một vấn đề xảy ra hiện này, đó là việc học của con cái mình. có ý kiến thì cho rằng lên cho con mình đi học trước để tiếp thu bài giảng của cô nhanh hơn, một trường hợp mà tôi biết thì họ nói rằng nên cho con mình đi học. Do sự cải cách của giáo dục, trẻ phải đặt nhiều gánh nặng trên vai với số lượng kiến thức quá lớn nếu không cho trẻ đi học thêm. Hậu quả là gì? Cháu chán học, sợ học. Còn tôi thì bị cô giáo góp ý là cháu chậm quá. Tôi sợ và thúc cháu học. Các bạn thử tưởng tượng, một đứa bé 7 tuổi, ngồi 8 tiếng trên lớp, về nhà học thêm 2 tiếng nữa thì nó có còn là đứa bé hay không?
Học thêm hay học chính đều cùng 1 mục đích là để lấy kiến thức, chứ không phải là tạo thành gánh nặng Nếu chị cảm thấy việc học trên trường đã là gánh nặng với cháu rồi thì tốt nhất không nên cho cháu đi học thêm. Hơn nữa, qua bài viết của chị, em cũng nhận thấy rằng chị đang có thành kiến với việc đi học thêm, và nếu như đã không thoải mái thì đừng cố làm gì
Giờ các bé còn nhỏ mà cũng không hiểu sao ở trường lại phải học cả ngày. tối về ôn học lại bài. các bé chỉ còn 1 ngày nghỉ duy nhất là chủ nhật.
Mình cũng có con 7 tuổi, học lớp 1. Nên mình nghĩ vấn đề này phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn dành cho con bạn thôi ! Kiến thức lớp 1 không nhiều đến mức bạn phải ép con học nhiều thời gian như vậy.
Tốt nhất không nên bắt ép con đi học thêm chị à, hãy để cho con có tâm lý thoải mái nhất thì lúc đó con sẽ phát huy được hết khả năng của mình.
Ở tuổi này vấn đề này phụ thuộc sụ lụa chọn của phụ huynh thôi, nếu không quá cần thiết và trẻ cũng không thích thì không nên tạo áp lực học tập quá mức khiến trẻ có tâm lý chán và sợ học
có lẽ đấy là tâm trạng chung của bố mẹ, trước đây nhà mình cũng vậy, cứ cân nhắc có nên cho con đi học thêm hay không hoài, nghĩ con học cả ngày ở trường cũng mệt mà tối lại đi học thêm thì không còn thời gian nghỉ với làm bài về nhà, nhưng mà tối tối ngồi dạy con học rất là áp lực, mình dạy con cứ bảo không hiểu , không đúng vân vân...may mắn có hôm lang thang tìm hiểu kinh nghiệm các mẹ trên diễn đàn thì thấy các mẹ mách nhau cho con học cô Xuân mình cũng cho bé học 3 tiếng 1 tuần thôi nhưng mấy tuần sau việc học của con có nhiều thay đổi, mẹ con không còn bị áp lực nữa, con tự làm được bài,cả nhà cũng thoải mái và hay được đi chơi loanh quanh hơn . Ui nếu sớm biết vậy mình đã không lăn tăn, đắn đo lâu vậy.
bạn nói rất hay, mình cũng dồng ý như thế. Nếu cả 2 mẹ con không muốn, bé đi học thêm thì cũng chả giúp gì cả
Đúng là các bé ở độ tuổi còn mới thì ko nên thúc ép học quá. Nhưng đôi khi các bé còn nhỏ và vẫn chưa hình thành đc tư tưởng học, nên nếu mỗi tối ko có người giúp bé củng cố lại kiến thức thì ko thể hình thành cho con thói quen tự học đc
Xin chào các bậc phụ huynh và các em học sinh. Tôi/thầy xin giới thiệu về bản thân Họ và tên Đỗ Cao Trung - Tiến sĩ, Giảng viên trường ĐH Bách Khoa. Cựu học sinh chuyên toán Lam Sơn. Vì tình yêu và tâm huyết với nghề dạy học nên thầy nhận dạy Toán - math - SAT cho các em học sinh cấp 3 tại địa chỉ sn 28 Ngõ 106 Hoàng Quốc Việt; nhà riêng LK 371 No 11 khu Cổng Đồng, La Khê - đườngTố Hữu- Hà Đông- HN. Thầy tập trung vào chuyên môn giảng dạy và Nghiên cứu khoa học. Thầy có phương pháp để các bạn “yêu thích môn toán”. Các phụ huynh và hs quan tâm xin gọi Sđt thầy Trung 094 8189786.