Con gái tôi năm nay được 12 tuổi rồi . Nhưng không biết có nên cho cháu có bạn trai không ? Xin các anh,chị cho ý kiến ! CÁM ƠN (u)
Ðề: Có nên cho con có bạn trai ? không thể cấm đoán được, nhưng mẹ cũng tỏ thái độ là k thích, chỉ là trên mức tình bạn thôi chứ không phải là yêu, cũng nên giáo dục giới tính để trẻ hiểu chuyện
Ðề: Có nên cho con có bạn trai ? e cũng ủng hộ mẹ này đấy ạ! e cứ tưởng cháu nhà chị đã lớn chút rồi, chứ 12 tuổi cho yêu là sớm đấy ạ! cấm là ko nên vì càng cấm càng làm mà chị! nh nên có những lời khuyên và giáo dục giới tính đúng hướng như mẹ xoan xoan đây đã nói
Ðề: Có nên cho con có bạn trai ? HÌ hì, 12t là tuổi e có mối tình đầu này. Lúc đó suôt ngày ôm cái đt bàn, mama thấy tiền đt sao mỗi tháng tăng nhiều thế, thế là sinh nghi rùi biết đc. Một buổi chiều no, e và bé ấy đang nắm tay đi tắm biển về, thì mama xuất hiện từ đâu ra. Mama nói: "Con về trước đi, mẹ muốn nói chuyện với bạn con". Thế là e về trước, hôm sau bạn ấy ko nc với em nữa. E có hỏi lý do thì bạn ấy ko trả lời. Lúc đó e ghét mama lắm, viết thư lại và tính bỏ nhà ra đi.. @.@. Cả nhà đc 1 phen rùm ben, khóc lóc tá lả. Sau hôm đó, e có quyết định chuyển trường. Đúng 1 tuần sau e ko nhớ gì nữa... Ôi tình iu học trò, thoáng qua, nhưng mà vui. Do đó, cấm thì các chị nên giải thích lý do, và nhẹ nhàng, tránh tổn thương. Vì nhiều khi do em hiền nên mọi thứ còn bình yên, chứ tuổi này dễ nổi loạn lắm, nhiều khi còn nghĩ quẩn @.@
dậy thì là tuổi khó dạy nhất nhiều khi mình cấm quá ko tốt chị à chỉ nói cho bé hiểu là 2 đứa chỉ nên làm bạn thân thôi , cứ từ từ và cũng nên giáo dục giới tính cho cháu chứ em thấy con chị 12 t cũng bắt đầu lớn rồi đó , có chuyện gì thì khổ
Ðề: Có nên cho con có bạn trai ? bé nhà tôi ngoan lắm ! nhưng......nó vẫn hay đi vào buổi tối lúc tôi chưa đi làm về ! tôi chị sợ bé đi lung tung là có chuyện động trời luôn .......cháu gái tôi năm ngoái ko hiểu biết gì nên bị 1 thanh niên dụ cho đến có...thai.... cháu bằng tuổi con tôi ....