Chào các bố mẹ, em đang có chuyện này mà cứ suy nghĩ mãi không biết giải quyết thế nào, xin các bố mẹ cho em ý kiến. Cu Bi nhà em vừa tròn 2 tuổi, ở quanh nhà em cũng có nhiều trẻ con chạc tuổi đấy nên em cũng đang tính chuyện cho con kết bạn chơi (trước đến giờ con chỉ chơi với 3,4 bạn quanh nhà). Mấy hôm trước có 1 cô bé khoảng 3 tuổi ở gần nhà em sang chơi, qua tìm hiểu em biết nhà cô bé khá phức tạp bố có 3 vợ, cô bé là con bà ba nhưng cô bé lại rất yêu quý bà hai bởi theo cô giải thích vì mẹ ba hay đánh con nên con không yêu. Em cũng nghĩ cho con kết bạn với cô bé đấy 1 phần cũng để cô bé có bạn chơi và con mình cũng thế (vì quanh xóm không ai cho con chơi với cô bé đấy cả). Nhưng có 1 chuyện làm em lăn tăn mấy hôm nay đó là hôm qua cô bé sang chơi với cu Bi, đến 9h30 em bảo con về cho em ngủ nhưng nhất định cô bé không chịu về. Hết nịnh rồi nhẹ nhàng bảo cô bé cũng ko chịu em đành phải nói nặng lời để cô bé về, nhưng ra đến cổng nhà cô bé dằn mạnh cánh cửa và nói "Đ.M con kia", em nghe mà điếng cả người. Em chạy ra cầm tay cô bé hỏi "Cháu vừa nói gì thế?" thì cô bé lỳ mặt lại lườm em rồi vùng vằng bỏ đi. Mấy chị hàng xóm bảo em đừng cho con chơi với cô bé đó vì nó láo lắm chơi nhiễm thói xấu. Em thì quan sát mấy hôm thấy 2 chị em chơi với nhau thì nó ko nói láo cũng chơi với em rất vui, nhiều khi tranh đồ chơi của cu Bi em bảo cháu đưa cho em chơi với thì nó cũng cho em chơi cùng. EM đang phân vân không biết có nên cho con em chơi không? 2 hôm nay em không cấm tiệt con em chơi với nó nhưng em cũng cho chơi nhiều nữa, phần vân quá các bố mẹ ạ vì nghĩ cũng tội nó.
Ðề: Có nên cho con chơi Công nhận là cô bé kia như vậy láo thật đấy. không cho chơi thì tội nghiệp vì là trẻ con mà cho chơi thì chị sợ con học theo thói xấu thôi.
Ðề: Có nên cho con chơi Ặc ặc, chắc là môi trường ko tốt nên cô bé kia cũng bị ảnh hưởng, học mấy cái xấu rồi. Theo mình là ko cho con chơi cùng cho lành, trẻ con như tờ giấy trắng, sẽ bị ảnh hưởng từ môi trường, từ bạn bè nhanh lắm.
Ðề: Có nên cho con chơi khiếp. trời em đọc đến cái đoạn con bé kia nói mà mình điếng cả người. sao lại dạy con mới có mấy tuổi mà đã nói láo thế không biết. mẹ nó suy nghĩ kỹ nhé. trẻ con bé thế mà đã bị tiêm nhiễm những từ như thế vào đầu và nói với người lớn thế là không đc.
Ðề: Có nên cho con chơi câu này là bắt chước từ người lớn chứ chắc bé đó cũng chưa hiểu ý nghĩa đâu. Em có thể tiếp tục cho con chơi, khi thấy bé kia nói bậy thì nhắc nhở không được nói như thế
Ðề: Có nên cho con chơi Mẹ nó cứ cho con chơi cùng rồi những lúc như thế thì giải thích cho cả 2 bé hiểu như nào là đúng,sai ,tốt,không tốt. Bậc làm cha mẹ luôn mong điều tốt đẹp cho con mình nhưng mình cũng ko thể bao bọc cho con tránh tiếp xúc với ng này ng kia được,trước sau gì con ra xh cũng tiếp xúc hết thôi,tìm cách cho con học được điều hay,tránh điều ko hay là tốt nhất.cô bé kia vì ảnh hưởng của gđ nên mới có hành động lời nói như vậy,nhưng khi 2 bé chơi với nhau thì cô bé đó cũng ngoan mà.
Ðề: Có nên cho con chơi Cảm ơn các mẹ, em cũng quan sát thấy cô bé đó khi chơi với cu Bi thì cũng ngoan chứ không tùy tiện chửi bậy, nhưng gia đình cô bé phức tạp quá cả bố và mẹ đều là người học thức kém lại ba vợ chung 1 mái nhà nên có nhiều lúc va chạm chửi nhau. Em để ý tối nào cũng thấy nó khóc, khi thì bố đánh, khi thì mẹ đánh mà mỗi lần đánh là lại chửi tục chửi thề. Em nghĩ cũng thương nó nên muốn con mình chơi với nó để nó có bạn, nhưng chỉ sợ lớn 1 chút nữa cô bé đó ko được dậy dỗ tốt lại tiêm nhiễm thói xấu cho con mình thì cũng ngại
Ðề: Có nên cho con chơi Nếu là mình thì mình nghĩ hạn chế cho tiếp xúc , hoặc lúc chơi thì có giám sát vì bé gái đó hỗn quá! Con mình chơi nhiều cũng bị nhiễm đó, khi chơi mẹ nó nên dặn bé ko nên nói bậy, .....bạn bè ảnh hưởng lớn đến tính cách của trẻ đó, nói chung mình nghĩ ko cấm nhưng phải giám sát và định hướng cho bé để bé phân biệt đúng sai, phải trái, tốt xấu...........
Ðề: Có nên cho con chơi Ui, sao giờ xã hội vẫn còn cảnh chung chồng nhỉ, phức tạp quá lại tội con trẻ thôi
Ðề: Có nên cho con chơi Em cũng nghĩ là ko cấm tiệt mà phải có sự giám sát của bố mẹ thôi, vì nó cũng chỉ là trẻ con, mà trông nó thèm chơi với em cũng tội lắm
Ðề: Có nên cho con chơi Úi trời sao 1 đứa 3 tuổi lại có thể nói câu đó nhỉ, hix túm lại là ko nên cấm đoán các con việc vui chơi tuy nhiên với những thành phần phức tạp thì hạn chế để con đỡ bị ảnh hưởng mẹ nó ah, đấy là quan điểm của mình
Ðề: Có nên cho con chơi Hôm qua chồng em bảo con bé đấy láo quá, chẳng là nó đang chơi với cu bi nhà em thì nó được cho kẹo, nó bóc ra mút vài cái rồi đưa cho cu Bi, chồng e bảo "Cháu ăn đi, em không ăn", thế mà nó bảo "Đ ăn thì thôi". Hix
Ðề: Có nên cho con chơi Chị vẫn cứ cho bé chơi cho đỡ tủi thân nó. Đồng thời nhẹ nhàng bảo bé là không được chửi bậy, như vậy là không ngoan rùi ko có bạn chơi nhé. ngọt ngọt với bé xem sao. Chứ cấm ko cho nó qua chơi chắc động đất xảy ra quá.
Ðề: Có nên cho con chơi Tối nay em vừa thấy tội nó mà cũng thấy tức nó. 9h nó lai sang chơi, em bảo: "cháu về cho em ngủ mai sang chơi với em nhé", thì nó bảo "cho cháu vào chơi với em 1 lúc thôi rồi cháu về" em nghĩ cũng tội nó nên cho vào chơi với em, khoảng 15p sau em bảo thôi cháu về chô em đi ngủ mai sang chơi. Nó đi về, nhưng em vừa đóng cửa thì nó đấm đá ầm ầm vào cửa, chồng em ra mở cửa bảo cháu làm gì thế thì nó lỳ mặt lại và lườm chồng em. Chồng em bảo lúc nãy xin chơi với em sao mà ngọt thế nghe thấy tội tội thế mà giờ lại giở cái mặt hỗn láo ra.
Ðề: Có nên cho con chơi thực ra thì nên bảo dần các cháu thôi chứ trẻ nhỏ ko tránh khỏi cãi nhau,oánh nhau ,chửi bậy,,,người lớn m nên uốn nắn chúng
Ðề: Có nên cho con chơi chắc là ở nhà nghe người lớn nói thế nên cô bé học theo thôi. giờ nghĩ cũng tội, không cho chơi thì thương cô bé, mà cho chơi thì thương con mình. bây giờ bạn tìm cách hoặc dạy bảo cô bé kia một chút cho an toàn, còn không thì vẫn cho con chơi nhưng giáo dục để con không hư giống bạn.
Ðề: Có nên cho con chơi em thấy bé kia do ảnh hưởng của bô mẹ mà ra thôi đấy ạ, vì bé sống trong 1 gia đình quá phức tạp ko được dạy dỗ cẩn thận, nghĩ cũng tội mới ít tuổi mà đã thế ko biết sau này lớn lên sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục như vậy, đây cũng là bài học của các bố mẹ thiếu quan tâm tới con cái. theo em thì mn hạn chế tối đa bé nhà mình tiếp xúc với cô bé kia ko hẳn cấm tiệt chỉ là tránh được tí nào hay tí đấy, trẻ con hiếu động hay học theo bạn bè về nhà lại có tính đó thì hết chữa luôn ấy chứ
Ðề: Có nên cho con chơi trẻ con bị ảnh hưởng của người lớn rất nhiều, ko cho chơi thì tội con bé nhưng chơi mà như thế thì con mình dễ bị nhiễm thói xấu, em thấy cũng thật khó xử