Cá nhân tôi cũng ủng hộ bé được giáo dục sớm Bé càng biết nhiều, bé càng trở lên thông minh, dễ bảo, dễ uốn nắn Tuy nhiên tôi lại ủng hộ việc học chữ, số, thậm chí tiếng anh thông qua các trò chơi, đồ chơi giáo dục, các câu chuyện, bài hát,.. chứ không ủng hộ bé đến lớp học thêm Không ủng hộ bé tập trung vào đọc, viết các chữ số trong sách một cách nhàn chán, lặp đi lặp lại hàng ngày Với lứa tuổi mẫu giáo mà bắt bé học như vậy sẽ là cực hình Chắc chắn bé sẽ rất sợ khi phải học nhiều Việc học đâu phải cứ cầm sách đọc là mới học được Những trò chơi, những câu chuyện, những vầng thơ, những bài hát chính là cách giúp bé học một cách tự nhiên nhất Học mà không cần học
Mách mẹ tuyệt chiêu giúp bé hứng thú đến trường Cứ mỗi sáng đến trường, bé lại quấy khóc, giằng co tâm lí và nhất quyết không chịu đến trường. Điều này có vẻ như khá phổ biến ở nhiều gia đình có con vừa chập chững bước vào trường mẫu giáo. Không những vậy thậm chí có những bé đã đi học được 2,3 tháng rồi nhưng vẫn khóc lóc và chưa tiếp xúc được với môi trường mới ngoài gia đình này. Vậy cha mẹ phải làm gì để giải quyết tình hình trên? Hãy theo chân KiddiHub để khéo léo tìm ra những bí quyết phù hợp giúp con yêu hòa nhập đến trường nhé! Xem ngay bài viết. Ở đây
mình nghĩ là nên, vì học chữ cung ko là áp luc lớn lắm so với trẻ, học cho biét truoc mặt chứ, vào lớp một sẽ ko boẽ ngỡ
Em nghĩ là nên cho, vì giờ đa số các bạn đều được học trước. Nếu con mình k học thì sau sẽ bị chậm hơn so với các bạn, sợ con sinh chán nản và sợ học.
Chị có thể tìm thêm cho bé các lớp học kỹ năng sống. Con em hơn con chị 1 tuổi em đã gửi bé vào cara thấy bé thay đổi rõ rệt. Chị search google là cara.edu.vn sẽ ra ngay
con mình sắp đi học lớp 1, mình cho học chữ (đọc và viết) trước mấy tháng thôi. Đằng nào cũng nghỉ hè (hết mẫu giáo) mà. Thấy con cũng vui vẻ, thích đi học. Thâm tâm thì chỉ muốn giảm tải áp lực học hành cho con. Chỉ mong cô và nhà trường để yên cho con học theo đúng thực lực của con, ko la mắng, đẩy áp lực thành tích của cô và trường lên con và phụ huynh.
Theo mình là không quan trọng. Nếu trẻ có nhu cầu học chữ thì mình mới dạy chứ không nhất thiết phải dạy trước. Khi không dạy chữ trước bé sẽ có lợi thế về quan sát và ghi nhớ bằng hình ảnh, chi tiết sẽ tốt cho tư duy sáng tạo hơn ( nhưng nếu nhu cầu của con thì dạy trước chẳng sao cả ). Ví dụ như mình có 2 bé trai 1 bé 2 tuổi 3 tháng , 1 bé 3 tuổi 8 tháng . Nhưng bé lớn thì không biết chữ và nó cũng chưa có nhu cầu học mình không dạy. Bé nhỏ thì lại tự có nhu cầu học ( cầm tay người lớn bắt ra chỉ chữ cái để học ) và bé nhỏ thuộc hết bảng chữ cái cả tiếng anh lẫn tiếng việt. Bảo bé đọc tiếng Anh thì bé đọc tiếng Anh, bảo đọc tiếng Việt thì bé đọc tiếng Việt, đọc chữ trong sách, báo...
Cha mẹ nên hướng đến việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trước bởi vì nếu không giáo dục ngay ở độ tuổi này thì rất dễ xảy ra chuyện trẻ phát triển sai hướng. Mẹ hãy tìm cho bé các lớp học dạy kỹ năng sống cho trẻ hay các khóa trại hè bán trú. Nếu ở Hà Nội thì mẹ có thể gửi con đến hệ thống giáo dục kỹ năng sống cara vì em thấy trung tâm này là tốt nhất khu vực Hà Nội.
Kinh nghiệm của mình là phần đọc quan trọng hơn viết nhé. Tầm 2-3 tháng trước khi vào học thì mẹ có thể cùng con học đọc dần, như lớp bạn lớn nhà tớ, đến cuối năm lớp 1 vẫn còn bạn đọc vẫn phải đánh vần, mà khi đó Toán thì đã học dạng giải toán có lời văn, yêu cầu khả năng đọc và phân tích nghĩa phải nhanh rồi. mà tớ thấy biết đọc thì cũng sẽ auto nhớ mặt chữ thôi
Quan điểm của tôi là không học trước. Bé trước khi vào lớp 1 là học lớp 5 tuổi mẫu giáo, ở đó các bé được làm quen mặt chữ, học tập tô là ok. Vào lớp 1 các con sẽ được cô giáo dạy viết chữ theo chia ô li cho chính xác và không còn tập tô nữa. Nếu cháu nào cũng viết đúng ô li và đẹp rồi thì ngồi trong lớp biết làm gì? và cô sẽ dạy cái gì? Con nhà tôi thực hành đúng như thế. 2 tuần đầu cũng phải nghe cô phàn nàn một cách rất nghiêm túc và kiên nhẫn ( 2 tuần đầu là từ giữa tháng 8 đến lúc khai giảng ). Sau khi khai giảng xong tôi gặp riêng cô giáo và trao đổi quan điểm của gia đình, nói chuyện nhẹ nhàng trên tinh thần xây dựng. Sau đó lúc con học ở nhà tôi chỉ động viên con và hướng dẫn cách chia ô li cho con dễ hiểu thôi ( cũng không rõ ở lớp cháu có hiểu không mà không chia được ). Mất đâu đó 1 tuần thì con bắt đầu viết đúng. 1 tháng rưỡi sau thì con đuổi kịp các bạn khác ( thậm chí còn viết tốt hơn nhiều bạn ), cô giáo cũng phải ngạc nhiên. Vì vậy hãy để việc học của các cháu và việc dạy của các thầy cô về đúng quỹ đạo của nó, phụ huynh không nên sợ bóng sợ gió mà hãy giành thời gian ra đồng hành cùng con mình thì tốt hơn.