì phải), bố chồng làm cho 1 doanh nghiệp tư nhân. 2 cụ có lương hết đấy. nhưng cho rằng đóng góp là nghĩa vụ. trong khi con cái nhà cửa thì ko có, còn đang phải ăn nhờ ở ké nhà ngoại.
    chưa bjo thấy các cụ cho đc đồng nào đâu mn ạ. đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
     
    akimi thích bài này.
  11. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Mình vừa đọc topic của bạn. Đang định cmt thì thấy thông báo nên quay về. Nếu thế giờ mn bảo vc con hiện tại đang như thế này xem các cụ có giúp cho không? Chứ chuyện nhà mn buồn quá, thất nghiệp đúng lúc con nhỏ mà lại cả 2 vc, sao đen quá vậy. Vẫn may là có nhà ngoại để dựa. Đọc bài mn mới thấy cđ không bít trc thế nào đc. Đang ổn định yên lành thì đùng phát...đúng là sông có lúc ng có khúc. Chúc mn sớm vượt qua đc giai đoạn khó khăn tạm thời này nhé!
     
    Ba Ốc thích bài này.
  12. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    ngặt cái là bmc chẳng bjo gọi cho mình. có vc gig toàn gọi cho chồng. đàn ông mà, cũng ko cho mình biết luôn. tự cố 1m để gửi tiền về cho các cụ.
    từ đợt tết đã định gọi điện nói chuyện với các cụ cho bớt nặng nề, nhưng kì thực chẳng biết mở lời ra làm sao mn ạ. chồng mất vc từ tháng 12.14, mà tết vẫn phải lo đủ tiền mua cho ông bà cái tivi mới ... nghĩ xót mà chẳng biết làm sao.
    ông bà cũng biết bjo chồng mình ko có vc ổn định như trc, vợ sắp sinh ko có khả năng đi làm nhưng cũng chẳng thấy có nhu cầu giúp gì cả :(
     
  13. akimi

    akimi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Chán bmc mn quá! Thôi suy nghĩ lạc quan là mình không cho ông bà được gì thì cũng không dám làm phiền ông bà giúp vậy. Mình thì đang mong được giúp chả bít nói ra xong có phản tác dụng không nữa. Mà sắp đẻ thì cứ về nhà nội đẻ chứ, ông bà ko thương con thì chắc còn xót cháu, biết đâu được ấy!
     
    chubby133 thích bài này.
  14. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    hì, đang ở cùng ông bà ngoại, nhà lại cách PSHN có mấy bước chân. ông bà ngoại ko cho về Ninh Bình đẻ đâu mn ạ. bà bảo, cứ ở đây bà lo, còn nhà nội có lên đc ngày nào thì lên, đang ở TP ko thích lại lôi nhau về quê đẻ có mà điên.
    bà ngoại cũng có phần bức xúc với thái độ dửng dưng của bên nội nên thế.
    bà than suốt, nào là chẳng thấy gửi đc cho con con gà lên tẩm bổ, hỏi thăm cũng ko abc ... chẳng hiểu kiểu gì, để hnao lên đây tao nói cho mà nghe :p
    trc chưa bầu bí thì nhà nội giục ghê lắm, bầu 3 tháng mình mới gọi về t.báo, các cụ hỏi zai hay gái, biết là gái xong tuyệt nhiên chả hỏi han gì. chắc mong mãi cô dâu cả sinh con, giờ lại là con gái nên các cụ hơi bị hụt hẫng ... mình cứ nghĩ thế cho đời nó tươi :)
     
  15. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,549
    Đã được thích:
    1,700
    Điểm thành tích:
    913
    Quan điểm của mình là "không". Kể cả khi sống chung, ôb có hỏi thì mình cũng chỉ bảo "con đủ tiêu".
     
  16. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    em cũng nghĩ là ko nên, hiện tại em cũng bảo ny là bố mẹ có hỏi thì khai thấp đi. ko thì mình tiêu cái j quá tay cũng lại bị bảo là ko biết thu vén, mà tính em thì hoang lắm ạ :)))
     
  17. thanhbinh89nd

    thanhbinh89nd Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    133
    Mình nghĩ ko nên cho biết. Vc mình toàn khai rút đi thôi, làm sao khai vừa đủ tiêu hầu như ko để ra được đông nào. Bố mẹ ck kêu tiêu hoang nhưng thương con cái nên hay cho các thứ.hihi
     
    akimi thích bài này.
  18. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    thì mình cũng bị hỏi đấy, nhưng mình cứ trả lời lung tung. lần đầu hỏi mình bảo 4tr, ông bà không tin, lần sau lân la hỏi lại, mình bảo 6tr... lâu lâu hỏi lại, mình bảo ăn lương hệ số 2.5tr... thế là ông bà biết ý ko hỏi nữa
     
  19. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,131
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    nhà mình bm chồng ko hỏi nên mình cũng ko nói, mà nếu hỏi thì chắc mình cũng ko dấu hi
     
  20. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    hi. em nghĩ nên khai hụt đi 1 chút. cái này cũng tùy gia đình nữa a. các cụ mà thương con thì chẳng cần phải giấu
     

Chia sẻ trang này