Kinh nghiệm: Có Nên Cho Con Học Trường Quốc Tế

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi missmystery, 5/7/2011.

  1. missmystery

    missmystery Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/2/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    13
    Con trai nhỏ của tôi cũng vừa vào lớp Một ở một trường quốc tế tại Hà Nội. Cháu cũng đã đi học được ba tuần. Mỗi một ngày con đi học về tôi đều hỏi: hôm nay con đi học có vui không? Câu trả lời của cháu luôn luôn là "có ạ". Và mỗi khi tôi hỏi, con có thích đi học không? Câu trả lời cũng luôn luôn là có.
    Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm học mới là có bao nhiêu phụ huynh bức xúc, xót xa vì con mình bị thày cô xúc phạm và làm tổn thương khi vừa bước chân vào lớp Một. Những người không có con vào lớp Một cũng bức xúc không kém. Bản thân tôi cũng là nhà giáo và năm nào cũng có một tâm trạng như nhau: xót xa cho con trẻ! Trời ơi, tương lai của đất nước đi về đâu với một kiểu giáo dục như vậy?
    Con trai nhỏ của tôi cũng vừa vào lớp Một ở một trường quốc tế tại Hà Nội. Cháu cũng đã đi học được ba tuần. Mỗi một ngày con đi học về tôi đều hỏi: hôm nay con đi học có vui không? Câu trả lời của cháu luôn luôn là "có ạ". Và mỗi khi tôi hỏi, con có thích đi học không? Câu trả lời cũng luôn luôn là có.
    Các quý vị đừng nghĩ rằng ở trường quốc tế học ít hơn, không hề. Các con học đồng thời ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung - buổi sáng các con học bằng tiếng Anh, buổi chiều học chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục nhà ta - bằng tiếng Việt và tiếng Trung mỗi tuần 2 tiết. Các con học từ 8h30 sáng đến 4h chiều (nghỉ trưa 1 tiếng).
    Ngoài ra các con được học rất nhiều môn ngoại khóa. Bài tập về nhà cũng có đủ cả cho các bài học, nhưng các con không bao giờ thấy áp lực. Mỗi ngày đến lớp với con là một ngày hạnh phúc. Vì sao vậy? Vì ở đó các con thực sự được tôn trọng, các con có thể thoải mái thể hiện ý kiến của mình. Trong giờ học các con được làm việc nhóm, được hoạt động tập thể, được dạy kỹ năng sống…
    Khi mắc lỗi các con được các cô chỉ ra với một thái độ vô cũng vui vẻ: khi con tôi viết ngược số 1 - các cô bảo "Haha! bắt sống anh này đi ngược đường nhé”. Và cả cô cả trò cười vui vẻ. Về nhà con tôi còn cười mãi. Khi con viết một chữ to quá khổ cô bảo chị này ăn nhiều thịt mỡ nên béo quá, hay anh này tập thể dục nhiều quá cho nên cao kều! (con tôi cứ cười và nhắc lại lời cô khi viết sai như vậy ở nhà). Chứ không như ở trường Việt Nam - con được điểm 7 vẫn bị rủa là "Ngu"! Chao ôi! Phương pháp của các nhà sư phạm gánh sự nghiệp trồng người cao cả!
    Ở nước ngoài (đất nước tôi đã từng sống nhiều năm và con lớn nhà tôi vào lớp Một ở đó) người ta không chấm điểm học sinh lớp Một để tránh cho trẻ bị tự ti, mặc cảm nếu bị điểm kém. Người ta không xét khen thưởng cho học sinh lớp Một để cố gắng tạo một tâm lý an toàn nhất cho các con, ít nhất là hết lớp Một, tạo cho các con tâm lý tất cả đều như nhau… Ở đây tôi chỉ muốn làm một phép so sánh đơn thuần: tại sao họ làm được còn ta thì không? Tại sao người ta có thể làm được điều mà chúng ta không thể làm ngay trên đất nước chúng ta, trên mảnh đất thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta? Xót xa! Họ đang móc túi chúng ta bao nhiêu tiền và chúng ta vui vẻ cho học móc! Xin lưu ý rằng - dù học phí rất đắt nhưng lớp Một luôn thiếu chỗ!
    Hỡi các nhà chức trách! Các Ngài có biết thực trạng này của nền giáo dục nước nhà? Các Ngài có biết rằng với cách giáo dục này chúng ta đang hủy hoại nhiều thế hệ, chúng ta đang bẻ cong tương lai của đất nước? Xin các Ngài hãy một lần nói chuyện trực tuyến với người dân về chủ đề giáo dục. Vì đây không chỉ là số phận con em của một số người mà là tương lai, là vận mệnh của đất nước!
    Với các bậc phụ huynh, nếu các vị không có điều kiện để cho con học những trường tốt hơn thì tôi kêu gọi – chừng nào còn kiểu dạy và học như thế này thì các vị nên cho con đi học chữ trước khi vào lớp Một. Không! Tôi không cổ súy cho việc học trước, nhưng không còn cách nào khác đâu. Chúng ta phải tự bảo về con cái chúng ta thôi. Làm như vậy là chúng ta tránh được cho con em chúng ta sự tổn thương tâm lý ngay từ những năm đầu đời, tránh được sự xúc phạm nặng nề mà ngay cả đến người lớn cũng khó có thể chịu đựng nổi còn các con chỉ biết khiếp sợ mà không hiểu điều gì đang xảy ra. Buồn thay! Sự xúc phạm đó, sự tổn thương đó lại đến từ chính những người thầy! (xin lỗi những người thầy chân chính! Tôi không có ý định vơ đũa cả nắm). Các con còn có cả cuộc đời để học.
    Hỡi những người lớn! Đừng gây sức ép! Đừng làm thui chột niềm đam mê ngay từ những bước đi đầu tiên. Càng đừng nên làm tổn thương! Các con còn chưa biết cách bảo vệ mình và bất lực trước người lớn. Tuổi thơ của các con ngắn ngủi lắm và không thể lặp lại. Hãy để cho chúng sống trọn vẹn những năm tháng này một cách đẹp đẽ. Hãy cố gắng tạo cho các con sự khởi đầu tốt nhất trong khả năng có thể. Nhưng để làm được điều này thì không chỉ có sự nỗ lực của các bậc cha mẹ mà cần sự chung tay của cả nhà trường và xã hội, đặc biệt là các nhà chức trách. Mong rằng, sang năm sẽ bớt đi những nỗi đau xót và bức xúc như thế này!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi missmystery
    Đang tải...


  2. bali83

    bali83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Cảm ơn chị về bài viết, con em mới hơn 1 tuổi thôi, nhưng ngay từ bây h em đã nghĩ trong đầu rằng sau này cháu lớn sẽ cho đi học trường quốc tế, và sau này nữa khi học cấp 3 hoặc muộn nhất là đại học sẽ cho đi nước ngoài. Em có 3 đứa cháu ruột, 1 đứa học mầm non, 2 đứa đang học lớp 4 và lớp 6 thì cả 3 đều học trường quốc tế. Ngày trước, cái đứa học lớp 6 bây giờ học trường Thái Thịnh năm lớp 1, vì gần nhà lại đúng tuyến nên mẹ nó cho đi học. Có lần nó về, do bị học quá nhiều, thấy nó mếu máo khóc lóc, quần áo thì xộc xệch, em mới hỏi tại sao, nó bảo hôm nay nó được điểm 2, cô giáo chê nó trước lớp, nó dỗi cô, rồi nó về nó bảo mẹ nó là mẹ ko được đánh cắp tuổi thơ của con..ôi trời, 1 đứa trẻ học lớp 1 mà đã có những suy nghĩ vậy. Đến năm lớp 2, mẹ nó quyết cho đi học Kinder World, và mọi thứ đã thay đổi hẳn, giờ đây là 1 đứa trẻ hoạt bạt, học giỏi, phải nói là văn võ song toàn vì biết chơi piano, nhảy hiphop, thi tiếng anh đạt giải nhất toàn trường. Và những đứa cháu sau của nhà em đã không được cơ hội thử nghiệm trường của VN, mà ngay từ mẫu giáo đã cho học quốc tế ngay rồi.
     
    trankimvan2013 thích bài này.
  3. anhhuy

    anhhuy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Ai cũng biết việc chọn trường công hay trường Quốc tế đều có hai mặt của nó.
    Để trả lời câu hỏi này thực sự khó: Cái khó ở đây nó bó cái khôn. Bố/mẹ nào cũng mong muốn con mình được hưởng điều tốt nhất từ giáo dục.
    Con mình năm nay học lớp 3 trường công (Tiểu học Thái Thịnh - Đống Đa), mới vào tháng 8 các con đến học thêm ông luyện lại kiến thức. Các buổi học trước cô dặn dò về làm gì cháu đều thực hiện tốt duy chỉ tuần vừa rồi cô không dặn dò gì nên con không chữa vì vậy cô bắt phạt con đứng lớp cả buổi sáng. Điều đáng nói ở đây là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc giáo dục, gây tổn thương trẻ. Bố/mẹ cháu đã góp ý mong cô thay đổi phương pháp nhưng cô còn cương quyết "phạt ít chúng nó không sợ" nên bố/mẹ cháu thực sự SỐC. Sau cả tuần mất ăn mất ngủ lùng sục trên mạng, người quen.... cuối cùng đi đến kết luận chọn trường Quốc tế. Nay con đã học được hơn tuần rồi, thấy con thực sự thoải mái bố mẹ cũng yên tâm.
     
  4. Evy_fashion

    Evy_fashion Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    131
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    bây giờ giáo dục ở ta không được hay cho lắm,,học mẫu giáo thì bị cô phạt năng,,học tiêu học thì đi học ngày học tối,,nghỉ hè cũng lại đi học,không hiểu học gì mà lắm thế,,nhìn trẻ con mới học lớp 3 học còn nhiều hơn là đại học,:rolleyes: cứ mnag tiếng là học thêm không bắt buộc nhưng kèm theo là lời đe doạ đằng sau..không đi hoc không được,xã hội bất công,thương mấy đứa nhỏ :sad:
     
  5. PTL_Gaupooh

    PTL_Gaupooh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Con e năm nay cũng vào lớp 1 trường Tiểu học Thái Thịnh nè, hôm nay vừa khai giảng xong, thấy các mẹ tâm sự e cũng thấy lo lắng quá, cháu học lớp 1E cô Huyền không biết có mẹ nào biết cô giáo này không? cô dậy có chất lượng không các mẹ?
    Mẹ nó cho con học trường Quốc tế cho e hỏi học phí có đắt không ạ? mình có thể vào giữa chừng ví dụ như lớp 2 được không? mẹ nó cho e xin địa chỉ của trường nữa nhé. Cảm ơn mẹ nó
     
  6. PTL_Gaupooh

    PTL_Gaupooh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Cảm ơn chị, trước khi học Thái Thịnh e cung nghiên cứu định cho con học Đoàn Thị Điểm hoặc Lê Quý Đôn nhưng thấy trường xa nhà quá, con phai dậy sớm đi theo xe nên thôi, nhưng e vẫn thích cho con học theo phương pháp của các trường này, cháu nào đi học về cũng phấn khởi và thấy hiệu quả. Em sẽ tham khảo thêm, nếu muốn học được trường QT chắc phải học được tiếng anh chị nhỉ, chị có biết địa chỉ nào học Tiếng Anh tốt mà quanh khu này mách cho e với nhé
     
  7. anhhuy

    anhhuy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Thực ra sau khi con thấy thích thú khi học ở đây chị mới tự trách mình ghê gớm (con ăn sáng tại trường, đi học gần nhà nên 7h30 mới xuất phát). Thực tế cô Huyền rèn chữ cũng tốt, đến năm lớp 3 các con mới chuẩn bị vào chương trình mới. Em cứ cân nhắc sao cho phù hợp với con mình.
    Tiếng Anh con nhà chị học từ hồi lớp 1, lúc đầu mời thầy nước ngoài về dạy nhóm 7 con, sau chị cho con học ngữ pháp cô Hòa dạy trường Nguyễn Trường Tộ (Phố Đông Các) - Cô hiện có 2 lớp 3 đang học. Đợt rồi kiểm tra ở trường Quốc Tế thầy nói không cần phụ đạo vì từ vựng của con tốt.
     
  8. anhhuy

    anhhuy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/9/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Thực ra sau khi con thấy thích thú khi học ở đây chị mới tự trách mình ghê gớm (con ăn sáng tại trường, đi học gần nhà nên 7h30 mới xuất phát). Thực tế cô Huyền rèn chữ cũng tốt, đến năm lớp 3 các con mới chuẩn bị vào chương trình mới. Em cứ cân nhắc sao cho phù hợp với con mình.
    Tiếng Anh con nhà chị học từ hồi lớp 1, lúc đầu mời thầy nước ngoài về dạy nhóm 7 con, sau chị cho con học ngữ pháp cô Hòa dạy trường Nguyễn Trường Tộ (Phố Đông Các) - Cô hiện có 2 lớp 3 đang học. Đợt rồi kiểm tra ở trường Quốc Tế thầy nói không cần phụ đạo vì từ vựng của con tốt.
     
  9. PTL_Gaupooh

    PTL_Gaupooh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Vâng, e cứ để con học hêt lớp 1 coi sao, giờ ngày nào e cung phải dậy từ 6h sang để chuẩn bị đồ ăn cho con xong 6h15 là phải đánh thức con dậy làm vệ sinh cho ăn sáng va đưa đến lớp để e còn kịp đi làm, ở trường không cho ăn sáng nghĩ con phải dậy sớm thế cũng khổ mà mình thì cũng mệt.
    E cũng đang cho con học toán theo phương pháp bàn tình ở UCMAX_ trung tâm khai trí, đang tính cho con đi học thêm tuần 1 buổi tiếng anh nữa nên đang tìm địa chỉ, e cảm ơn những thông tin hữu ích của chị nhé.
     
  10. mechipxinh2007

    mechipxinh2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    1,759
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Ôi chị ơi chị nói thêm về trường quốc tế đi, em muốn nghe thêm.. Em tưởng học phí đắt hơn nhiều chứ? Học chương trình của gì ạ?
     
  11. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,307
    Đã được thích:
    1,010
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Nếu học phí như của mẹ anh huy nói thì quả là mềm. Bà cùng cq em cho con đi học trườn qt j ko biết n phải đóng 140tr/năm. Bé nhà em cũng mới hơn 1t n em cũng đã ủ mưu sau này cho bé học trường qt rồi. H ba mẹ cày thật lực để tích cóp cho con đi học
     
  12. Shop_Bay

    Shop_Bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Có điều kiện cho con học trưongf QT là nhất. Mặc dù nhiều khi nghĩ con có thể bị "mất gốc" như một số ý kiến, nhưng cá nhân em vẫn nghĩ là lợi nhiều hơn hại, và con đúng là được học để làm người
     
    trankimvan2013 thích bài này.
  13. PTL_Gaupooh

    PTL_Gaupooh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Em cũng cố cày để cho con đi học trường Quốc tế thôi, thấy các bé học trường QT ra cháu nào cũng tự tin, ngoại ngữ trôi chảy, phản ứng với các tình huống nhanh nhậy mà mẹ cháu phát thèm, chuyến này quyết tâm để năm sau cho con chuyển sang trường QT học
     
  14. mechipxinh2007

    mechipxinh2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    1,759
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Trường mầm non sakura ở khu đô thị mới Cầu Giấy có vẻ ok các mẹ nhỉ? Có mẹ nào đã cho con học ở đấy rồi không ạ?
     
  15. DẠY NHẠC

    DẠY NHẠC Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Bài viết hay qua ! Hoan nghênh nhiệt liêt. Điểm 10 cho chất lượng. Cứ "quốc tế" mà duyệt thôi
     
  16. pucca_tran

    pucca_tran Banned

    Tham gia:
    1/9/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Dạo này có nhiều trường quốc tế như Nhật, Úc, Mỹ... Phương pháp giáo dục của nước nào thì mình nghĩ tùy vào quan điểm mỗi người, chỉ ngại cái phương pháp này về đến nhà mình thì đều bị Việt hóa hết thôi. Bản thân mình thì mình vote cho Nhật Bản, ngoài việc gần với văn hóa Việt Nam thì nó còn rèn cho con người ý thức kỷ luật cao, vì cộng đồng. Ngay từ bé người Nhật đã được rèn luyện trong một môi trường mang tính kỷ luật cao rồi. Mình rất ngưỡng mộ cái văn hóa xếp hàng của người Nhật, dù bất cứ hoàn cảnh nào họ đều rất nghiêm túc xếp hàng. Mình có cơ hội sang Nhật, đã chứng kiến các bé con từ nhỏ nhất khoảng 1 tuổi đến lớn hơn đều lần lượt xếp hàng chơi cầu trượt. Về đến nhà mình, nhìn trẻ con tranh nhau, đẩy nhau để giành lượt chơi cầu trượt, thậm chí có ông bạn mình còn nói đấy là văn hóa nhà trẻ mà con học được khi đi mẫu giáo, nghĩ mà ngán ngẩm. Nhưng rút cục, phương Tây hay Nhật Bản thì sau này con cái lớn lên thì phần đông đều sống vì bản thân trước đã, thỏa mãn cá nhân mình rồi mới tính đến gia đình hay mọi thứ. Mình nhận thấy thế khi tiếp xúc với thanh thiếu niên Nhật Bản và cả phương Tây.
     
    trantueanh09 thích bài này.
  17. teddy_tic

    teddy_tic Banned

    Tham gia:
    1/9/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Mình thấy ở HN có 2 trường mầm non Sakura, trường mẹ nói là trường nào vậy?
     
  18. numb

    numb Banned

    Tham gia:
    1/9/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Mình muốn cho con học trường quốc tế bởi vì môi trường của họ tốt, con mình sẽ có thể được rèn luyện tính tự lập từ nhỏ, và sẽ giỏi ngoại ngữ khi còn nhỏ thì lớn lên học sẽ dễ dàng hơn.
     
  19. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Trường quốc tế cũng là một mô hình của trường dân lập, khi hiện nay công lập đang quá tải thì dân lập là một giải pháp giảm tải đáng kể. Tùy từng ĐK hoàn cảnh của mỗi gia đình mà nên cho con học trường nào, theo mình nếu đủ ĐK kinh tế thì cứ trường tốt mà học, ai chả muốn con mình hay và giỏi. Trường quốc tế thì tốt qua rùi còn gì, cơ sở vât chất tốt, ĐK học hành tốt, có thế TE mới thỏa sức sáng tạo và phát triển. Mình lấy VD như trường hợp Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu GS học ở trong nước từ bé đên lớn mà không ra nước ngoài thì GS có đoạt được giải đó không nhỉ? :D
     
  20. mechipxinh2007

    mechipxinh2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    1,759
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có nên cho con học trường quốc tế

    Trường montesori sakura ở khu Dịch vọng ấy ạ.
     

Chia sẻ trang này