Cần giúp: Có Nên Cho Con Nằm Riêng Ngay Không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề sau sinh' bởi ST-Lu!, 6/9/2009.

  1. ST-Lu!

    ST-Lu! Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Theo các mẹ có nên cho con nằm riêng ngay khi về nhà không?Để con nằm riêng trong cũi không nằm cạnh mẹ.Em định khi có em bé sẽ mua 1 cái cũi rộng rãi để con nằm riêng rèn cho con tính tự lập từ sớm vì nhà chỉ có hai vc mà ông bà hai bên đều xa,nên việc nuôi con sau này sẽ rất vất vả.Nhưng lại cũng sợ làm như thế con sẽ cảm thấy không có chỗ dựa an toàn về tinh thần.vv..Các mẹ nghĩ sao?Chúng ta hãy cùng bàn luận về vấn đề này nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ST-Lu!
    Đang tải...


  2. TuUyen_010409

    TuUyen_010409 Kitty Shop: 0945261989

    Tham gia:
    29/7/2009
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    123
    như thế là tốt đấy chị à.chứ cho bé nằm gần mình mai sau bện hơi rồi khó mà tách đi đâu đc.
     
    ST-Lu! thích bài này.
  3. KunNhi

    KunNhi Chăn ga Chiến Phượng

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    4,498
    Đã được thích:
    252
    Điểm thành tích:
    273
    Mình thì ko ủng hộ việc để bé nằm riêng, ngày trước khi mình chưa sinh bé, mình cũng nghĩ là sẽ cho bé ngủ riêng để tạo tính tự lập, nhưng nuôi con mới thấy những bất lợi cho con khi con còn bé mà phải nằm riêng, cho dù cùng phòng.
    Vì lúc mới sinh ra, con còn bé xíu, mỏng manh lắm,cảm giác để con nằm 1 mình ko hề yên tâm tý nào. Mình ngủ cùng con, ăn cơm cũng để con trong nôi ngay bên cạnh, lúc nào cũng kè kè con ở bên mình. Ngủ cùng hay ngủ trong cũi, con đều bám mẹ hết, chứ ko phải là nằm cũi thì con ko theo mẹ đâu.
    Đôi lời chia sẻ cùng bạn.
     
    kytich_anhST-Lu! thích.
  4. metramcoi

    metramcoi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    3,862
    Đã được thích:
    387
    Điểm thành tích:
    173
    m cũng cùng quan điểm với mẹ kunnhi. lúc trước m cũng trang bị cho con hẳn 1 cái cũi đa chức năng, cũng định để vừa là con đỡ bện hơi mẹ, vừa rèn tính độc lập, nhưng chỉ sau vài hôm thì m thấy có mấy điểm bất lợi
    1. con ngủ 1 mình thì sẽ ngủ k sâu giấc, chắc vì bé cũng cảm thấy trống vắng 1 cái j đấy
    2. nếu bạn muốn cho bé bú, bạn lại phải bế bé từ trong nôi ra, 1 đêm có thể phải bế ra bế vào mấy lần, sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả 2 mẹ con
    3. thực ra theo m nghĩ để rèn tính tự lập cho bé thì còn nhiều yếu tố khác nữa, như trường hợp bé nhà m, nằm với mẹ từ khi đẻ ra đến h (chỉ trừ mấy hôm nằm cũi) nhưng h cũng chẳng bám mẹ mấy :-s:-s
     
    kytich_anhST-Lu! thích.
  5. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Mình thì lại rất ủng hộ việc cho ngủ riêng, 2 đứa nhà mình đều ngủ riêng ngay từ đầu. Bống bây giờ đã 6 tuổi thì không nói làm gì chú ngay như bé Na nhà mình bây giờ hơn 2 tuổi buồn ngủ tự lên giường ôm gối ôm một lúc là tít chứ không cần phải ru hay vỗ về gì.
    Trẻ ngủ riêng sẽ ngủ ngon và yên giấc vì thoải mái lăn xoay, không bị ảnh hưởng khi người lớn ngủ cùng trở mình. Bố mẹ cũng vậy sẽ ngủ ngon hơn.
    Còn vấn đề bám mẹ hay không lại là truyện khác, Na nhà mình lúc thức rất bám mẹ nhưng khi ngủ thì rất tự giác thành ra bố mẹ nhàn tênh, kể cả khi bọn trẻ con nhà mình chưa buồn ngủ mình chỉ cần tắt hết điện và bắt im lặng là một lúc sẽ tự ngủ.
     
    kytich_anhST-Lu! thích.
  6. me ni

    me ni Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng có đọc một bài viết trên Her về việc có nên cho trẻ ngu riêng hay không? rất hay chia sẽ với Bống&Na nhe:

    Những nguyên nhân đằng sau việc khó ngủ
    Giấc ngủ của trẻ là một mối bận tâm thường trực: một đứa trẻ khó ngủ hoặc chỉ ngủ rất ít và thường xuyên khóc lóc suốt đêm không chỉ quấy rầy giấc ngủ của bạn mà còn quấy rầy giấc ngủ của mọi người xung quanh.

    Tất cả trẻ con đều gặp khó khăn đối với vấn đề giấc ngủ trong một số giai đoạn nhất định. Có một số nguyên nhân khác nhau:
    - nhu cầu của chúng thường xuyên thay đổi;
    - hệ thống thần kinh của chúng vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh;
    - thói quen ngủ của chúng khác biệt so với người lớn (điều này đặc biệt đúng đối với những em bé còn rất nhỏ)

    Ban đêm là một thời gian đầy thử thách đối với các em bé: thế giới đối với chúng như đang biến mất! “Trẻ con vẫn chưa có được sự tự tin cần thiết để có thể ở một mình,” nhà tâm lý học Boris Cyrulnik giải thích. “Việc phải ngủ riêng vào ban đêm tương đương với việc bị bỏ rơi.”
    Đây là lý do tại sao chúng cần sự hiện diện và thái độ trấn an để giúp cảm nhận rằng bố mẹ (hoặc những người khác) không ở quá xa.
    thêm...
     
    kytich_anhBống&Na thích.
  7. Bống&Na

    Bống&Na Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    123
    Cách ngủ riêng mà mình áp dụng cho bon trẻ con nhà mình không phải là để trẻ ngủ ở một phòng khác mà chỉ là không để trẻ nằm cùng giường với bố mẹ mà thôi.
    Khi con nhỏ, mình cho ngủ ở cũi kê sát vào thành giường của mình (lúc này chiếc cũi như là phần extra của giường mà thôi) nên vẫn rất tiện cho mình chăm sóc con, khi con lớn hơn, lúc này giấc ngủ đã dài và yên cả đêm rồi thì mình cho kê cũi ra sát tường để an toàn hơn cho con. Còn bây giờ đã lớn thì cả hai nhóc nhà mình nằm ở đệm kê dưới sàn nhà cho thoải mái lăn mà không sợ ngã.
    Bọn trẻ con nhà mình do ngủ riêng như thế nên không có kiểu ngủ dậy không nhìn thấy mẹ đâu là khóc toáng lên và tất nhiên cũng không cần phải có mặt mẹ thì mới ngủ được.
     
    kytich_anh thích bài này.
  8. Bảo Chi

    Bảo Chi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Nhà em 2 đứa cũng cho ngủ riêng như nhà mẹ Bống & Na đấy. Em thì thấy cho ngủ riêng rất hay vì đúng là ít nhất thì bố mẹ nằm rất thoải mái. Giường đôi mà thêm một em bé nữa nhiều khi bố mẹ cứ phải nằm co quắp ngủ không ngon. Mà con nhà em nó ngủ riêng từ lúc mới đẻ, cũng để cũi cạnh giường đấy ạ nên nó cũng quen, không thấy khó ngủ hay quấy khóc gì cả. Chỉ có điều, đúng là phải kiên trì một chút mới thực hiện được, đêm con khóc phải ngồi dậy bế ra khỏi cũi cho bú, lúc lớn hơn nằm giường riêng thì đêm con dậy mình cũng phải sang giường nó dỗ dành. Nhưng nghĩ đến lúc được nằm ruỗi thẳng chân tay, thoải mái ngủ thì thấy cũng đáng đấy ạ:)
     
    kytich_anh thích bài này.
  9. kingtun

    kingtun Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Hì, nhà mình mới có 2 công chúa được mấy ngày tuổi. ban đêm các bé cũng quấy, mình cho các bé nằm trên giường đệm còn mình và mẹ nó nằm dưới đất. Tuy gọi là nằm xa nhưng vì các bé quấy nên gần như ở cạnh suốt ý mà. Việc thấy nên để con ngủ riêng hay chung là tùy mình thôi. Dù trên thực tế mình thấy bé ngủ chung với mình sẽ ngủ ngon hơn và ít giật mình hơn khi ngủ một mình.
     
    kytich_anh thích bài này.
  10. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,517
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Trước sinh mình và xã thống nhất cho con nằm riêng nhưng sau thì k thể làm thế được vì đêm hôm con ọ ọe đòi ăn, tiện nằm đấy mẹ vạch ti ra là xong. Sau sinh các mẹ hay bị đau lưng vì vậy cứ cúi lên cúi xuống 1 đêm mấy lần mất sức, mệt mỏi lắm.
    Bọn trẻ mới sinh xong phải vài tháng còn chưa biết lạ quen, k sợ con bện mẹ đâu bạn.
     
  11. annam

    annam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    1,300
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    BE nhà mình khi nằm trong viện bác sĩ cho nằm nôi 4 ngày ra viện về nhà mình cho con ngủ riêng luôn việc cho con nằm bú cùng mẹ rất nguy hiểm bầu ngực của mẹ khi đó rát to nhiều sữa việc cho con vừa nằm vừa ăn là ko nên , khi mới sinh mẹ còn mệt mà cho con nằm bú nhỡ mẹ ngủ quên bầu ngực sẽ làm con khó thở .mình thì toàn ngồi dậy cho con ăn rồi lại đặt vào cũi giờ con hơn 1 tuổi mà ngủ rất ngoan hôm con ốm cho ra nằm cùng mẹ nhưng con có vẻ ko thích ngủ ko ngon
    mình thấy việc cho con ngủ riêng là cần thiết mà
     
    kytich_anh thích bài này.
  12. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    em cho con ngủ trong nôi từ tháng thứ 2, vì bé quá quấy, phải có nôi như cái võng ý, đung đưa mới chịu ngủ, hix
     
  13. yeu ku bi nhat

    yeu ku bi nhat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/8/2009
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    tớ thấy đó là phong cách của trẻ con bên tây.Chứ việt nam mình thường là cho con nằm chung.Như thế lúc con khoc thì mình còn biết.Chứ nằm cũi nhiều lúc con quay bên này bên kia, mẹ ngủ say cũng chẳng biết.Với lại có hơi ấm của mẹ trẻ sẽ ngủ ngon hơn,vì mẹ nằm cạnh con ôm con thì trẻ sẽ có 1 giấc ngủ trọn vẹn hơn.
    Cho trẻ nằm riêng chúng sẽ ngủ ko ngon giấc đâu
     
  14. ngphuong107

    ngphuong107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thấy cho bé nằm riêng tốt hơn bạn ạ
    như thế tốt cho cả bố mẹ và con
    Nó cũng như kiểu mới sinh bé xong mà mình bế nhiều cháu sẽ quen
    rùi ngủ cũng bắt bế thi mệt lắm (ko còn sức mà làm việc nưa)
     
  15. Me yeu

    Me yeu Thành viên mới

    Tham gia:
    1/6/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Theo mình thì vẫn cho em bé nằm chung với mẹ để sưởi ấm, và đễ dàng phát hiện những triệu chứng lạ khi con cựa mình... Theo truyền thống á đông của VN thì bé thường được ngủ chung với cha mẹ ít nhất đến khi được 3 tuổi... Con gái mình đến nay cũng chưa ngủ xa mẹ lấy 1 đêm đó các bác ah... bé cũng gần 3 tuổi rùi.......
     
  16. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Theo mình thì ngay từ lọt lòng nên cho bé nằm riêng . Nằm riêng nhưng chung phòng với ba mẹ .
    - Sau khi sanh xong PN rất là mệt, dễ ngủ quên . Để bé nằm kế bên cũng nguy khi mẹ ngủ quá say .
    -Để bé ngủ chung cũng bất lơi vì khi bé ngủ say, người mẹ trở mình, kéo mền, ....dễ làm bé giựt mình , khó ngủ.
    - Tạo tính tự lập cho con, khỏe cho mẹ . Con nhà em ngay vừa lọt lòng ra là đã cho ngủ riêng. Thế mà bây giờ trước khi ngủ phải ti vú mẹ ngủ say mới đặt xuống giường của bé .
     
  17. shopbabyus.com

    shopbabyus.com Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/10/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Mình đồng ý với mẹ này.
    - An toàn cho con: Để bé nằm riêng nên mẹ sẽ phải dậy để cho bú, như vậy mẹ sẽ tỉnh táo hơn. Nếu nằm chung, nhiều mẹ cho bé bú nằm và ngủ quên luôn, có trường hợp ti đè vào mũi bé ngạt thở luôn đấy.
    - Bé sẽ được luyện dần thói quen tự ngủ lại. Đôi khi bé ọ ẹ nhưng là bình thường và có thể ngủ lại ngay. Nếu nằm chung thì bố mẹ lại ôm ấp vỗ về, bé sẽ mất phản xạ tự ngủ lại và bố mẹ cũng bị ảnh hưởng. Ngủ riêng, cả bố mẹ và con sẽ ngủ tốt hơn.
     
  18. linhdu

    linhdu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Sờ pam cả nhà tí: Hình như nhà mẹ shipbabyus có bạn nam hay trông hàng tên Điệp đúng ko? Mình rất hay mua hàng nhà này.

    Đợt Điệp cũng tư vấn cho mình mua cái máy báo khóc, vì là cũng liên quan đến lí do nằm riêng, máy báo khóc cũ hỏng nên phải mua mới.

    Thật ra thì ko biết bao nhiêu topic thảo luận về vấn đề này.
    Bé nhà mình sinh là ngủ riêng luôn, đến khi về nhà thì cũi của bé được đặt chung trong phòng ngủ, nhưng hơi xa giường một chút, vì bé nằm một mình nên mình đặt bé nằm nghiêng tránh bị chớ sữa. Mặc dù nhiều hôm cũng thích bế con vào giường nằm cùng lắm, nhưng 2 vợ chồng đã thống nhất quan điểm để con nằm riêng nên mình ko dám bế con vào đệm cùng, nhân hôm chồng đi công tác, bế con vào đệm nằm cùng, nửa đêm nghe tiếng con khóc..hóa ra con đang tầm tập lẫy con đã lẫy từ trên đệm xuống đất.:cry: Từ đó mình sợ hẳn

    4.5 tháng thì bé được mời về phòng riêng, tối đến sau bình sữa lúc 7 giờ, cho con chơi một lúc rồi bế đặt vào cũi để bé tự ngủ.

    Cũng ko biết sao, nhưng ngày con mình bé, trộm vía bé ngủ rất say, 3 tháng là con ngủ từ tối đến sáng.
     
  19. Meyeujolie

    Meyeujolie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Khi có mang bé vợ chồng e cũng dự tính là cho bé nằm riêng.thế là chuẩn bị bao nhiêu thứ đến khi sinh rồi lại thấy tội.E sinh ở nhà mẹ đến khi về nhà thì ôx nhất định ko cho con nằm riêng vì bé nhà e ngũ hay đạp chăn xuống lắm thế là phải cho ngũ chung với ba mẹ.Mà được cái là bé nhà e rất ngoan (trộm vía),tối 8h măm 1 bình sữa,mẹ lau mình thay đồ ,rồi lên giường ngâm vú mẹ bú 1 hơi nữa no là lăn ra ngũ,mặc kệ ba ,mẹ coi tivi đến mấy giờ....Nên e thấy cho bé nằm chung cũng ko sao,bé nhà e thì chẳng thèm đòi mẹ nữa....ai bế cũng được miễn là có người chơi.
     
  20. honmadethuong

    honmadethuong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Oài trước khi sinh cả nhà mình bao gồm cả mẹ chồng đều nghĩ sẽ cho bé nằm riêng ngay để tạo tính tự lập, thế là lục đục kéo nhau đi mua cái giường nôi to tướng đẹp lắm ý. Đến lúc đẻ xong cái giường nôi đẹp đó trở thành nơi trữ đồ linh tinh bao gồm bỉm,giấy khô,giấy ướt,v.v. Khi có con rồi mới thấy không thể cho bé nằm riêng ngay được đâu các mẹ ạ.Bé nhà em 5 tháng rồi em vẫn để ngủ chung với ba mẹ.Cho nằm riêng thấy tội tội cho con lắm, Rét thế này nằm chung mới ấm áp hihi
     

Chia sẻ trang này